Chủ Nhật, 05/12/2027 · 8/11 ÂL

Chúa nhật II Mùa Vọng — năm C

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Br 5,1-9Sách Barúc

1 Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang chế và nỗi cực nhục của ngươi, và hãy mặc lấy vẻ rực rỡ của vinh quang do Thiên Chúa ban cho ngươi đến muôn đời.
2 Hãy khoác áo choàng công chính do Thiên Chúa ban, hãy đội lên đầu vành mũ vinh quang của Đấng Vĩnh Cửu.

3 Vì Thiên Chúa sẽ tỏ cho mọi nơi dưới bầu trời thấy vẻ huy hoàng của ngươi.

4 Vì tên của ngươi sẽ được Thiên Chúa gọi đến muôn đời là: "Bình an của sự công chính và vinh quang của lòng thờ kính Thiên Chúa."

5 Hãy đứng dậy, hỡi Giêrusalem, hãy đứng trên nơi cao, hãy nhìn về phía đông và xem con cái ngươi, từ phương mặt trời lặn đến phương mặt trời mọc, đã được tụ họp lại nhờ lời của Đấng Thánh, hân hoan vì Thiên Chúa nhớ đến.

6 Vì chúng đã ra đi khỏi ngươi, đi bộ, bị quân thù dẫn đi; nhưng Thiên Chúa đưa chúng về với ngươi, được nâng lên trong vinh quang như trên ngai vương quyền.

7 Vì Thiên Chúa đã truyền: mọi núi cao và những đồi cát muôn đời phải bị hạ thấp, và các thung lũng phải được lấp đầy cho đất bằng phẳng, để Israel đi vững vàng trong vinh quang của Thiên Chúa.

8 Các rừng rậm và mọi cây thơm cũng che bóng cho Israel theo lệnh của Thiên Chúa.

9 Vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hân hoan, dưới ánh sáng vinh quang của Người, cùng với lòng thương xót và sự công chính đến từ nơi Người.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 125,1-2.2-3.4-5.6

1 Ca khúc lên đền.
Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,

chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Pl 1,4-6.8-11Thư Philípphê

4 Bao giờ tôi cũng vui mừng cầu nguyện cho tất cả anh em, trong mọi lời nguyện của tôi,
5 vì anh em đã hiệp thông với tôi trong việc loan báo Tin Mừng, từ ngày đầu cho đến nay.

6 Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự việc tốt đẹp nơi anh em sẽ làm cho nó hoàn tất, cho tới ngày của Đức Kitô Giêsu.

8 Thật vậy, có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi thương nhớ tất cả anh em bằng tấm lòng xót thương của Đức Kitô Giêsu.

9 Điều tôi cầu xin là để tình thương của anh em ngày càng thêm dồi dào, cùng với sự hiểu biết và mọi sự tinh tế của lòng trí,

10 hầu anh em biết phân định điều nào tốt hơn, để trong ngày của Đức Kitô, anh em được trong sạch và không có gì đáng trách,

11 đầy tràn hoa trái công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 3,4.6

4 Như đã chép trong sách lời ngôn sứ Isaia:
"Có tiếng người kêu trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn đường cho Chúa,

hãy làm cho các lối của Người ngay thẳng."

6 "Và mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 3,1-6Tin Mừng theo Luca

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, khi ông Pontiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, ông Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, em ông là Philípphê làm tiểu vương miền Ituria và Trakhônitê, ông Lysania làm tiểu vương miền Abilênê,
2 dưới thời các thượng tế Anna và Caipha, có lời Thiên Chúa phán với ông Gioan, con ông Dacaria, trong hoang địa.

3 Ông đi khắp vùng quanh sông Giođan, rao giảng phép rửa của lòng sám hối để được tha tội,

4 như đã chép trong sách lời ngôn sứ Isaia:

"Có tiếng người kêu trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn đường cho Chúa,

hãy làm cho các lối của Người ngay thẳng."

