Thứ Tư, 17/05/2028 · 23/4 ÂL

Thứ Tư tuần 5 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 15,1-6Sách Công vụ Tông đồ

1 Có mấy người từ miền Giuđê xuống dạy các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo tục lệ của ông Môsê, anh em không thể được cứu độ."
2 Vì giữa họ với ông Phaolô và ông Barnaba đã xảy ra bất đồng và tranh luận không ít, nên người ta ấn định rằng ông Phaolô, ông Barnaba và vài người khác trong nhóm sẽ lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục về vấn đề này.

3 Vậy, được Hội Thánh tiễn đưa, các ông đi qua miền Phênixi và Samaria, thuật lại việc các dân ngoại trở lại, và làm cho tất cả anh em vui mừng khôn xiết.

4 Đến Giêrusalem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và các kỳ mục tiếp đón, và thuật lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cùng với các ông.

5 Nhưng có mấy người thuộc phái Pharisêu đã tin đứng lên nói rằng cần phải cắt bì cho những người ấy và truyền cho họ giữ Luật Môsê.

6 Các Tông Đồ và các kỳ mục họp lại để xem xét vấn đề này.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5

1 Ca khúc lên đền. Của Đavít.
Tôi vui mừng khi người ta bảo tôi:

"Nào ta đi vào nhà Đức Chúa."

2 Chân chúng tôi đã dừng lại

nơi các cửa thành của ngươi, hỡi Giêrusalem.

3 Giêrusalem được xây dựng

như một thành phố liên kết chặt chẽ với nhau.

4 Vì nơi đó các chi tộc đã lên,

các chi tộc của Đức Chúa,

như lời chứng cho Israel,

để tạ ơn danh Đức Chúa.

5 Vì ở đó đã đặt các ngai xét xử,

các ngai của nhà Đavít.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,4a.5b

4 "Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.
5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,1-8Tin Mừng theo Gioan

1 "Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người trồng nho.
2 Cành nào ở trong tôi mà không sinh hoa trái thì Người cắt đi; cành nào sinh hoa trái thì Người tỉa cho sạch, để nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em đã sạch rồi nhờ lời tôi đã nói với anh em.

4 Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.

5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì.

6 Ai không ở lại trong tôi thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, và chúng bị đốt cháy.

7 Nếu anh em ở lại trong tôi và lời tôi ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Cha tôi được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ở lại trong Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Tôi là cây nho, anh em là cành." Đức Giêsu mời gọi ở lại trong Người, vì tách khỏi Người, chúng ta không thể làm được gì. Hoa trái là dấu của sự gắn bó ấy, và hoa trái làm Chúa Cha được tôn vinh.

Suy niệm. Hình ảnh cây nho rất giản dị: cành không cố gắng để có nhựa, chỉ cần dính liền với thân. Điều Đức Giêsu đòi nơi chúng ta trước hết không phải là làm nhiều, mà là ở lại. Việc tỉa cành nghe thật đau, nhưng ý định của người trồng nho là để cành sinh nhiều hoa trái hơn. Có những lúc đời sống bị cắt tỉa, ta thấy mất mát; Lời Chúa cho ta nhìn thấy bàn tay của Cha đang chăm sóc. Bài đọc thứ nhất cho thấy một cộng đoàn cũng cần được "tỉa" như thế: khi có người dạy rằng không cắt bì thì không được cứu, giữa Hội Thánh đã nảy sinh tranh luận không ít. Hội Thánh không bỏ mặc, mà cử người lên Giêrusalem, họp lại để cùng xem xét. Ở lại trong Chúa cũng có nghĩa là ở lại trong cộng đoàn, kiên nhẫn lắng nghe nhau và cùng tìm ý Chúa. Hôm nay ta có thể tự hỏi: điều gì đang nuôi sự gắn bó của tôi với Chúa, và hoa trái nào người khác nhận được từ tôi?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho thật. Xin giữ chúng con ở lại trong Chúa, để nhựa sống của lời Chúa chảy trong chúng con và chúng con sinh hoa trái làm vinh danh Chúa Cha. Amen.

Bài đọc những ngày tới