Chủ Nhật, 06/02/2028 · 12/1 ÂL

Chúa nhật V Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 6,1-2a.3-8Sách Isaia

1 Năm vua Udia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai cao vời vợi; vạt áo Người choán đầy đền thờ.
2 Các Xêraphim đứng chầu phía trên Người; mỗi vị có sáu cánh.

3 Các vị gọi nhau mà nói: "Thánh, Thánh, Thánh, Đức Chúa các đạo binh! Cả mặt đất đầy tràn vinh quang của Người."

4 Các ngưỡng cửa rung chuyển vì tiếng người hô, và ngôi nhà đầy khói.

5 Tôi nói: "Khốn cho tôi! Tôi chết mất, vì tôi là người môi miệng ô uế, lại sống giữa một dân môi miệng ô uế; thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua, là Đức Chúa các đạo binh!"

6 Bấy giờ một trong các Xêraphim bay đến với tôi; tay vị ấy cầm một hòn than hồng, lấy kẹp gắp từ bàn thờ.

7 Vị ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Này, hòn than này đã chạm vào môi ngươi; lỗi lầm của ngươi đã được cất đi, tội của ngươi đã được xoá."

8 Tôi nghe tiếng Chúa phán: "Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa: "Này con đây, xin sai con đi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 137,1-2.2-3.4-5.7-8

Câu đáp: Tv 137,1c

1 Của Đavít. Lạy Đức Chúa, con xin cảm tạ Ngài hết lòng, con ca mừng Ngài trước mặt các thần.
2 Con sụp lạy hướng về đền thánh của Ngài, và cảm tạ danh Ngài vì tình thương và lòng thành tín của Ngài; vì Ngài đã làm cho lời hứa của Ngài lớn hơn cả danh Ngài.

3 Ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời; Ngài làm cho linh hồn con thêm sức mạnh.

4 Lạy Đức Chúa, mọi vua trên mặt đất sẽ cảm tạ Ngài, vì họ đã nghe những lời miệng Ngài phán.

5 Họ sẽ hát về đường lối của Đức Chúa, vì vinh quang của Đức Chúa thật cao cả.

7 Dù con đi giữa cơn khốn quẫn, Ngài vẫn giữ cho con được sống; Ngài giơ tay ra chống lại cơn giận của kẻ thù con, và tay hữu Ngài cứu độ con.

8 Đức Chúa sẽ hoàn tất mọi việc cho con; lạy Đức Chúa, tình thương của Ngài tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ dở công trình tay Ngài làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,1-11Thư 1 Côrintô

1 Thưa anh em, tôi xin nhắc anh em Tin Mừng tôi đã loan báo cho anh em, Tin Mừng anh em đã đón nhận và đang đứng vững trong đó,
2 nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em giữ chặt lời tôi đã loan báo cho anh em; bằng không, anh em đã tin một cách vô ích.

3 Quả thế, điều tôi đã lãnh nhận thì tôi đã truyền lại cho anh em, trước hết là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Kinh Thánh;

4 Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã được trỗi dậy, theo như lời Kinh Thánh;

5 Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai.

6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần đông những anh em ấy hiện nay vẫn còn sống, nhưng một số đã an giấc.

7 Sau đó, Người đã hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ.

8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, như với một đứa trẻ sinh non.

9 Thật vậy, tôi là người nhỏ nhất trong các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã bách hại Hội Thánh của Thiên Chúa.

10 Nhưng nhờ ân sủng Thiên Chúa, tôi là người như hiện nay, và ân sủng Người ban cho tôi đã không trở nên vô ích; trái lại, tôi đã vất vả nhiều hơn tất cả các vị ấy, nhưng không phải tôi, mà là ân sủng của Thiên Chúa ở với tôi.

11 Vậy, dù là tôi hay là các vị ấy, chúng tôi cũng rao giảng như thế, và anh em đã tin như thế.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

1 Cr 15,3-8.11Thư 1 Côrintô

3 Quả thế, điều tôi đã lãnh nhận thì tôi đã truyền lại cho anh em, trước hết là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Kinh Thánh;
4 Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã được trỗi dậy, theo như lời Kinh Thánh;

5 Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai.

6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần đông những anh em ấy hiện nay vẫn còn sống, nhưng một số đã an giấc.

7 Sau đó, Người đã hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ.

8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, như với một đứa trẻ sinh non.

11 Vậy, dù là tôi hay là các vị ấy, chúng tôi cũng rao giảng như thế, và anh em đã tin như thế.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,19

19 Người bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 5,1-11Tin Mừng theo Luca

1 Hôm ấy, đám đông chen lấn quanh Người để nghe lời Thiên Chúa, và Người đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét.
2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu sát bờ hồ; những người đánh cá đã xuống khỏi thuyền và đang giặt lưới.

