Thứ Năm, 27/04/2028 · 3/4 ÂL

Thứ Năm tuần 2 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 5,27-33Sách Công vụ Tông đồ

27 Họ điệu các ông đến và cho đứng trước Thượng Hội Đồng. Vị thượng tế chất vấn các ông
28 rằng: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy nhân danh người ấy, thế mà này, các ông đã làm cho Giêrusalem đầy giáo huấn của các ông, và còn muốn đổ máu người này lên đầu chúng tôi."

29 Ông Phêrô và các Tông Đồ đáp: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.

30 Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy, Đấng mà các ông đã giết chết bằng cách treo lên cây gỗ.

31 Chính Đức Giêsu ấy, Thiên Chúa đã dùng tay hữu của Người mà nâng lên làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel sự sám hối và ơn tha tội.

32 Và chúng tôi là chứng nhân của những điều ấy, cùng với Thánh Thần mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."

33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2.9.17-18.19-20

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

17 Nhan Đức Chúa hướng về những kẻ làm điều ác, để xoá khỏi mặt đất kỷ niệm về chúng.

18 Họ kêu lên, và Đức Chúa nghe; Người cứu họ khỏi mọi cơn gian nan.

19 Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát, và cứu những người có tinh thần bị nghiền nát.

20 Người công chính gặp nhiều nỗi bất hạnh, nhưng Đức Chúa giải thoát họ khỏi tất cả.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 20,29

29 Đức Giêsu nói với ông: "Vì đã thấy tôi nên anh tin ư? Phúc thay những người không thấy mà tin."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 3,31-36Tin Mừng theo Gioan

31 Đấng từ trên mà đến thì ở trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện của đất; Đấng từ trời mà đến thì ở trên hết mọi người.
32 Điều Người đã thấy và đã nghe, Người làm chứng về điều ấy; thế mà không ai đón nhận lời chứng của Người.

33 Ai đón nhận lời chứng của Người thì xác nhận rằng Thiên Chúa là Đấng chân thật.

34 Quả thế, Đấng Thiên Chúa sai đến thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí không theo mức đo.

35 Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và đã trao mọi sự trong tay Người.

36 Ai tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời; ai không vâng phục Chúa Con thì sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn giận của Thiên Chúa vẫn ở trên người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vâng lời Thiên Chúa trước hết

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm." Các Tông Đồ làm chứng cho Đức Giêsu dù bị chất vấn và đe doạ, vì họ biết Đấng Chúa Cha đã sai đến nói những lời của Thiên Chúa và Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Người.

Suy niệm. Bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng, các Tông Đồ không lo bào chữa cho mình. Phêrô và các bạn nói ngắn gọn: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Rồi họ lại làm chứng: Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy và nâng Người lên làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ, "để ban cho Israel sự sám hối và ơn tha tội". Ngay giữa lúc bị chất vấn, họ vẫn nói về ơn tha thứ, chứ không về oán hờn. Chứng nhân không chỉ vững vàng, mà còn mang trong mình lòng thương xót.

Tin Mừng Gioan giúp ta hiểu vì sao họ vững như vậy. Đấng từ trời mà đến "làm chứng về điều Người đã thấy và đã nghe", và Chúa Cha đã ban Thần Khí "không theo mức đo". Các Tông Đồ không dựa vào sức riêng, mà vào Thần Khí được ban cho những ai vâng lời Thiên Chúa. Tin vào Chúa Con là nhận lấy sự sống đời đời; quay lưng lại là tự đóng cửa trước sự sống.

Thánh vịnh 34 thêm một lời an ủi cho người bị thử thách: "Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát." Có lúc ta phải chọn lựa mà phải trả giá, và hai lời Chúa hôm nay cho ta điểm tựa: lời Tông Đồ cho ta can đảm, lời thánh vịnh cho ta niềm tin rằng Chúa ở gần. Câu tung hô nhắc: "Phúc thay những người không thấy mà tin."

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa để chúng con biết đặt Chúa lên trên hết. Khi phải chọn giữa điều dễ dàng và điều đúng, xin ở gần chúng con và giữ vững lòng tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới