Chủ Nhật, 16/05/2027 · 11/4 ÂL

Chúa nhật Lễ Hiện Xuống — lễ ban ngày

Mùa Phục Sinh · màu ĐỏLễ trọngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ trọng

Chúa nhật Hiện Xuống

Năm mươi ngày sau Phục Sinh, Hội Thánh mừng việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện cùng Đức Maria tại Giêrusalem, đúng ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái (Cv 2,1-11). Biến cố này thường được gọi là ngày khai sinh Hội Thánh. Lễ Hiện Xuống khép lại mùa Phục Sinh.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Cv 2,1-11Sách Công vụ Tông đồ

1 Khi ngày lễ Ngũ Tuần đến, tất cả các ông đang ở cùng một nơi.
2 Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ập tới, và tràn ngập cả căn nhà nơi các ông đang ngồi.

3 Các ông thấy xuất hiện những lưỡi như lửa tản ra và đậu xuống trên từng người một.

4 Hết thảy đều được đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo Thần Khí ban cho mỗi người nói.

5 Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo, từ khắp các dân thiên hạ, đang cư ngụ tại Giêrusalem.

6 Nghe tiếng động ấy, dân chúng kéo đến và bối rối, vì ai nấy đều nghe các ông nói bằng chính tiếng của mình.

7 Họ sửng sốt và kinh ngạc, nói rằng: "Tất cả những người đang nói đây chẳng phải là người Galilê cả sao?

8 Vậy làm sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình?

9 Chúng ta là người Pác-thi, Mê-đi, Ê-lam; người cư ngụ ở Mêsôpôtamia, Giuđê và Cappađôcia, Pontô và Átia,

10 Phrygia và Pamphylia, Ai Cập và vùng Libya giáp Kyrênê; có người từ Rôma đến cư ngụ,

11 cả người Do Thái lẫn người theo đạo Do Thái, người đảo Cơrêta và người Ả Rập, vậy mà chúng ta nghe họ dùng tiếng của chúng ta mà nói về những kỳ công của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 103,1.24.29-30.31.34

Đ. Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.(Tv 103,30)

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa! Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài thật vĩ đại biết bao! Ngài khoác vẻ uy nghi lẫm liệt,
24 Lạy Đức Chúa, các việc Ngài làm thật nhiều vô kể! Tất cả đều do Ngài khôn ngoan làm nên; đất đầy những tạo vật của Ngài.

29 Ngài giấu mặt đi, chúng hoảng sợ; Ngài rút hơi thở lại, chúng tắt thở và trở về bụi đất.

30 Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.

31 Nguyện vinh quang Đức Chúa tồn tại muôn đời; nguyện Đức Chúa vui mừng vì các việc Người làm.

34 Nguyện lời suy niệm của con làm đẹp lòng Người; phần con, con vui mừng trong Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 12,3b-7.12-13Thư 1 Côrintô

3 Vì thế tôi nói cho anh em biết: không ai nói trong Thần Khí của Thiên Chúa mà lại bảo: "Giêsu bị nguyền rủa!", và không ai có thể nói: "Đức Giêsu là Chúa", nếu không ở trong Thánh Thần.
4 Có nhiều ơn khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.

5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Quả thế, như thân thể là một, mà có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể, tuy nhiều, vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.

13 Thật vậy, chúng ta, dù là người Do Thái hay người Hy Lạp, dù là nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu phép rửa trong một Thần Khí để trở nên một thân thể, và tất cả đều được uống cùng một Thần Khí.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 20,19-23Tin Mừng theo Gioan

19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nơi các môn đệ ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai tôi, thì tôi cũng sai anh em."

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bình an và hơi thở của Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hiện Xuống là ngày Thần Khí được ban cho các môn đệ để họ không còn khép cửa vì sợ, mà mở cửa đi ra làm chứng. Một Thần Khí, nhiều ơn; một thân thể, nhiều chi thể. Đức Giêsu ban Thần Khí cùng với bình an và một sứ mạng: "Như Chúa Cha đã sai tôi, thì tôi cũng sai anh em."

