Bài đọc I
1 V 18,20-39Sách 1 Các Vua20 Akháp sai người đến khắp con cái Israel và tập hợp các ngôn sứ lên núi Camêlô.
21 Êlia tiến đến trước toàn dân và nói: "Các ông còn khập khiễng hai chân đến bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, thì hãy theo Người; còn nếu là Baal, thì hãy theo nó." Nhưng dân không đáp lại ông một lời.
22 Êlia nói với dân: "Chỉ còn mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn các ngôn sứ của Baal thì có bốn trăm năm mươi người.
23 Xin họ cho chúng ta hai con bò tơ; họ hãy chọn lấy một con, xẻ ra, đặt lên củi, nhưng không châm lửa; còn tôi, tôi sẽ làm con bò kia, đặt lên củi, và cũng không châm lửa.
24 Rồi các ông hãy kêu cầu danh thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh Đức Chúa; vị thần nào đáp lời bằng lửa, vị ấy là Thiên Chúa." Toàn dân đáp: "Lời ấy tốt."
25 Êlia nói với các ngôn sứ của Baal: "Các ông hãy chọn cho mình một con bò tơ và làm trước, vì các ông đông người; rồi hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng đừng châm lửa."
26 Họ lấy con bò tơ đã được trao cho họ và làm lễ; họ kêu cầu danh Baal từ sáng cho đến trưa: "Lạy Baal, xin đáp lời chúng con!" Nhưng chẳng có tiếng nói, chẳng ai đáp lời; họ nhảy khập khiễng quanh bàn thờ mà họ đã dựng.
27 Đến trưa, Êlia chế nhạo họ và nói: "Hãy kêu to tiếng lên, vì nó là thần mà! Có lẽ nó đang suy tư, hoặc đang bận việc, hoặc đang ở trên đường; có lẽ nó đang ngủ và sẽ thức dậy."
28 Họ kêu to tiếng hơn, và theo thói của họ, họ lấy gươm và giáo tự rạch mình cho đến khi máu chảy ra trên mình họ.
29 Khi buổi trưa đã qua, họ vẫn lên cơn xuất thần cho đến giờ dâng lễ vật buổi chiều; nhưng chẳng có tiếng nói, chẳng ai đáp lời, chẳng ai để ý.
30 Êlia nói với toàn dân: "Hãy lại gần tôi." Toàn dân lại gần ông. Ông sửa lại bàn thờ của Đức Chúa đã bị phá đổ.
31 Êlia lấy mười hai hòn đá, theo số các chi tộc của con cái Giacóp, là người mà lời Đức Chúa đã phán với ông rằng: "Israel sẽ là tên của ngươi."
32 Ông dùng những hòn đá ấy xây một bàn thờ nhân danh Đức Chúa, rồi đào chung quanh bàn thờ một đường mương, rộng chứa được hai lường giống.
33 Ông xếp củi, xẻ con bò tơ ra và đặt lên củi.
34 Rồi ông nói: "Hãy đổ đầy bốn vại nước, và đổ lên lễ toàn thiêu và lên củi." Ông nói: "Làm lần nữa." Họ làm lần nữa. Ông nói: "Làm lần thứ ba." Họ làm lần thứ ba.
35 Nước chảy chung quanh bàn thờ, và đường mương cũng đầy nước.
36 Đến giờ dâng lễ vật buổi chiều, ngôn sứ Êlia tiến lên và nói: "Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Ápraham, của Isaác và của Israel, hôm nay xin cho người ta biết rằng Ngài là Thiên Chúa ở Israel, và con là tôi tớ Ngài, và con đã làm tất cả những việc này theo lời Ngài.
37 Lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, xin đáp lời con, để dân này biết rằng Ngài, lạy Đức Chúa, là Thiên Chúa, và chính Ngài đã làm cho lòng họ quay trở lại."
38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa giáng xuống, thiêu nuốt lễ toàn thiêu, củi, đá và bụi đất, và liếm cạn nước trong đường mương.
39 Toàn dân thấy thế, liền sấp mặt xuống và nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa! Đức Chúa là Thiên Chúa!"
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain