Chủ Nhật, 21/05/2028 · 27/4 ÂL

Chúa nhật VI Mùa Phục sinh — năm C

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 15,1-2.22-29Sách Công vụ Tông đồ

1 Có mấy người từ miền Giuđê xuống dạy các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo tục lệ của ông Môsê, anh em không thể được cứu độ."
2 Vì giữa họ với ông Phaolô và ông Barnaba đã xảy ra bất đồng và tranh luận không ít, nên người ta ấn định rằng ông Phaolô, ông Barnaba và vài người khác trong nhóm sẽ lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục về vấn đề này.

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục cùng toàn thể Hội Thánh thấy nên chọn mấy người trong nhóm mình để gửi đến Antiôkhia cùng với ông Phaolô và ông Barnaba: đó là ông Giuđa, gọi là Barsabba, và ông Sila, những người có uy tín giữa các anh em.

23 Các vị viết một thư gửi theo tay họ: "Các Tông Đồ và các kỳ mục, anh em của anh em, kính gửi anh em gốc dân ngoại ở Antiôkhia, Syria và Kilikia: xin chào anh em.

24 Chúng tôi nghe rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến làm anh em xao xuyến, lấy lời lẽ làm xáo trộn tâm hồn anh em, mà chúng tôi đã không giao phó điều gì cho họ.

25 Vì thế, chúng tôi đã nhất trí quyết định chọn mấy người gửi đến anh em, cùng với hai người thân mến của chúng tôi là Barnaba và Phaolô,

26 những người đã hiến mạng mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

27 Vậy chúng tôi đã phái ông Giuđa và ông Sila đến, và chính hai ông cũng sẽ lấy lời mà thuật lại những điều ấy.

28 Quả thế, Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt thêm gánh nặng nào cho anh em, ngoài những điều cần thiết này:

29 kiêng đồ cúng thần tượng, kiêng máu, kiêng loài vật chết nghẹt, và kiêng gian dâm. Giữ mình khỏi những điều ấy, anh em sẽ làm điều tốt. Chúc anh em mạnh khoẻ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 66,2-3.5.6.8

2 Nguyện Thiên Chúa thương xót và chúc phúc chúng con,
nguyện nhan Người rạng ngời trên chúng con. Sêla.

3 Để trên mặt đất người ta nhận biết đường lối Ngài,

và giữa mọi dân tộc, người ta biết ơn cứu độ của Ngài.

5 Các nước hãy vui mừng và reo hò,

vì Ngài xét xử muôn dân cách ngay thẳng,

và dẫn dắt các nước trên mặt đất. Sêla.

6 Lạy Thiên Chúa, nguyện các dân tạ ơn Ngài,

nguyện toàn thể các dân tạ ơn Ngài.

8 Nguyện Thiên Chúa chúc phúc chúng con,

và mọi đầu mút của mặt đất kính sợ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 21,10-14.22-23Sách Khải huyền

10 Rồi trong Thần Khí, vị ấy đưa tôi lên một ngọn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa, xuống,
11 mang vinh quang của Thiên Chúa; ánh sáng của thành giống như loại đá quý nhất, như ngọc bích trong suốt như pha lê.

12 Thành có tường lớn và cao, có mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc những tên là tên của mười hai chi tộc con cái Israel.

13 Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng.

14 Tường thành có mười hai nền, và trên đó có mười hai tên của mười hai Tông Đồ của Chiên Con.

22 Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, là đền thờ của thành, cùng với Chiên Con.

23 Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng cho mình, vì vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng thành, và đèn của thành là Chiên Con.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,23-29Tin Mừng theo Gioan

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy.
24 Ai không yêu mến tôi thì không giữ những lời của tôi; mà lời anh em nghe không phải là của tôi, nhưng là của Cha, Đấng đã sai tôi.

25 Tôi đã nói với anh em những điều ấy khi còn ở với anh em.

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh tôi, chính Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em nhớ mọi điều tôi đã nói với anh em.

27 Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi. Tôi ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.

28 Anh em đã nghe tôi nói với anh em: Tôi ra đi và tôi đến với anh em. Nếu anh em yêu mến tôi, anh em hẳn đã vui mừng vì tôi đi về cùng Cha, vì Cha lớn hơn tôi.

