Thứ Hai, 06/12/2027 · 9/11 ÂL

Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 35,1-10Sách Isaia

1 Hoang địa và đất khô cằn sẽ vui mừng,
thảo nguyên sẽ hân hoan và nở hoa như đóa hoa nghệ tây.

2 Nó sẽ nở hoa rộ lên, sẽ hân hoan, reo mừng ca hát.

Vinh quang núi Libăng đã được ban cho nó,

cùng với vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Saron.

Họ sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa,

vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.

3 Hãy làm cho đôi tay rã rời nên mạnh mẽ,

hãy củng cố đôi gối loạng choạng.

4 Hãy nói với những kẻ nao núng trong lòng:

"Hãy mạnh lên, đừng sợ!

Này Thiên Chúa của anh em sẽ đến để báo trả,

để ban thưởng.

Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu anh em."

5 Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,

tai người điếc sẽ nghe được.

6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,

và lưỡi người câm sẽ reo hò.

Vì nước sẽ vọt ra trong hoang địa,

và suối chảy trong thảo nguyên.

7 Cát nóng bỏng sẽ thành ao hồ,

đất khát khô sẽ thành mạch nước;

nơi chó rừng từng cư ngụ và nằm nghỉ

sẽ mọc cỏ cùng sậy và lau.

8 Ở đó sẽ có một đại lộ, một con đường,

và nó sẽ được gọi là Đường Thánh;

kẻ ô uế sẽ không đi qua.

Nó sẽ dành cho họ, những kẻ bước đi trên đường ấy,

và người khờ dại cũng không lạc lối.

9 Ở đó sẽ không có sư tử,

mãnh thú cũng không lên đó,

người ta sẽ không gặp chúng ở đó;

nhưng những người được chuộc sẽ đi trên đường ấy.

10 Những người được Đức Chúa chuộc về sẽ trở lại,

họ sẽ đến Sion trong tiếng reo vui,

niềm hân hoan muôn thuở ở trên đầu họ.

Họ sẽ được vui mừng và hoan hỷ,

còn sầu muộn và than van sẽ chạy trốn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 84,9ab.10.11-12.13-14

9 Tôi muốn nghe Thiên Chúa là Đức Chúa phán điều gì, vì Người phán hoà bình cho dân Người và cho những kẻ trung tín của Người.
10 Quả thật, ơn cứu độ của Người ở gần những ai kính sợ Người, để vinh quang ngự trong đất nước chúng ta.

11 Tình thương và lòng thành tín gặp nhau, công chính và hoà bình giao hôn.

12 Lòng thành tín từ đất nảy mầm, và công chính từ trời nhìn xuống.

13 Chính Đức Chúa sẽ ban điều tốt lành, và đất nước chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

14 Công chính đi trước mặt Người, và dọn đường cho bước chân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 5,17-26Tin Mừng theo Luca

17 Một hôm, Đức Giêsu đang giảng dạy; có những người Pharisêu và những thầy dạy luật ngồi đó, họ từ khắp các làng miền Galilê, miền Giuđê và từ Giêrusalem mà đến; và quyền năng của Chúa ở với Người để chữa lành.
18 Và kìa, có mấy người khiêng trên giường một người bị bại liệt; họ tìm cách đưa anh vào và đặt anh trước mặt Người.

19 Vì đám đông nên không tìm được lối nào để đưa anh vào, họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói thả anh cùng với chiếc giường nhỏ xuống giữa đám người, ngay trước mặt Đức Giêsu.

20 Thấy lòng tin của họ, Người nói: "Này anh, tội của anh được tha rồi."

21 Các kinh sư và người Pharisêu bắt đầu nghĩ thầm rằng: "Ông này là ai mà nói lộng ngôn? Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?"

22 Biết những ý nghĩ của họ, Đức Giêsu lên tiếng nói với họ: "Các ông nghĩ gì trong lòng thế?

23 Nói: 'Tội của anh được tha rồi', hay nói: 'Hãy trỗi dậy mà đi', điều nào dễ hơn?

24 Vậy, để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội dưới đất" — Người nói với kẻ bại liệt: "Tôi bảo anh: hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà đi về nhà."

25 Tức khắc, anh trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã nằm lên, và đi về nhà, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa; họ đầy sợ hãi mà nói: "Hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ lùng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đường Thánh và người bại liệt được trỗi dậy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa biến hoang địa thành nơi nở hoa và mở một Đường Thánh cho người được chuộc. Đức Giêsu làm điều ấy nơi từng người: trước hết tha tội, rồi cho đứng dậy.

Suy niệm. Isaia mở đầu bằng một cảnh tượng khó tin: hoang địa vui mừng, đất khô cằn nở hoa. Rồi giọng ngôn sứ chuyển sang lời nhắn cho những người yếu: "Hãy làm cho đôi tay rã rời nên mạnh mẽ, hãy củng cố đôi gối loạng choạng... Hãy mạnh lên, đừng sợ! Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu anh em." Mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què nhảy nhót. Ở đó có "một đại lộ, một con đường" gọi là Đường Thánh, và "những người được Đức Chúa chuộc về sẽ trở lại ... trong tiếng reo vui", còn sầu muộn và than van chạy trốn.

Tin Mừng là một hình ảnh sống động của lời hứa ấy. Một người bại liệt không tự đến được, nên có mấy người khiêng anh. Đám đông chặn lối, họ không bỏ cuộc: trèo lên mái nhà, dỡ ngói và thả anh xuống ngay trước mặt Đức Giêsu. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu "thấy lòng tin của họ", lòng tin của những người bạn, và nói với anh trước hết: "Tội của anh được tha rồi." Các kinh sư lên tiếng thắc mắc ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa. Đức Giêsu đáp bằng lời và việc: "Hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà đi về nhà." Anh đứng dậy, ra về và tôn vinh Thiên Chúa.

Mùa Vọng mời ta nhìn lại hai điều: có ai đang cần ta khiêng giúp đến với Chúa, và có điều gì trong ta đang cần được tha và được nâng dậy? Người bại liệt về nhà bằng đôi chân của mình, vì Đường Thánh dẫn người được chuộc về với niềm vui.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ và nâng chúng con dậy. Xin dạy chúng con biết khiêng nhau đến với Chúa bằng lòng tin và sự kiên nhẫn, để chúng con cùng bước trên Đường Thánh và về nhà trong tiếng reo vui. Amen.

Bài đọc những ngày tới