Bối cảnh. Bài đọc I thuật lại biến cố Ngũ Tuần ở Giêrusalem, với tiếng gió, lưỡi lửa và các thứ tiếng. Bài đọc II là đoạn thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi thánh Phaolô giải thích về các ơn thiêng liêng trong một cộng đoàn có nhiều khác biệt. Tin Mừng Gioan đặt việc ban Thần Khí ngay buổi chiều Phục Sinh, nơi căn phòng cửa đóng kín. Hai tường thuật khác nhau về thời điểm và cách thức, nhưng cùng một ơn: Thần Khí của Đức Kitô được ban cho Hội Thánh. (Bản dịch Chuỗi Veni Sancte Spiritus và câu tung hô Tin Mừng chưa có trong thư viện.)

Phân tích.

  • Công vụ Tông đồ. "Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ập tới ... những lưỡi như lửa tản ra và đậu xuống trên từng người một. Hết thảy đều được đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác." Dân chúng từ nhiều nơi bối rối vì "ai nấy đều nghe các ông nói bằng chính tiếng của mình" về "những kỳ công của Thiên Chúa".
  • Thư Côrintô. "Có nhiều ơn khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí ... Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung." Mọi người, dù Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều "chịu phép rửa trong một Thần Khí để trở nên một thân thể".
  • Tin Mừng Gioan. Cửa đóng kín "vì sợ người Do Thái", Đức Giêsu đến đứng giữa: "Bình an cho anh em!" Người cho xem tay và cạnh sườn, nói lại lần nữa "Bình an", sai các ông đi, "thổi hơi vào các ông" và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."

Suy niệm. Hai khung cảnh hôm nay trái nhau mà bổ sung: một bên là gió mạnh, lửa, tiếng động; bên kia là một hơi thở nhẹ trong căn phòng kín. Thần Khí không bị gói vào một cách đến duy nhất. Điều không đổi là kết quả: những người đang run sợ trở thành những người dám nói, và những người nói không còn nói về mình mà về "những kỳ công của Thiên Chúa".

Đáng chú ý là lời đầu tiên của Đức Giêsu với những môn đệ từng bỏ Thầy là "Bình an cho anh em", không phải một lời trách. Bình an được ban trước, rồi sứ mạng mới được trao. Người ta chỉ đi ra khi đã được tha thứ và được yêu.

Thánh Phaolô nhắc rằng Thần Khí không làm mọi người giống hệt nhau. Có nhiều ơn, nhiều việc phục vụ, nhiều hoạt động, nhưng "vì ích chung". Trong gia đình hay giáo xứ, sự khác biệt dễ trở thành chia rẽ; Hiện Xuống nói rằng khác biệt có thể là chất liệu của một thân thể, nếu ta nhận ra ơn của mình là để phục vụ.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến giữa những cánh cửa đóng kín của chúng con và ban bình an. Xin thổi Thánh Thần của Chúa vào lòng chúng con, mở những cánh cửa sợ hãi, và cho mỗi người biết dùng ơn mình nhận được để phục vụ ích chung của anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.

Ghi nhớ. "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai tôi, thì tôi cũng sai anh em." (Ga 20,21)
Gợi ý trong tuần: tìm một "cánh cửa đóng" của mình (một mối bất hòa, một việc né tránh vì sợ) và làm bước đầu tiên để mở ra.

Thánh lễ khác trong ngày

Lễ Vọng — Lễ Hiện Xuống — lễ vọng

Bài đọc I

St 11,1-9Sách Sáng thế

1 Cả mặt đất có cùng một thứ tiếng và cùng một lối nói.
2 Khi di chuyển về phía đông, họ gặp một đồng bằng trong xứ Sinơa và định cư ở đó.

