Chủ Nhật, 23/01/2028 · 27/12 ÂL

Chúa nhật III Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10Sách Nơkhemia

2 Tư tế Étra mang sách Luật ra trước đại hội, gồm cả đàn ông lẫn đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu khi nghe; hôm ấy là ngày mồng một tháng bảy.
3 Ông đọc trong sách ấy, trên quảng trường trước Cửa Nước, từ lúc rạng đông cho đến giữa trưa, trước mặt đàn ông, đàn bà và những ai hiểu được; tai toàn dân chăm chú vào sách Luật.

4 Kinh sư Étra đứng trên một cái bục bằng gỗ người ta đã làm để dùng vào việc này; bên phải ông có các ông Mattithia, Sêma, Anaia, Uria, Khinkia và Maaseia; bên trái ông có các ông Pơđaia, Misael, Malkia, Khasum, Khasbơđana, Dacaria và Mơsulam.

5 Ông Étra mở sách trước mắt toàn dân, vì ông đứng cao hơn toàn dân; khi ông mở sách ra, toàn dân đứng dậy.

6 Ông Étra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa cao cả; toàn dân giơ tay lên đáp: "A-men! A-men!"; rồi họ cúi mình sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Chúa.

8 Họ đọc trong sách, trong Luật của Thiên Chúa, một cách rõ ràng, có giải nghĩa, làm cho người ta hiểu điều được đọc.

9 Ông Nơkhemia, tức là quan tổng trấn, tư tế Étra, vị kinh sư, và các thầy Lêvi đang giúp dân hiểu, nói với toàn dân: "Hôm nay là ngày thánh dành cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em; anh em đừng than van, đừng khóc lóc." Vì toàn dân đều khóc khi nghe các lời của Luật.

10 Ông nói với họ: "Hãy đi ăn thịt béo, uống rượu ngọt, và gửi phần cho những người không có gì dọn sẵn; vì hôm nay là ngày thánh dành cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn phiền, vì niềm vui của Đức Chúa là sức mạnh của anh em."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 18,8.9.10.15

8 Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn; chứng ước của Đức Chúa là chân thật, làm cho kẻ đơn sơ nên khôn ngoan.
9 Huấn lệnh của Đức Chúa là chính trực, làm cho lòng người vui mừng; điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ.

10 Lòng kính sợ Đức Chúa thì thanh sạch, tồn tại muôn đời; các phán quyết của Đức Chúa là chân thật, tất cả đều công chính.

15 Xin cho lời miệng con thốt ra và điều lòng con suy gẫm được đẹp lòng Chúa, lạy Đức Chúa, là núi đá và Đấng cứu chuộc con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 12,12-30Thư 1 Côrintô

12 Thật vậy, như thân thể chỉ là một mà có nhiều chi thể, và mọi chi thể của thân thể, tuy nhiều, vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.
13 Quả thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể, và tất cả chúng ta đều được thấm nhuần cùng một Thần Khí.

14 Thật vậy, thân thể không phải chỉ là một chi thể, nhưng là nhiều chi thể.

15 Nếu chân nói: "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì không phải vì thế mà nó không thuộc về thân thể.

16 Và nếu tai nói: "Tôi không phải là mắt, nên tôi không thuộc về thân thể", thì không phải vì thế mà nó không thuộc về thân thể.

17 Nếu toàn thân là mắt, thì lấy gì mà nghe? Nếu toàn thân là tai, thì lấy gì mà ngửi?

18 Nhưng bây giờ Thiên Chúa đã đặt các chi thể, mỗi chi thể một nơi, trong thân thể, theo như ý Người muốn.

19 Nếu tất cả chỉ là một chi thể, thì thân thể ở đâu?

20 Nhưng bây giờ có nhiều chi thể, mà chỉ có một thân thể.

21 Mắt không thể nói với tay: "Tôi không cần đến anh"; đầu cũng không thể nói với chân: "Tôi không cần đến các anh."

22 Trái lại, những chi thể xem ra yếu hơn lại càng cần thiết hơn nhiều,

23 và những phần chúng ta cho là kém vẻ vinh dự hơn của thân thể, thì chúng ta lại khoác cho vẻ vinh dự hơn; những phần kém trang nhã của chúng ta được chăm sóc trang nhã hơn,

24 còn những phần trang nhã của chúng ta thì không cần. Nhưng Thiên Chúa đã phối hợp thân thể, ban vinh dự hơn cho phần còn thiếu,

25 để trong thân thể không có chia rẽ, nhưng các chi thể cùng lo cho nhau.

26 Nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau; nếu một chi thể được vinh dự, thì mọi chi thể cùng vui.

27 Còn anh em, anh em là thân thể của Đức Kitô, và mỗi người là một chi thể, mỗi người ở phần của mình.

28 Thiên Chúa đã đặt trong Hội Thánh: trước hết là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy; rồi đến những việc quyền năng, rồi đến những ơn chữa bệnh, những ơn giúp đỡ, những ơn điều hành, những ơn nói các thứ tiếng.

29 Chẳng lẽ tất cả đều là tông đồ? Tất cả đều là ngôn sứ? Tất cả đều là thầy dạy? Tất cả đều làm những việc quyền năng?

30 Tất cả đều có ơn chữa bệnh? Tất cả đều nói các thứ tiếng? Tất cả đều giải nghĩa các tiếng?

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

1 Cr 12,12-14.27Thư 1 Côrintô

12 Thật vậy, như thân thể chỉ là một mà có nhiều chi thể, và mọi chi thể của thân thể, tuy nhiều, vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.
13 Quả thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể, và tất cả chúng ta đều được thấm nhuần cùng một Thần Khí.