5 "Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp; những chỗ quanh co sẽ thành đường thẳng, những đường gồ ghề sẽ thành đường bằng phẳng."

6 "Và mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời Chúa đến trong hoang địa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng những tên tuổi quyền thế, rồi thông báo rằng lời Thiên Chúa không đến với họ mà "phán với ông Gioan... trong hoang địa". Chúa chọn nơi hẹp, vắng, để nói với cả muôn người. Mùa Vọng nhắc ta rằng Người vẫn đến ở những chỗ ta không ngờ, và mời ta dọn đường.

Bối cảnh. Sách Barúc là một lời an ủi gửi cho dân đang xa quê hương, hứa rằng Giêrusalem sẽ mặc lại áo vinh quang. Thư gửi tín hữu Philípphê là thư thánh Phaolô viết với giọng thân tình của người đang yêu thương cộng đoàn mình. Luca, tác giả Tin Mừng năm C, thích ghi rõ thời điểm lịch sử: hoàng đế, tổng trấn, các tiểu vương, các thượng tế, rồi mới đến một người sống trong hoang địa.

Phân tích.

  • Barúc gọi Giêrusalem: "hãy cởi bỏ áo tang chế và nỗi cực nhục của ngươi, và hãy mặc lấy vẻ rực rỡ của vinh quang do Thiên Chúa ban". Con cái bị quân thù dẫn đi, nay được Thiên Chúa đưa về, "được nâng lên trong vinh quang". Núi cao bị hạ thấp, thung lũng được lấp đầy "để Israel đi vững vàng".
  • Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu: "tình thương của anh em ngày càng thêm dồi dào, cùng với sự hiểu biết và mọi sự tinh tế của lòng trí, hầu anh em biết phân định điều nào tốt hơn". Ông tin chắc rằng "Đấng đã khởi sự việc tốt đẹp nơi anh em sẽ làm cho nó hoàn tất".
  • Tin Mừng ghi: "có lời Thiên Chúa phán với ông Gioan, con ông Dacaria, trong hoang địa". Ông rao giảng phép rửa của lòng sám hối để được tha tội, và Luca trích Isaia để nói lên mục đích: "mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Lc 3,6).

Suy niệm. Luca kể một danh sách dài những người nắm quyền, nhưng người được Lời Chúa tìm đến lại là một người vô danh giữa hoang địa. Điều ấy gợi một câu hỏi: Lời Chúa có thể đến với ta ở đâu? Có lẽ không ở nơi ồn ào, nhiều việc, nhiều tin tức. Ta cần một khoảng "hoang địa" nho nhỏ: mười phút yên lặng buổi sáng, một đoạn đường đi bộ không điện thoại, một góc nhà thờ lúc vắng người.

Bài Barúc và bài Tin Mừng cùng nói về chuyện san phẳng đường. Nhưng thánh Phaolô cho thấy việc dọn đường quan trọng nhất là dọn khả năng phân định: biết điều nào tốt hơn. Nhiều khi ta không thiếu ý muốn tốt; ta thiếu sự tinh tế để thấy đâu là điều quan trọng hôm nay. Tình thương lớn lên cùng với sự hiểu biết, và cả hai cần được cầu xin.

Và hãy nghe lời hứa nơi thư Philípphê: Đấng đã khởi sự thì sẽ làm cho hoàn tất. Ta không dọn đường một mình.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin cho Lời Ngài tìm được chỗ trong lòng chúng con giữa bao tiếng ồn. Xin làm cho tình thương của chúng con thêm dồi dào và ban cho chúng con biết phân định điều tốt hơn, để chúng con thấy được ơn cứu độ Ngài ban qua Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa." (Lc 3,6)
Gợi ý trong tuần: tạo một khoảng yên lặng mỗi ngày, dù chỉ mười phút, để lắng nghe Lời Chúa.

Bài đọc những ngày tới