3 Họ bảo nhau: "Nào, ta hãy làm gạch và nung cho chín." Gạch dùng thay đá, còn nhựa đường dùng thay vữa.

4 Họ nói: "Nào, ta hãy xây cho mình một thành và một tháp có đỉnh cao tận trời, để lưu danh cho ta, kẻo ta bị tản mác khắp mặt đất."

5 Đức Chúa ngự xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây.

6 Đức Chúa phán: "Này, chúng là một dân và cùng một thứ tiếng; đây mới chỉ là bước đầu việc chúng làm. Từ nay, họ định làm điều gì cũng sẽ chẳng có gì ngăn cản được.

7 Nào, Ta hãy xuống làm cho tiếng nói của chúng lẫn lộn, để chúng không còn hiểu tiếng nói của nhau."

8 Đức Chúa làm cho họ tản mác từ đó khắp mặt đất, và họ thôi không xây thành nữa.

9 Bởi thế, người ta đặt tên thành ấy là Babel, vì ở đó Đức Chúa đã làm cho tiếng nói của cả mặt đất lẫn lộn, và từ đó Đức Chúa làm cho họ tản mác khắp mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 103,1-2.24.35.27-28.29.30

Đ. Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.(Tv 103,30)

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa! Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài thật vĩ đại biết bao! Ngài khoác vẻ uy nghi lẫm liệt,
2 Ngài choàng ánh sáng như áo choàng; Ngài giăng các tầng trời như giăng tấm lều.

24 Lạy Đức Chúa, các việc Ngài làm thật nhiều vô kể! Tất cả đều do Ngài khôn ngoan làm nên; đất đầy những tạo vật của Ngài.

35 Xin cho kẻ tội lỗi biến khỏi mặt đất, và kẻ gian ác không còn nữa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa! Alleluia!

27 Tất cả các loài đều trông đợi Ngài, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng lúc.

28 Ngài ban cho, chúng thu lượm; Ngài mở tay ra, chúng được no nê những điều tốt lành.

29 Ngài giấu mặt đi, chúng hoảng sợ; Ngài rút hơi thở lại, chúng tắt thở và trở về bụi đất.

30 Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 8,22-27Thư Rôma

22 Quả vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, toàn thể tạo vật cùng rên siết và cùng quằn quại như người đau đẻ.
23 Không chỉ có thế, mà cả chúng ta, những người đã nhận được hoa quả đầu mùa là Thần Khí, chính chúng ta cũng rên siết trong lòng, trong khi chờ đợi được làm nghĩa tử, tức là chờ đợi thân xác chúng ta được cứu chuộc.

24 Vì chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng; mà hy vọng thấy được thì không còn là hy vọng nữa, vì người ta còn hy vọng điều mình đã thấy sao?

25 Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều mình không thấy, thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.

26 Cũng vậy, Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta: vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.

27 Còn Đấng thấu suốt lòng người thì biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp các thánh theo ý Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 7,37-39Tin Mừng theo Gioan

37 Vào ngày cuối cùng, là ngày trọng đại của lễ, Đức Giêsu đứng đó và kêu lớn tiếng: "Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống.
38 Ai tin vào tôi thì như Kinh Thánh đã nói: từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước sống."

39 Người nói điều ấy về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sắp nhận lãnh; vì lúc đó Thần Khí chưa được ban, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ tháp Babel đến dòng nước sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đêm vọng Hiện Xuống đặt cạnh nhau hai hình ảnh: một thành phố con người dựng lên để "lưu danh cho ta", và những "dòng nước sống" Đức Giêsu hứa ban cho ai khát. Con người tự mình xây thì tản mác; Thần Khí ban xuống thì nên một.

Bối cảnh. Bài đọc I kể chuyện thành và tháp ở Babel trong sách Sáng thế. Bài đọc II là một đoạn thư gửi tín hữu Rôma, nói về tạo vật và người tin cùng chờ đợi. Tin Mừng Gioan ghi lại lời Đức Giêsu kêu lớn trong ngày cuối cùng, ngày trọng đại của lễ, giữa Đền Thờ Giêrusalem. Thánh vịnh đáp ca chúc tụng Đức Chúa là Đấng ban hơi thở và Thần Khí cho muôn loài.