14 Thật vậy, thân thể không phải chỉ là một chi thể, nhưng là nhiều chi thể.

27 Còn anh em, anh em là thân thể của Đức Kitô, và mỗi người là một chi thể, mỗi người ở phần của mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,1-4; 4,14-21Tin Mừng theo Luca

1 Thưa ngài Thêôphilô kính mến, nhiều người đã tìm cách soạn thuật lại những biến cố đã được hoàn tất giữa chúng ta,
2 như những người từ ban đầu đã tận mắt chứng kiến và trở thành những người phục vụ Lời đã truyền lại cho chúng ta.

3 Vì thế, sau khi đã theo dõi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi cũng thấy nên viết ra cho ngài một cách có thứ tự,

4 để ngài nhận biết tính chắc chắn của những lời ngài đã được dạy.

4,14 Đức Giêsu trở về miền Galilê với quyền năng của Thần Khí, và tiếng đồn về Người lan ra khắp vùng chung quanh.

15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh.

16 Người đến Nadarét, nơi Người đã lớn lên; và theo thói quen, vào ngày sa-bát Người vào hội đường rồi đứng lên đọc Sách Thánh.

17 Người ta trao cho Người cuộn sách của ngôn sứ Isaia. Người mở cuộn sách ra, gặp đoạn có lời chép rằng:

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam được tha, cho người mù được sáng mắt, đi trả tự do cho những kẻ bị áp bức,

19 để công bố một năm hồng ân của Chúa."

20 Rồi Người cuộn sách lại, trao cho người giúp việc và ngồi xuống; mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hôm nay lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa không chỉ để nghe mà để gặp. Dân Israel khóc và vui khi nghe sách Luật được đọc rõ ràng, có giải nghĩa; còn ở hội đường Nadarét, Đức Giêsu đọc lời Isaia rồi tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe." Và thánh Phaolô nhắc rằng chúng ta là một thân thể, mỗi người một chi thể.

Bối cảnh. Bài đọc I thuộc sách Nơkhemia: dân đã trở về và cùng nhau nghe đọc sách Luật. Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, bàn về cộng đoàn như thân thể Đức Kitô. Tin Mừng Luca mở đầu bằng lời đề tựa gửi ngài Thêôphilô, rồi chuyển sang buổi đầu sứ vụ của Đức Giêsu ở Galilê và Nadarét, năm C là năm đọc thánh Luca.

Phân tích.

  • Nơkhemia. Tư tế Étra mang sách Luật ra trước đại hội, đọc "từ lúc rạng đông cho đến giữa trưa". Khi ông mở sách, toàn dân đứng dậy, đáp "A-men! A-men!" và cúi mình thờ lạy. Họ đọc "một cách rõ ràng, có giải nghĩa, làm cho người ta hiểu điều được đọc". Toàn dân khóc khi nghe lời Luật, nhưng ông Nơkhemia và các thầy Lêvi nói: "Anh em đừng buồn phiền, vì niềm vui của Đức Chúa là sức mạnh của anh em."
  • Thánh vịnh 19. "Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn ... điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ."
  • 1 Côrintô 12. "Như thân thể chỉ là một mà có nhiều chi thể ... thì Đức Kitô cũng vậy." Chân không thể nói "Tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân thể". "Những chi thể xem ra yếu hơn lại càng cần thiết hơn." Kết: "Nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau; nếu một chi thể được vinh dự, thì mọi chi thể cùng vui." (Có thể đọc bản ngắn: 12,12-14.27.)
  • Tin Mừng Luca. Ông Luca viết "một cách có thứ tự" để ngài Thêôphilô nhận biết tính chắc chắn của điều đã được dạy. Rồi Đức Giêsu về Nadarét, vào hội đường ngày sa-bát, mở cuộn sách Isaia: "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo ... để công bố một năm hồng ân của Chúa." Người cuộn sách lại, ngồi xuống, và nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm."

Suy niệm. Cảnh đại hội thời Étra có một nét thật cảm động: dân khóc khi nghe Lời. Có lẽ họ khóc vì nhận ra mình đã xa lời ấy bao lâu. Nhưng các vị lãnh đạo không để họ ở lại với nước mắt: "Hôm nay là ngày thánh ... đừng buồn phiền." Họ còn dặn: "gửi phần cho những người không có gì dọn sẵn." Niềm vui của Lời Chúa phải được chia sẻ, không chỉ giữ cho mình.

Tại Nadarét, chữ "hôm nay" là trọng tâm. Đức Giêsu không giải nghĩa một lời xa xưa mà tuyên bố rằng lời ấy đang được thực hiện nơi chính Người: loan tin vui cho kẻ nghèo, tự do cho người bị áp bức, ánh sáng cho người mù. Nghe Lời Chúa mà không để Lời chạm vào hôm nay của mình thì mới chỉ nghe một nửa.

Bài đọc II cho ta thấy "hôm nay" ấy diễn ra thế nào trong cộng đoàn: không ai là cả thân thể, và không ai là thừa. Người "xem ra yếu hơn" lại cần thiết hơn: một lời nhắc cho những ai trong gia đình, giáo xứ, thường bị quên.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin cho chúng con lắng nghe Lời Ngài một cách rõ ràng và chăm chú, để Lời ấy bổ sức cho tâm hồn và soi sáng đường chúng con đi. Xin cho chúng con biết đón nhận nhau như những chi thể của một thân thể, và mang tin vui đến cho người nghèo khó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe." (Lc 4,21)
Gợi ý trong tuần: đọc một đoạn Tin Mừng mỗi ngày, và hỏi: hôm nay Lời này nhắm vào việc nào của tôi?

Bài đọc những ngày tới