Thứ Sáu, 14/05/2027 · 9/4 ÂL

Thánh Matthia, tông đồ (lễ kính)

Mùa Phục Sinh · màu ĐỏLễ kínhBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ kính

Thánh Matthia, tông đồ

Sau khi Chúa lên trời, các tông đồ chọn một người thế chỗ Giuđa trong Nhóm Mười Hai: người đã đi theo Chúa từ khi Người chịu phép rửa cho đến ngày Người lên trời. Hai người được đề cử là Giuse Barsaba và Matthia; các ông cầu nguyện rồi bắt thăm, và thăm trúng ông Matthia (Cv 1,15-26).

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Cv 1,15-17.20-26Sách Công vụ Tông đồ

15 Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng dậy giữa các anh em - số người tụ họp độ một trăm hai mươi - và nói:
16 "Thưa anh em, cần phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà Thánh Thần đã dùng miệng ông Đavít để nói trước về ông Giuđa, kẻ đã làm người dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu,

17 vì ông ấy đã được kể vào số chúng ta và đã nhận được phần trong thừa tác vụ này.

20 Quả thật, có lời chép trong sách Thánh vịnh: 'Xin để người khác nhận lấy chức vụ coi sóc của nó.'

21 Vậy cần phải có một người trong số những người đã cùng đi với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu ra vào giữa chúng ta,

22 kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người được đưa lên khỏi chúng ta: người ấy phải cùng với chúng ta làm chứng về sự phục sinh của Người."

23 Họ đưa ra hai người: ông Giuse gọi là Barsabba, cũng có tên là Giútô, và ông Mátthia.

24 Rồi họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho thấy Chúa đã chọn ai trong hai người này,

25 để người ấy nhận lấy chỗ trong thừa tác vụ và sứ vụ tông đồ này, chỗ ông Giuđa đã bỏ đi để về nơi dành riêng cho mình."

26 Họ bỏ thăm cho hai ông; thăm trúng ông Mátthia, và ông được kể thêm vào số mười một tông đồ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8

1 Alleluia! Hãy ngợi khen, hỡi các tôi tớ của Đức Chúa,
hãy ngợi khen danh Đức Chúa.

2 Xin chúc tụng danh Đức Chúa

từ nay cho đến muôn đời.

3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,

danh Đức Chúa đáng được ngợi khen.

4 Đức Chúa cao cả trên mọi dân nước,

vinh quang của Người vượt trên các tầng trời.

5 Ai sánh được với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Đấng ngự trên cao,

6 Đấng cúi xuống nhìn trời và đất?

7 Từ cát bụi, Người nâng kẻ yếu hèn lên;

từ đống tro, Người cất nhắc người nghèo,

8 để cho họ ngồi cùng các bậc quyền quý,

cùng các bậc quyền quý trong dân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,16

16 "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,9-17Tin Mừng theo Gioan

9 "Cha đã yêu thương tôi thế nào, tôi cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của tôi, cũng như tôi đã giữ các điều răn của Cha tôi và ở lại trong tình yêu của Người.

11 Tôi đã nói những điều ấy với anh em để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.

13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

17 Tôi truyền cho anh em những điều này: anh em hãy yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được chọn để làm chứng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi nhóm Mười Hai khuyết một chỗ, Hội Thánh sơ khai không tự chọn theo ý mình; họ cầu nguyện và xin Chúa tỏ ra người Chúa đã chọn. Hôm nay Tin Mừng nói điều tương ứng: "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em." Ơn gọi là quà tặng, và sứ mạng là sinh hoa trái trong tình yêu.

Bối cảnh. Bài đọc I thuộc sách Công vụ Tông đồ, ngay sau khi Đức Giêsu lên trời. Cộng đoàn khoảng một trăm hai mươi người họp lại, Phêrô đứng lên nói về chỗ còn trống của ông Giuđa. Tin Mừng Gioan là một phần bài giảng từ biệt trong bữa Tiệc Ly, nơi Đức Giêsu nói về tình yêu và tình bạn.

Phân tích.

  • Công vụ. Phêrô nêu điều kiện của người thay thế: phải là người đã đi với các tông đồ "suốt thời gian Chúa Giêsu ra vào giữa chúng ta", từ phép rửa của Gioan đến ngày Người được đưa lên, để cùng làm chứng về sự phục sinh. Hai người được đưa ra. Rồi cộng đoàn cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho thấy Chúa đã chọn ai." Họ bỏ thăm, và thăm trúng ông Mátthia.
  • Thánh vịnh 113. "Từ cát bụi, Người nâng kẻ yếu hèn lên." Đây là tâm tình của người được chọn dù không tự cho mình có công trạng.
  • Tin Mừng. Đức Giêsu nói: "Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi", "hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em", "không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu". Người gọi các môn đệ là "bạn hữu", vì đã cho họ biết tất cả những gì Người nghe nơi Cha.

Suy niệm. Ông Mátthia chỉ được nhắc đến duy nhất ở đây trong Tin Mừng và Công vụ; không có lời nào ông nói, không có phép lạ nào được kể. Ông được "kể thêm vào số mười một tông đồ" rồi lặng lẽ đi vào lịch sử. Điều ấy gợi nhớ rằng giá trị của một đời sống đạo không nằm ở mức độ được người ta nhắc đến, mà ở việc trung thành với ơn gọi được trao.

Cách Hội Thánh sơ khai chọn Mátthia đáng suy nghĩ: họ đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng cuối cùng họ cầu nguyện và để Chúa quyết định. Nếu ta cũng như thế trong việc lớn việc nhỏ, từ chọn nghề, chọn người cộng tác đến chọn hướng đi cho gia đình, thì ta sẽ bớt tự phụ và bớt sợ. Và nếu mọi ơn gọi đều do Chúa chọn, thì mọi người đều "sinh hoa trái" bằng điều Người truyền: yêu thương nhau.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người. Xin cho chúng con biết cầu nguyện trước mọi quyết định, nhận ra ơn gọi Chúa dành cho mình, và ở lại trong tình yêu của Chúa. Nhờ lời cầu của thánh Mátthia, xin cho chúng con sinh hoa trái bền vững là tình yêu thương nhau. Amen.

Ghi nhớ. "Hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em." (Ga 15,12)
Gợi ý trong tuần: trước một quyết định sắp tới, dành năm phút cầu nguyện thinh lặng xin Chúa soi sáng; rồi làm một việc cụ thể giúp người thân.

Bài đọc những ngày tới