Phân tích.

  • Sáng thế. "Cả mặt đất có cùng một thứ tiếng." Nhưng con người nói: "Nào, ta hãy xây cho mình một thành và một tháp có đỉnh cao tận trời, để lưu danh cho ta, kẻo ta bị tản mác." Họ sợ tản mác, nên xây để giữ mình lại, và Đức Chúa "ngự xuống xem". Kết cục lại chính là điều họ sợ: tiếng nói lẫn lộn, họ tản mác khắp mặt đất.
  • Thánh vịnh 104. Bài ca về một thế giới sống nhờ Thiên Chúa: "Tất cả các loài đều trông đợi Ngài"; "Ngài rút hơi thở lại, chúng tắt thở"; "Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới."
  • Thư gửi tín hữu Rôma. Toàn thể tạo vật "rên siết và quằn quại như người đau đẻ"; chúng ta cũng rên siết trong lòng, chờ được làm nghĩa tử. Giữa chờ đợi ấy, "Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta", cầu thay nguyện giúp bằng những tiếng rên siết khôn tả.
  • Tin Mừng. "Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống. Ai tin vào tôi thì ... từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước sống." Thánh Gioan chú giải: Người nói về Thần Khí mà những kẻ tin sắp nhận lãnh.

Suy niệm. Câu chuyện Babel không kể về gạch và nhựa đường, mà kể về một ước muốn: tự tạo danh tiếng, tự bảo đảm cho mình. Đó là ước muốn quen thuộc trong mỗi người. Điều lạ là Thiên Chúa lại phải "xuống" mới thấy được công trình ấy: tháp cao đến mấy vẫn nhỏ so với Ngài. Còn ở Hiện Xuống, chính Thiên Chúa ngự xuống, không để bắc thang lên trời, mà để ở lại trong con người.

Thánh Phaolô cho thấy Thần Khí đến với chúng ta ngay chỗ yếu nhất: lúc ta "không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng". Không cần lời hay; một tiếng rên, một nỗi mong chờ đã là lời cầu khi có Thần Khí cầu thay. Và lời hứa của Đức Giêsu đi xa hơn: người khát được uống, rồi chính người ấy trở nên mạch nước cho người khác.

Đêm vọng này, ta có thể tự hỏi: mình đang xây "tháp" nào cho tên mình? Và mình đã để cho cơn khát thật của mình đến với Chúa chưa?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin gửi Thần Khí Ngài đến, đổi mới mặt đất và đổi mới lòng chúng con. Xin cho chúng con biết bỏ những tháp kiêu hãnh tự dựng, đến với Đức Giêsu mà uống nước sống, và nhờ đó trở nên nguồn an ủi cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống." (Ga 7,37)
Gợi ý trong tuần: chọn một việc mình hay làm để được người khác nhìn nhận, và làm lại việc ấy âm thầm, chỉ vì Chúa.

Lễ Vọng mở rộng — Lễ Hiện Xuống — lễ vọng kéo dài

Bài đọc I

St 11,1-9Sách Sáng thế

1 Cả mặt đất có cùng một thứ tiếng và cùng một lối nói.
2 Khi di chuyển về phía đông, họ gặp một đồng bằng trong xứ Sinơa và định cư ở đó.

3 Họ bảo nhau: "Nào, ta hãy làm gạch và nung cho chín." Gạch dùng thay đá, còn nhựa đường dùng thay vữa.

4 Họ nói: "Nào, ta hãy xây cho mình một thành và một tháp có đỉnh cao tận trời, để lưu danh cho ta, kẻo ta bị tản mác khắp mặt đất."

5 Đức Chúa ngự xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây.

6 Đức Chúa phán: "Này, chúng là một dân và cùng một thứ tiếng; đây mới chỉ là bước đầu việc chúng làm. Từ nay, họ định làm điều gì cũng sẽ chẳng có gì ngăn cản được.

