Chủ Nhật, 14/05/2028 · 20/4 ÂL

Chúa nhật V Mùa Phục sinh — năm C

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 14,21-27Sách Công vụ Tông đồ

21 Sau khi loan báo Tin Mừng cho thành ấy và làm cho khá đông người trở thành môn đệ, các ông trở lại Lystra, Icônion và Antiôkhia,
22 củng cố tâm hồn các môn đệ, khuyên nhủ họ kiên trì trong đức tin, và nhắc rằng chúng ta phải trải qua nhiều gian nan mới vào được Nước Thiên Chúa.

23 Các ông chọn cho họ những kỳ mục trong từng Hội Thánh, rồi cầu nguyện kèm ăn chay mà phó thác họ cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Rồi các ông đi qua miền Pisiđia và đến Pamphylia.

25 Sau khi giảng lời ở Pêrgê, các ông xuống Átalia,

26 và từ đó đi tàu về Antiôkhia, là nơi các ông đã được phó thác cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc mà nay các ông đã hoàn tất.

27 Đến nơi, các ông triệu tập Hội Thánh lại và thuật cho họ mọi điều Thiên Chúa đã làm cùng với các ông, và rằng Người đã mở cho các dân ngoại một cánh cửa đức tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 144,8-9.10-11.12-13

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.
9 Đức Chúa tốt lành với muôn loài, và lòng xót thương của Người trải rộng trên mọi việc Người làm.

10 Lạy Đức Chúa, mọi việc Ngài làm đều tạ ơn Ngài, và những người trung tín của Ngài đều chúc tụng Ngài.

11 Họ nói lên vinh quang của vương quốc Ngài, họ kể ra sức mạnh của Ngài.

12 Để cho con cái loài người biết những việc dũng mãnh của Người, và vinh quang rực rỡ của vương quốc Người.

13 Vương quốc Ngài là vương quốc muôn đời, quyền cai trị của Ngài qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 21,1-5aSách Khải huyền

1 Tôi thấy một trời mới và một đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển không còn nữa.
2 Tôi cũng thấy thành thánh, Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa, xuống, được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm để đón chồng.

3 Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai phán: "Này, lều của Thiên Chúa ở giữa loài người! Người sẽ cư ngụ giữa họ, họ sẽ là dân của Người, và chính Thiên Chúa sẽ ở giữa họ.

4 Người sẽ lau hết mọi giọt lệ khỏi mắt họ; sự chết sẽ không còn nữa, cũng không còn tang chế, kêu than hay đau khổ nữa. Những điều trước đã qua đi."

5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này, Ta làm mọi sự nên mới."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 13,31-33a.34-35Tin Mừng theo Gioan

31 Khi ông ấy đã đi ra, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người đã được tôn vinh, và Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Người.
32 Nếu Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và sẽ tôn vinh Người ngay tức khắc.

33 Hỡi các con nhỏ, tôi còn ở với anh em ít lâu nữa.

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

35 Cứ dấu này mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ của tôi: nếu anh em có lòng yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Điều răn mới và trời đất mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu để lại cho môn đệ một dấu nhận biết duy nhất: yêu thương nhau như Người đã yêu. Và bài đọc Khải huyền cho thấy tình yêu ấy không nhỏ bé; nó đang dẫn thế giới tới chỗ "mọi sự nên mới".

Bối cảnh. Sách Công vụ kể thánh Phaolô và thánh Barnaba trở lại thăm các cộng đoàn mới lập sau chuyến truyền giáo, rồi về báo cáo với Hội Thánh ở Antiôkhia. Đoạn Tin Mừng Gioan nằm trong bữa tối cuối cùng, ngay sau khi Giuđa đi ra; Đức Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ như người sắp ra đi, gọi họ là "các con nhỏ". Còn Khải huyền cho một thị kiến về trời mới đất mới, nhằm an ủi những tín hữu đang chịu thử thách.

Phân tích.

  • Công vụ: các ông "củng cố tâm hồn các môn đệ, khuyên nhủ họ kiên trì trong đức tin", thành thật nhắc rằng phải qua "nhiều gian nan mới vào được Nước Thiên Chúa". Rồi các ông chọn kỳ mục cho từng Hội Thánh, cầu nguyện, ăn chay và "phó thác họ cho Chúa". Cuối cùng, các ông kể lại "mọi điều Thiên Chúa đã làm cùng với các ông", và Người "đã mở cho các dân ngoại một cánh cửa đức tin".
  • Thánh vịnh 145: "Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương", lòng xót thương của Người trải rộng trên mọi việc Người làm.
  • Khải huyền: một trời mới và đất mới; Giêrusalem mới như cô dâu trang điểm; lều của Thiên Chúa ở giữa loài người; Người lau mọi giọt lệ, sự chết không còn. Rồi lời phán: "Này, Ta làm mọi sự nên mới."
  • Tin Mừng: Đức Giêsu nói về giờ được tôn vinh, rồi trao một "điều răn mới". Điều mới không phải là chuyện yêu thương, mà là thước đo: "như tôi đã yêu thương anh em". Và dấu hiệu để thế gian nhận ra môn đệ: "nếu anh em có lòng yêu thương nhau".

Suy niệm. Có một khoảng cách nhìn thấy được giữa hai bức tranh: một bên là các môn đệ trong bữa tiệc ly, sắp chia tay, sắp bước vào đau khổ; bên kia là một thành thánh ở đó mọi giọt lệ được lau. Điều răn mới là chiếc cầu nối hai bức tranh. Giữa lúc còn nhiều gian nan, cộng đoàn môn đệ đã có thể là một mảnh nhỏ của trời mới: nơi người ta chăm sóc, nâng đỡ nhau, nơi lệ được lau từ bây giờ.

Dấu hiệu Đức Giêsu chọn khá khiêm tốn: không phải kiến thức hay công trạng, mà là cách ta đối xử với nhau. Điều ấy cũng có nghĩa là người ngoài nhìn vào giáo xứ, vào gia đình ta, sẽ đọc được Tin Mừng ngay qua cách chúng ta nói với nhau. Thánh Phaolô và Barnaba còn làm gương một điều: sau khi làm việc, các ông không giữ công lao, mà thuật lại "những điều Thiên Chúa đã làm". Yêu thương nhau trước hết là nhìn nhau như nơi Chúa đang làm việc.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con đến cùng. Xin cho chúng con biết yêu nhau như Chúa đã yêu, để người đời nhận ra chúng con là môn đệ Chúa. Xin cho chúng con sớm được thấy trời mới đất mới, nơi Chúa lau khô mọi giọt lệ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau." (Ga 13,34)
Gợi ý trong tuần: chọn một người trong gia đình hay giáo xứ mà mình thấy khó thương nhất, và làm một việc nhỏ để "lau giọt lệ" hay gánh bớt cho họ.

Bài đọc những ngày tới