29 Và bây giờ, tôi đã nói với anh em trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, anh em tin."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Chúa nhật này nói về hai cách Thiên Chúa ở với Hội Thánh: Lời của Đức Giêsu được giữ trong lòng, và Thánh Thần được sai đến để nhắc cho ta nhớ và dạy ta hiểu. Từ đó sinh ra bình an, thứ bình an "không như thế gian ban tặng", và một cộng đoàn biết cùng nhau tìm ý Chúa khi gặp bất đồng.

Bối cảnh. Sách Công vụ kể một cuộc khủng hoảng sớm trong đời Hội Thánh: có người từ Giuđê xuống Antiôkhia dạy rằng ai không cắt bì theo luật Môsê thì không thể được cứu độ. Phaolô và Barnaba bất đồng, nên được cử lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và kỳ mục. Đoạn Khải huyền là thị kiến về thành thánh Giêrusalem từ trời xuống, gửi đến những cộng đoàn cần được củng cố. Tin Mừng Gioan trích lời Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Người nói về việc ra đi và việc ở lại.

Phân tích.

  • Công vụ: sau khi bàn bạc, các Tông Đồ, kỳ mục "cùng toàn thể Hội Thánh" chọn người mang thư đến Antiôkhia. Thư nhận lỗi rằng có những người "làm anh em xao xuyến" mà không được giao phó gì, và nêu quyết định bằng một câu nổi tiếng: "Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt thêm gánh nặng nào cho anh em, ngoài những điều cần thiết này." Thư kết bằng vài điều kiêng giữ và lời chúc: "Chúc anh em mạnh khoẻ."
  • Thánh vịnh 67: lời cầu cho "mọi dân tộc" nhận biết đường lối và ơn cứu độ của Thiên Chúa, với niềm vui của các nước.
  • Khải huyền: thành có mười hai cổng mang tên mười hai chi tộc, mười hai nền mang tên mười hai Tông Đồ, mở ra bốn phía. Nhưng "tôi không thấy đền thờ nào trong thành": chính Thiên Chúa và Chiên Con là đền thờ; ánh sáng thành là vinh quang Thiên Chúa, đèn của thành là Chiên Con.
  • Tin Mừng: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi... chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy." Đấng Bảo Trợ "sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em nhớ". Rồi: "Tôi để lại bình an cho anh em... Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi."

Suy niệm. Có một điểm chung giữa Công vụ và Tin Mừng: chữ "xao xuyến". Ở Antiôkhia, lời lẽ của một số người làm lòng anh em xao xuyến; ở phòng tiệc ly, Đức Giêsu dặn: lòng anh em đừng xao xuyến. Giữa những bất đồng, Hội Thánh sơ khai không lờ đi và cũng không để ai thắng bằng sức ép. Họ họp lại, nghe nhau kể điều Thiên Chúa đã làm, rồi quyết định với lòng tin rằng Thánh Thần cùng ở đó. Và họ chọn cách "không đặt thêm gánh nặng": điều đáng học cho mọi cộng đoàn, kể cả gia đình ta.

Lời hứa "sẽ làm nơi ở bên người ấy" cũng đáng để dừng lại. Chúa không chỉ muốn ta giữ luật từ xa, mà muốn làm nơi ở trong lòng người yêu mến Người. Giữ lời Chúa vì thế không phải là việc nặng nề; đó là giữ gìn căn nhà mà vị khách quý đang ở. Và thành thánh không có đền thờ vì Chúa ở khắp nơi: lời nhắc ta bớt gắn mình với hình thức, nhiều hơn với chính sự hiện diện của Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Thánh Thần Chúa đã hứa, để Ngài nhắc cho chúng con nhớ lời Chúa và dẫn chúng con tìm ý Chúa khi gặp bất đồng. Xin cho lòng chúng con đừng xao xuyến, nhưng được bình an của Chúa, và biết giữ lời Chúa như giữ ngôi nhà Chúa ngự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi. Tôi ban cho anh em không như thế gian ban tặng." (Ga 14,27)
Gợi ý trong tuần: khi có bất đồng trong nhà hay trong nhóm, ngừng một phút để cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi lên tiếng, và tự hỏi: mình có đang đặt thêm gánh nặng cho người kia không?

Bài đọc những ngày tới