Bài đọc I
Cv 16,11-15Sách Công vụ Tông đồ11 Từ Trôát, chúng tôi xuống tàu chạy thẳng đến Samôthrakê, hôm sau đến Nêapôli,
12 rồi từ đó đến Philípphê, là thành thứ nhất của miền Makêđônia, một thuộc địa (La Mã). Chúng tôi ở lại trong thành ấy mấy ngày.
13 Ngày Sabát, chúng tôi ra ngoài cổng thành, đến bên bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là có chỗ cầu nguyện; chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với các phụ nữ đã tụ họp.
14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, người buôn hàng vải đỏ thắm, quê ở thành Thyatira, là người kính sợ Thiên Chúa, đang nghe; Chúa đã mở lòng bà để bà chú ý đến những điều ông Phaolô nói.
15 Khi bà và cả nhà bà đã chịu phép rửa, bà nài xin: "Nếu các ông xét thấy tôi trung thành với Chúa, thì xin mời các ông vào nhà tôi mà ở." Và bà ép chúng tôi nhận lời.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0