7 Nào, Ta hãy xuống làm cho tiếng nói của chúng lẫn lộn, để chúng không còn hiểu tiếng nói của nhau."

8 Đức Chúa làm cho họ tản mác từ đó khắp mặt đất, và họ thôi không xây thành nữa.

9 Bởi thế, người ta đặt tên thành ấy là Babel, vì ở đó Đức Chúa đã làm cho tiếng nói của cả mặt đất lẫn lộn, và từ đó Đức Chúa làm cho họ tản mác khắp mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 32,10-11.12-13.14-15

10 Đức Chúa phá tan mưu định của các dân tộc, làm cho ý đồ của muôn dân ra vô hiệu.
11 Còn mưu định của Đức Chúa thì đứng vững muôn đời, ý định của lòng Người tồn tại qua mọi thế hệ.

12 Phúc thay dân tộc có Đức Chúa là Thiên Chúa của mình, phúc thay dân Người đã chọn làm gia nghiệp.

13 Từ trời cao Đức Chúa nhìn xuống, Người thấy hết thảy con cái loài người.

14 Từ nơi Người ngự, Người ngó xuống mọi cư dân trên mặt đất.

15 Chính Người nặn nên lòng dạ của mọi người, và để ý đến mọi việc họ làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Xh 19,3-8a.16-20bSách Xuất hành

3 Ông Môsê lên với Thiên Chúa; Đức Chúa gọi ông từ trên núi và phán: "Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và bảo con cái Israel thế này:
4 Chính các ngươi đã thấy Ta làm gì cho Ai Cập, và Ta đã mang các ngươi trên cánh chim phượng hoàng mà đem các ngươi đến với Ta.

5 Giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta, vì cả mặt đất đều là của Ta.

6 Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và một dân thánh đối với Ta. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel."

7 Ông Môsê đến, triệu tập các kỳ mục trong dân, và trình bày cho họ tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông.

8 Toàn dân cùng nhau đáp: "Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành."

16 Đến ngày thứ ba, vào lúc rạng đông, có sấm chớp, có đám mây dày đặc trên núi, và tiếng kèn rất vang; toàn dân ở trong trại run sợ.

17 Ông Môsê đưa dân ra khỏi trại để gặp Thiên Chúa, và họ đứng ở chân núi.

18 Núi Sinai bốc khói mù mịt, vì Đức Chúa ngự xuống trên núi trong lửa; khói bốc lên như khói lò nung, và cả núi rung chuyển dữ dội.

19 Tiếng kèn càng lúc càng vang to; ông Môsê nói, và Thiên Chúa đáp lại bằng tiếng sấm.

20 Đức Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi; Đức Chúa gọi ông Môsê lên đỉnh núi, và ông Môsê đi lên.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đn 3,52.53.54.55.56

52 Chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết muôn đời. Chúc tụng danh vinh hiển và thánh của Chúa; danh ấy đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.
53 Chúc tụng Chúa trong đền thánh vinh quang của Chúa; Chúa đáng ca tụng trên hết và rạng ngời vinh quang trên hết đến muôn đời.

54 Chúc tụng Chúa, Đấng nhìn xuống các vực sâu, ngự trên các Kêrubim; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.

55 Chúc tụng Chúa trên ngai vương quyền của Chúa; Chúa đáng ca tụng trên hết và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.

56 Chúc tụng Chúa trên vòm trời; Chúa đáng ca tụng và được ban vinh quang đến muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

khac

Ed 37,1-14

1 Bàn tay Đức Chúa đặt trên tôi; Người dùng Thần Khí của Đức Chúa đem tôi ra và đặt tôi xuống giữa một thung lũng đầy xương.
2 Người dẫn tôi đi quanh khắp nơi giữa những bộ xương ấy; và này, trên mặt thung lũng có rất nhiều xương, và chúng khô héo lắm.

3 Người hỏi tôi: "Hỡi con người, những bộ xương này có thể sống lại được không?" Tôi thưa: "Lạy Thiên Chúa là Đức Chúa, chính Ngài biết."

