Thứ Sáu, 19/05/2028 · 25/4 ÂL

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 15,22-31Sách Công vụ Tông đồ

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục cùng toàn thể Hội Thánh thấy nên chọn mấy người trong nhóm mình để gửi đến Antiôkhia cùng với ông Phaolô và ông Barnaba: đó là ông Giuđa, gọi là Barsabba, và ông Sila, những người có uy tín giữa các anh em.
23 Các vị viết một thư gửi theo tay họ: "Các Tông Đồ và các kỳ mục, anh em của anh em, kính gửi anh em gốc dân ngoại ở Antiôkhia, Syria và Kilikia: xin chào anh em.

24 Chúng tôi nghe rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến làm anh em xao xuyến, lấy lời lẽ làm xáo trộn tâm hồn anh em, mà chúng tôi đã không giao phó điều gì cho họ.

25 Vì thế, chúng tôi đã nhất trí quyết định chọn mấy người gửi đến anh em, cùng với hai người thân mến của chúng tôi là Barnaba và Phaolô,

26 những người đã hiến mạng mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

27 Vậy chúng tôi đã phái ông Giuđa và ông Sila đến, và chính hai ông cũng sẽ lấy lời mà thuật lại những điều ấy.

28 Quả thế, Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt thêm gánh nặng nào cho anh em, ngoài những điều cần thiết này:

29 kiêng đồ cúng thần tượng, kiêng máu, kiêng loài vật chết nghẹt, và kiêng gian dâm. Giữ mình khỏi những điều ấy, anh em sẽ làm điều tốt. Chúc anh em mạnh khoẻ."

30 Vậy, sau khi được tiễn đi, họ xuống Antiôkhia; họ triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư.

31 Đọc xong, họ vui mừng vì lời khích lệ ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 56,8-9.10.12

8 Lòng con đã vững, lạy Thiên Chúa, lòng con đã vững;
con sẽ hát, con sẽ đàn ca.

9 Hãy tỉnh thức đi, hỡi vinh quang của con!

Hãy tỉnh thức đi, hỡi đàn hạc và đàn cầm!

Con sẽ đánh thức bình minh.

10 Lạy Chúa, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân,

con sẽ đàn ca mừng Ngài giữa các nước.

12 Lạy Thiên Chúa, xin vươn cao trên các tầng trời,

vinh quang Ngài trên khắp mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,15b

15 Nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,12-17Tin Mừng theo Gioan

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.
13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

17 Tôi truyền cho anh em những điều này: anh em hãy yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bạn hữu, không phải tôi tớ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em." Đức Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu, vì Người đã cho họ biết tất cả những gì Người nghe nơi Cha.

Suy niệm. Có thể ta quen nghĩ mình là kẻ phục vụ phải làm theo mệnh lệnh. Đức Giêsu nâng ta lên một bậc khác: tôi tớ không biết việc chủ làm, còn bạn hữu thì được chia sẻ cả điều thầm kín nhất. Tình bạn ấy bắt đầu từ sáng kiến của Người: "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em." Được chọn không để tự hào, mà để ra đi và sinh hoa trái bền vững. Thước đo của tình yêu thì rất cụ thể: hiến mạng sống vì bạn hữu. Bài đọc thứ nhất cho ta thấy một cách sống tình yêu ấy trong Hội Thánh. Khi có người làm xáo trộn tâm hồn anh em, các Tông Đồ và kỳ mục họp lại, viết thư, cử người đi, và quyết định "không đặt thêm gánh nặng nào" ngoài những điều cần thiết. Họ nhận ra Thánh Thần cùng quyết định với mình, và khi thư được đọc, cộng đoàn vui mừng. Yêu thương nhau nghĩa là nhẹ gánh cho nhau, không chất thêm điều không cần thiết lên vai người khác.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu và hiến mạng sống vì chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, và biết nâng đỡ nhau thay vì đặt thêm gánh nặng. Amen.

Bài đọc những ngày tới