3 Người lên một chiếc thuyền, là thuyền của ông Simon, và xin ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Người ngồi trên thuyền mà giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Simon: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu, và thả lưới đánh cá."

5 Ông Simon đáp: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới."

6 Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới của họ gần rách.

7 Họ ra hiệu cho các bạn chài ở chiếc thuyền kia đến giúp; những người này đến, và họ đổ đầy cả hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi."

9 Quả thế, ông và tất cả những người ở với ông đều kinh ngạc vì mẻ cá vừa bắt được;

10 cả hai ông Giacôbê và Gioan, con ông Dêbêđê, là những người cộng tác với ông Simon, cũng vậy. Đức Giêsu nói với ông Simon: "Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người đánh cá người."

11 Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin sai con đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Isaia, thánh Phaolô và ông Simon Phêrô đều gặp Thiên Chúa theo cùng một nhịp: thấy mình nhỏ bé và bất xứng, rồi được thanh tẩy và được sai đi. Thiên Chúa không chọn người hoàn hảo; Người chọn người dám thưa "này con đây", và chính Người làm cho họ đủ sức.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm C, đọc Tin Mừng theo thánh Luca. Ba bài đọc đều kể lại một cuộc gặp gỡ đầy kinh hãi: Isaia thấy Đức Chúa trong đền thờ; Phaolô nhớ lại lần Chúa hiện ra với ngài, người đã từng bách hại Hội Thánh; Simon Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu bên bờ hồ Ghennêxarét. Bài đọc II có hai cách đọc, dài và ngắn; cả hai đều xoay quanh Tin Mừng mà Phaolô đã lãnh nhận và truyền lại.

Phân tích.

  • Isaia thấy Đức Chúa ngự trên ngai, các Xêraphim hô "Thánh, Thánh, Thánh". Phản ứng đầu tiên của ông là sợ hãi: "Khốn cho tôi! Tôi chết mất, vì tôi là người môi miệng ô uế." Một Xêraphim lấy than hồng từ bàn thờ chạm vào môi ông: "lỗi lầm của ngươi đã được cất đi." Chỉ khi ấy ông nghe câu hỏi "Ta sẽ sai ai?" và đáp: "Này con đây, xin sai con đi."
  • Đáp ca là lời tạ ơn của người được Thiên Chúa nâng đỡ: "Ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời… xin đừng bỏ dở công trình tay Ngài làm."
  • Thánh Phaolô nhắc lại cốt lõi của Tin Mừng: Đức Kitô chết vì tội lỗi chúng ta, được mai táng và trỗi dậy ngày thứ ba, rồi hiện ra với nhiều người. Ngài tự coi mình là "người nhỏ nhất trong các tông đồ", nhưng nhờ ân sủng nên "người như hiện nay", và nhấn mạnh: "không phải tôi, mà là ân sủng của Thiên Chúa ở với tôi."
  • Tin Mừng kể Đức Giêsu mượn thuyền ông Simon để giảng cho đám đông, rồi bảo ông chèo ra chỗ nước sâu. Simon vừa mệt vừa thất vọng sau một đêm không bắt được gì, nhưng vẫn thưa: "vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới." Mẻ cá quá đầy khiến ông sấp mình: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi." Đức Giêsu đáp: "Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người đánh cá người." Họ "bỏ hết mọi sự mà theo Người".

Suy niệm. Đối với Isaia và Phêrô, ánh sáng của Thiên Chúa trước hết làm lộ ra giới hạn của mình. Cả hai đều nói gần như cùng một lời: tôi không xứng. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không phản bác cảm nhận ấy, cũng không để nó ở lại làm lý do từ chối. Người làm hai việc: cất tội đi (than hồng trên môi), và trấn an ("Đừng sợ!"). Rồi Người giao việc.

Trong đời sống bình thường, ta cũng dễ nói "tôi không đủ khả năng" hay "tôi đã thử mà chẳng được gì". Phêrô đã thức suốt đêm và lưới trống không, thế mà ông vẫn thả lưới "vì lời Thầy". Đức tin ở đây không phải là tin rằng mình sẽ thành công, mà là dám làm theo lời Người khi chính mình không còn trông cậy được vào kinh nghiệm. Phaolô nói thêm điều cốt yếu: những gì ta làm được là nhờ ân sủng, không phải nhờ ta.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa thánh thiện, trước mặt Chúa chúng con thấy mình nhỏ bé và đầy lỗi lầm. Xin thanh tẩy môi miệng và tâm hồn chúng con, ban cho chúng con lòng tin để vâng lời Chúa cả khi mệt mỏi, và để chúng con dám thưa: "Này con đây, xin sai con đi." Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người đánh cá người." (Lc 5,10)
Gợi ý trong tuần: nhớ lại một việc tốt mình ngại làm vì thấy mình không đủ khả năng, và thử làm một bước nhỏ, xin Chúa giúp.

Bài đọc những ngày tới