4 Người phán với tôi: "Ngươi hãy nói tiên tri trên những bộ xương này và bảo chúng: Hỡi những bộ xương khô, hãy nghe lời Đức Chúa.

5 Thiên Chúa là Đức Chúa phán với những bộ xương này thế này: Này Ta sẽ làm cho hơi thở nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

6 Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, làm cho thịt mọc lên trên các ngươi, phủ da bên ngoài các ngươi, rồi ban hơi thở cho các ngươi, và các ngươi sẽ sống; các ngươi sẽ biết Ta là Đức Chúa."

7 Tôi nói tiên tri như tôi đã được truyền lệnh. Đang khi tôi nói tiên tri thì có tiếng động, và này một trận rung chuyển; các bộ xương xích lại gần nhau, xương nào khớp với xương nấy.

8 Tôi nhìn xem, và này, trên chúng có gân, thịt mọc lên, da phủ bên ngoài; nhưng chưa có hơi thở trong chúng.

9 Người phán với tôi: "Hãy nói tiên tri với hơi thở; hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo hơi thở: Thiên Chúa là Đức Chúa phán thế này: Hỡi hơi thở, hãy từ bốn phương gió mà đến, hãy thổi vào những người bị giết này để họ được sống."

10 Tôi nói tiên tri như Người đã truyền lệnh; hơi thở nhập vào chúng, chúng sống lại và đứng dậy trên đôi chân, thành một đạo binh vô cùng đông đảo.

11 Người phán với tôi: "Hỡi con người, những bộ xương này là toàn thể nhà Israel. Này, họ nói: 'Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị cắt đứt rồi.'

12 Vì thế, ngươi hãy nói tiên tri và bảo họ: Thiên Chúa là Đức Chúa phán thế này: Này, hỡi dân Ta, Ta sẽ mở huyệt mộ của các ngươi, đưa các ngươi lên khỏi huyệt mộ, và dẫn các ngươi về đất Israel.

13 Hỡi dân Ta, khi Ta mở huyệt mộ của các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt mộ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Chúa.

14 Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào các ngươi, và các ngươi sẽ sống; Ta sẽ cho các ngươi ở lại trên đất của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Đức Chúa. Ta đã phán và Ta sẽ làm: sấm ngôn của Đức Chúa."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 106,2-3.4-5.6-7.8-9

2 Những người được Đức Chúa cứu chuộc hãy nói lên, những người Người đã cứu khỏi tay thù địch,
3 và đã thu họp về từ các xứ, từ đông và tây, từ bắc và nam.

4 Họ lang thang trong sa mạc, nơi hoang địa không có đường đi, không tìm thấy thành nào để ở.

5 Họ đói và khát, linh hồn họ rã rời vì kiệt sức.

6 Họ kêu lên cùng Đức Chúa trong cơn gian khổ, và Người đã giải thoát họ khỏi mọi nỗi cùng quẫn.

7 Người dẫn họ đi trên con đường ngay thẳng, để họ tới được thành có chỗ ở.

8 Họ hãy cảm tạ Đức Chúa vì tình thương của Người, và vì những kỳ công Người làm cho con cái loài người.

9 Vì Người đã làm cho linh hồn khao khát được thoả thuê, và đã làm cho linh hồn đói khát được no đầy những điều tốt lành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

khac

Ge 3,1-5

1 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm; con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, người già của các ngươi sẽ có những giấc mơ, người trẻ của các ngươi sẽ thấy những thị kiến.
2 Ngay cả trên các tôi trai tớ gái, trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí của Ta.

