Thứ Sáu, 09/06/2028 · 17/5 ÂL

Thứ Sáu tuần 9 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Tm 3,10-17Thư 2 Timôthê

10 Còn anh, anh đã theo sát giáo huấn của tôi, nếp sống, ý định, đức tin, lòng nhẫn nại, tình yêu, sự kiên trì của tôi,
11 những cuộc bách hại, những đau khổ của tôi, như những điều đã xảy đến cho tôi ở Antiôkhia, ở Icônion, ở Lystra; những cuộc bách hại tôi đã chịu! Và Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả.

12 Thật vậy, tất cả những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu đều sẽ bị bách hại.

13 Còn những kẻ gian ác và bọn bịp bợm sẽ tiến tới chỗ tệ hơn, vừa lừa dối vừa bị lừa dối.

14 Còn anh, hãy ở lại trong những điều anh đã học và đã được xác tín, vì anh biết anh đã học từ những ai,

15 và vì từ thuở nhỏ, anh đã biết các Sách Thánh, là những sách có thể làm cho anh nên khôn ngoan để được cứu độ nhờ đức tin ở trong Đức Kitô Giêsu.

16 Mọi Kinh Thánh đều do Thiên Chúa hà hơi, và có ích cho việc giảng dạy, bẻ trách, sửa dạy, giáo dục trong đức công chính,

17 để người của Thiên Chúa được hoàn hảo, được trang bị đầy đủ cho mọi việc lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 118,157.160.161.165.166.168

157 Kẻ bách hại con và kẻ đối địch con thật đông,
nhưng con không xa rời các chứng ước của Ngài.

160 Cốt lõi lời Ngài là chân lý,

và mọi phán quyết công chính của Ngài tồn tại muôn đời.

161 Các thủ lãnh đã bách hại con vô cớ,

nhưng lòng con run sợ trước lời Ngài.

165 Bình an dồi dào cho những người yêu mến Luật của Ngài,

và họ chẳng vấp ngã vì điều gì.

166 Lạy Đức Chúa, con trông đợi ơn cứu độ của Ngài,

và con đã thực hành các điều răn của Ngài.

168 Con đã giữ các huấn lệnh và các chứng ước của Ngài,

vì mọi nẻo đường của con đều ở trước mặt Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,35-37Tin Mừng theo Máccô

35 Đức Giêsu lên tiếng, vừa giảng dạy trong Đền Thờ vừa nói: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?
36 Chính ông Đavít đã nói trong Thánh Thần: 'Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, cho đến khi Ta đặt kẻ thù của ngươi dưới chân ngươi.'

37 Chính ông Đavít gọi Người là Chúa, vậy làm sao Người lại là con ông?" Và đám đông rất đông nghe Người với niềm vui thích.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ở lại trong điều đã học

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô dặn người học trò: hãy ở lại trong những điều đã học và đã được xác tín, vì Kinh Thánh "có ích cho việc giảng dạy, bẻ trách, sửa dạy, giáo dục trong đức công chính" (2Tm 3,16). Còn Tin Mừng đặt một câu hỏi làm đám đông "vui thích" lắng nghe: Đấng Kitô là con Đavít, nhưng chính Đavít lại gọi Người là Chúa.

Suy niệm. Bài đọc một không hứa một con đường dễ: "tất cả những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu đều sẽ bị bách hại" (2Tm 3,12). Nhưng ngay bên cạnh đó là một chỗ dựa: người tín hữu không đứng một mình, vì đã học đức tin từ những con người cụ thể, và vì Lời Chúa được trao cho họ như hành trang để "trang bị đầy đủ cho mọi việc lành". Đức tin không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là điều được gìn giữ, học hỏi và truyền lại qua những người đi trước.

Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu dùng chính Kinh Thánh để mở rộng cái nhìn của người nghe. Họ quen nghĩ Đấng Kitô là một người con của Đavít; Người mời họ nhìn sâu hơn: vị ấy còn là Chúa của chính Đavít. Lời Chúa luôn lớn hơn điều ta tưởng đã hiểu. Người học đạo vì thế cần hai thái độ cùng lúc: bám chắc vào điều đã nhận, và để Lời Chúa tiếp tục mở lòng trí mình.

Hôm nay Giáo hội nhớ thánh Bônifaciô, vị giám mục đã sống và chết cho việc loan báo Tin Mừng. Gương các thánh nhắc ta rằng Lời Chúa không chỉ để đọc, mà để sống đến cùng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Lời Chúa, kiên trì ở lại trong điều đã học, và can đảm làm chứng cho Đức Kitô, Chúa chúng con, trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Bài đọc những ngày tới