Thứ Tư, 08/12/2027 · 11/11 ÂL

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ trọng)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 3,9-15.20Sách Sáng thế

3,9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?"
10 Con người đáp: "Con đã nghe tiếng Ngài trong vườn; con sợ, vì con trần truồng, nên con đã trốn."

11 Người hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay sao?"

12 Con người đáp: "Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, chính nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn."

13 Đức Chúa là Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà đáp: "Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn."

14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi bị nguyền rủa hơn mọi thú nuôi và mọi thú đồng nội; ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày trong đời ngươi.

15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy: chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi, còn ngươi sẽ đánh vào gót nó."

20 Con người đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của mọi sinh vật sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 1,3-6.11-12Thư Êphêxô

3 Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chúc phúc cho chúng ta trong Đức Kitô bằng mọi phúc lành thiêng liêng ở các nơi trên trời.
4 Như thế, trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Người, trong tình yêu.

5 Người đã định trước cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để quy hướng về Người, theo ý định nhân hậu của ý muốn Người,

6 để ngợi khen vinh quang của ân sủng Người, ân sủng Người đã ban cho chúng ta trong Đấng Yêu Dấu.

11 Trong Đức Kitô, chúng ta cũng đã được trao phần gia nghiệp, vì đã được định trước theo chương trình của Đấng làm mọi sự theo ý định của ý muốn Người,

12 để chúng ta, những kẻ đã đặt hy vọng nơi Đức Kitô từ trước, trở nên lời ngợi khen vinh quang của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,28

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,26-38Tin Mừng theo Luca

26 Vào tháng thứ sáu, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilê, tên là Nadarét,
27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế nghĩa là gì.

30 Sứ thần liền nói với bà: "Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa.

31 Này bà sẽ thụ thai trong lòng và sinh một con trai, rồi đặt tên cho Người là Giêsu.

32 Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ không bao giờ tàn."

34 Bà Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam?"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, người con sinh ra sẽ được gọi là Đấng thánh, là Con Thiên Chúa.

36 Này bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuổi già cũng đã cưu mang một con trai; bà vốn bị gọi là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng.

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện."

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đầy ân sủng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Từ vườn Êđen với câu hỏi "Ngươi ở đâu?" đến căn nhà ở Nadarét với lời chào "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng", Kinh Thánh kể câu chuyện về một Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Hội Thánh tin rằng Đức Maria được ân sủng Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ lúc thụ thai, để trở nên người mẹ xứng đáng của Đấng Cứu Thế. Điều ấy là hoa quả của ân sủng, không phải công lao riêng của Mẹ.

Bối cảnh. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mừng ngày 8 tháng 12, trong Mùa Vọng. Bài đọc I là đoạn cuối câu chuyện sa ngã trong sách Sáng thế, nơi Thiên Chúa hứa một chiến thắng trên con rắn. Thư Êphêsô là bài ca chúc tụng về việc Thiên Chúa chọn chúng ta từ trước muôn đời. Tin Mừng Luca là cuộc truyền tin.

Phân tích.

  • Sáng thế: sau khi ăn trái cấm, con người trốn Thiên Chúa vì sợ; họ đổ lỗi cho nhau và cho con rắn. Nhưng Thiên Chúa nói với con rắn: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà... chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi" (St 3,15). Ngay sau lời nguyền, đã có lời hứa. Rồi con người đặt tên vợ là Evà, "vì bà là mẹ của mọi sinh vật sống" (St 3,20). Truyền thống Hội Thánh nhìn thấy trong "người đàn bà" một báo trước về Mẹ Maria.
  • Thư Êphêsô: "trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Người, trong tình yêu" (Ep 1,4). Ơn gọi nên thánh đến từ ý định nhân hậu của Thiên Chúa trước mọi công trạng.
  • Tin Mừng Luca: sứ thần chào: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà" (Lc 1,28). Maria bối rối, được trấn an: "đừng sợ", và hỏi: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?" Lời đáp: "đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện" (Lc 1,37). Maria thưa: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần" (Lc 1,38).

Suy niệm. Trong vườn, con người sợ và trốn: "con đã nghe tiếng Ngài trong vườn; con sợ... nên con đã trốn" (St 3,10). Ở Nadarét, Maria cũng bối rối, nhưng thay vì trốn, bà hỏi và rồi thưa "xin vâng". Khác biệt không nằm ở chỗ bà không có câu hỏi, mà ở chỗ bà tin rằng Thiên Chúa là Đấng đáng tin. Lời "xin vâng" của bà mở lại cánh cửa đã đóng.

Danh hiệu "đầy ân sủng" cho thấy Thiên Chúa là Đấng làm trước. Ân sủng đến trước khi Maria đáp lời. Điều ấy cũng đúng với chúng ta: thư Êphêsô nói ta được chọn "trước khi tạo thành vũ trụ". Ta không cần hoàn hảo để được yêu; ta được yêu để có thể nên thánh. Mùa Vọng nhắc ta chuẩn bị đón Chúa, và Mẹ Maria là mẫu mực của một tấm lòng mở ra để đón nhận.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã gìn giữ Đức Maria khỏi mọi vết tội để Mẹ nên nơi cư ngụ xứng đáng của Con Cha. Xin cho chúng con, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, biết thưa "xin vâng" với thánh ý Cha, sống thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, và hân hoan chờ đón Đức Giêsu, Con yêu dấu của Cha. Người là Chúa chúng con đến muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)
Gợi ý trong tuần: trước một việc khó, thử đọc thầm lời Mẹ Maria: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần."

Bài đọc những ngày tới