3 Ta sẽ làm xuất hiện những điềm lạ trên trời dưới đất: máu, lửa và những cột khói.

4 Mặt trời sẽ biến thành bóng tối, mặt trăng thành máu, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và đáng sợ.

5 Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Chúa thì sẽ được cứu thoát; vì trên núi Sion và tại Giêrusalem sẽ có những kẻ sống sót, như Đức Chúa đã phán, và trong số những người sống sót sẽ có những người Đức Chúa gọi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 103,1-2.24.35.27-28.29-30

Đ. Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.(Tv 103,30)

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa! Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài thật vĩ đại biết bao! Ngài khoác vẻ uy nghi lẫm liệt,
2 Ngài choàng ánh sáng như áo choàng; Ngài giăng các tầng trời như giăng tấm lều.

24 Lạy Đức Chúa, các việc Ngài làm thật nhiều vô kể! Tất cả đều do Ngài khôn ngoan làm nên; đất đầy những tạo vật của Ngài.

35 Xin cho kẻ tội lỗi biến khỏi mặt đất, và kẻ gian ác không còn nữa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa! Alleluia!

27 Tất cả các loài đều trông đợi Ngài, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng lúc.

28 Ngài ban cho, chúng thu lượm; Ngài mở tay ra, chúng được no nê những điều tốt lành.

29 Ngài giấu mặt đi, chúng hoảng sợ; Ngài rút hơi thở lại, chúng tắt thở và trở về bụi đất.

30 Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 8,22-27Thư Rôma

22 Quả vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, toàn thể tạo vật cùng rên siết và cùng quằn quại như người đau đẻ.
23 Không chỉ có thế, mà cả chúng ta, những người đã nhận được hoa quả đầu mùa là Thần Khí, chính chúng ta cũng rên siết trong lòng, trong khi chờ đợi được làm nghĩa tử, tức là chờ đợi thân xác chúng ta được cứu chuộc.

24 Vì chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng; mà hy vọng thấy được thì không còn là hy vọng nữa, vì người ta còn hy vọng điều mình đã thấy sao?

25 Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều mình không thấy, thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.

26 Cũng vậy, Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta: vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.

27 Còn Đấng thấu suốt lòng người thì biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp các thánh theo ý Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 7,37-39Tin Mừng theo Gioan

37 Vào ngày cuối cùng, là ngày trọng đại của lễ, Đức Giêsu đứng đó và kêu lớn tiếng: "Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống.
38 Ai tin vào tôi thì như Kinh Thánh đã nói: từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước sống."

39 Người nói điều ấy về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sắp nhận lãnh; vì lúc đó Thần Khí chưa được ban, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thần Khí, hơi thở của sự sống mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đêm vọng kéo dài cho Lời Chúa nói dài hơn: từ tháp Babel đến núi Sinai, từ thung lũng xương khô đến lời hứa đổ Thần Khí trên "mọi xác phàm", và cuối cùng là dòng nước sống Đức Giêsu ban. Xuyên suốt là một chữ: hơi thở, Thần Khí, cho kẻ khô héo được sống.

Bối cảnh. Phụng vụ chọn nhiều bài đọc Cựu Ước để thấy Thiên Chúa dọn đường cho Hiện Xuống qua lịch sử cứu độ: câu chuyện Babel (Stk), giao ước ở núi Sinai (Xh), thị kiến của ngôn sứ Êdêkiel, lời hứa của ngôn sứ Giôen. Sau đó là thư gửi tín hữu Rôma và Tin Mừng Gioan. Giữa các bài đọc xen những lời đáp ca, trong đó có bài ca chúc tụng của sách Đaniel (Đn 3).

Phân tích.

  • Sáng thế 11. Con người muốn "lưu danh" và khỏi tản mác, nên xây thành và tháp; Đức Chúa làm cho tiếng nói lẫn lộn.
  • Xuất hành 19. Đức Chúa nhắc dân điều Người đã làm: "Ta đã mang các ngươi trên cánh chim phượng hoàng mà đem các ngươi đến với Ta", rồi đề nghị: nếu nghe tiếng Ta và giữ giao ước, "các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và một dân thánh". Toàn dân đáp: "Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." Rồi Người ngự xuống núi trong lửa, có sấm chớp, tiếng kèn và khói.
  • Đaniel 3 (bài ca chúc tụng). Sau Sinai, lời đáp là một chuỗi chúc tụng: "Chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết muôn đời", Đấng "nhìn xuống các vực sâu, ngự trên các Kêrubim".
  • Êdêkiel 37. Giữa thung lũng đầy xương khô, ngôn sứ được hỏi: "Những bộ xương này có thể sống lại được không?" Ông thưa: "Chính Ngài biết." Lời nói tiên tri làm xương khớp lại, gân thịt mọc lên, rồi hơi thở nhập vào. Đức Chúa giải thích: đó là nhà Israel đang nói "hy vọng chúng tôi đã mất", và Người hứa: "Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào các ngươi, và các ngươi sẽ sống."
  • Giôen 3. "Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm", trên con trai con gái, người già, người trẻ, cả tôi trai tớ gái; "ai kêu cầu danh Đức Chúa thì sẽ được cứu thoát".
  • Thánh vịnh (33, 107, 104). Đức Chúa "phá tan mưu định của các dân tộc" mà mưu định của Người đứng vững muôn đời; những người lang thang trong hoang địa "kêu lên cùng Đức Chúa trong cơn gian khổ" và được dẫn đến nơi có chỗ ở; mọi loài sống nhờ Thần Khí Ngài gửi đến.
  • Rôma 8. Thần Khí là "hoa quả đầu mùa", và Người cầu thay nguyện giúp bằng những tiếng rên siết khôn tả.
  • Tin Mừng Gioan 7. "Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống ... từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước sống."

Suy niệm. Trước hết là tiếng chúc tụng của Đaniel 3. Sau cảnh Sinai rung chuyển trong lửa và khói, dân không chỉ run sợ; họ được dạy hát: Chúa "đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết muôn đời". Lời chúc tụng là câu trả lời đúng cỡ trước một Thiên Chúa vừa ngự trên các Kêrubim, vừa nhìn xuống các vực sâu.

Hai thị kiến đáng dừng lâu. Ở Êdêkiel, có một trình tự rất rõ: trước hết lời được nói ra, rồi xương khớp lại, rồi gân thịt, da; nhưng "chưa có hơi thở". Hình thức đủ mà chưa có sự sống. Có lẽ Hội Thánh và mỗi người cũng có lúc như thế: đủ nề nếp, đủ sinh hoạt, nhưng thiếu hơi thở. Hơi thở không do ta sản xuất; ngôn sứ chỉ được truyền "hãy nói tiên tri với hơi thở", tức là cầu xin và mở ra cho Thần Khí đến. Thánh vịnh 104 nói cùng một điều theo cách khác: "Ngài rút hơi thở lại, chúng tắt thở"; "Ngài gửi Thần Khí Ngài đến, chúng được dựng nên, và Ngài làm cho mặt đất được đổi mới."

Ở Giôen, lời hứa gây ngạc nhiên vì phạm vi của nó: "mọi xác phàm", không phân biệt tuổi tác hay thân phận. Ơn Chúa không dành riêng cho người đặc biệt.

Còn ở Sinai và Babel, ta thấy hai cách khác nhau để nên một dân. Babel muốn nên một bằng công trình tự xây. Sinai nên một vì cùng nghe một tiếng và cùng đáp lại. Hiện Xuống hoàn tất con đường thứ hai: Thần Khí không xóa các thứ tiếng, mà cho người ta hiểu nhau trong cùng niềm tin.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Đức Chúa, Ngài đã phán và Ngài đã làm. Xin thổi hơi thở của Ngài vào những gì khô héo nơi chúng con và nơi Hội Thánh; xin đổ Thần Khí Ngài trên mọi người kêu cầu danh Ngài, để chúng con được sống và biết Ngài là Đức Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào các ngươi, và các ngươi sẽ sống." (Ed 37,14)
Gợi ý trong tuần: mỗi sáng thưa với Chúa một lời xin ngắn: "Xin cho con hơi thở của Ngài", trước khi bắt đầu công việc.

Bài đọc những ngày tới