Thứ Hai, 28/12/2026 · 20/11 ÂL

Các Thánh Anh Hài, tử đạo (lễ kính)

Mùa Giáng Sinh · màu ĐỏLễ kínhBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ kính

Các Thánh Anh Hài, tử đạo

Ba ngày sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh nhớ đến các trẻ em vô tội ở Bêlem và vùng lân cận bị vua Hêrôđê giết, khi ông ra lệnh giết mọi bé trai từ hai tuổi trở xuống để trừ khử Hài Nhi Giêsu, như Tin Mừng Mátthêu thuật lại (Mt 2,16-18). Hội Thánh tôn kính các em như những vị tử đạo đầu tiên vì Chúa Kitô.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

1 Ga 1,5-2,2Thư 1 Gioan

5 Sứ điệp chúng tôi đã nghe từ nơi Người và loan lại cho anh em là: Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Người không có chút bóng tối nào.
6 Nếu chúng ta nói rằng mình hiệp thông với Người mà lại bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo sự thật;

7 nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, như chính Người ở trong ánh sáng, thì chúng ta hiệp thông với nhau, và máu của Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội.

8 Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.

9 Nếu chúng ta thú nhận các tội của mình, thì Người là Đấng thành tín và công chính, sẽ tha các tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi sự bất chính.

10 Nếu chúng ta nói rằng mình chưa từng phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời Người không ở trong chúng ta.

2,1 Hỡi các con bé nhỏ của tôi, tôi viết những điều này cho anh em để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng bầu chữa nơi Chúa Cha, là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính.

2 Chính Người là của lễ đền tội cho chúng ta, không phải cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7cd-8

Câu đáp: Tv 123,7a

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7 Bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 2,13-18Tin Mừng theo Mátthêu

13 Sau khi họ đã ra đi, kìa sứ thần của Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse rằng: "Dậy đi, đưa hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở lại đó cho đến khi tôi báo, vì vua Hêrôđê sắp tìm hài nhi để giết."
14 Ông liền trỗi dậy, ban đêm đem hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập,

15 và ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua ngôn sứ: "Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập."

16 Bấy giờ, vua Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa thì nổi giận dữ dội; ông sai người đi giết hết các bé trai ở Bêlem và trong mọi vùng phụ cận của thành, từ hai tuổi trở xuống, theo thời gian ông đã dò hỏi kỹ nơi các đạo sĩ.

17 Bấy giờ ứng nghiệm lời đã phán qua ngôn sứ Giêrêmia:

18 "Một tiếng nói đã nghe thấy ở Rama, tiếng khóc than và kêu gào thảm thiết: bà Rakhel khóc thương con mình, và không chịu được ủi an, vì chúng không còn nữa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ánh sáng giữa tiếng khóc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Trong ngày lễ buồn này, Lời Chúa không che giấu bạo lực của thế gian: vua Hêrôđê sai giết các bé trai ở Bêlem. Nhưng bài đọc thư Gioan vẫn nói với ta: "Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Người không có chút bóng tối nào." Bóng tối có thật, nhưng không có quyền cuối cùng.

Suy niệm. Tin Mừng Mátthêu kể rằng sứ thần báo mộng cho Giuse để đưa hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, "vì vua Hêrôđê sắp tìm hài nhi để giết" (Mt 2,13). Giuse "liền trỗi dậy, ban đêm" mà đi (Mt 2,14): ông vâng lời ngay. Còn Hêrôđê, khi thấy mình bị đánh lừa, thì "nổi giận dữ dội" và sai giết các bé trai ở Bêlem (Mt 2,16). Câu chuyện cho thấy quyền lực sợ hãi có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào. Tác giả dẫn lời ngôn sứ Giêrêmia: "bà Rakhel khóc thương con mình, và không chịu được ủi an, vì chúng không còn nữa" (Mt 2,18). Tin Mừng không vội an ủi: nó để cho nước mắt của người mẹ được nghe thấy.

Thư thứ nhất của Gioan đặt bên cạnh đó một lời mạnh về sự thật: "nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, như chính Người ở trong ánh sáng, thì chúng ta hiệp thông với nhau" (1 Ga 1,7). Ánh sáng không chỉ là điều ta nhìn thấy, mà là cách ta sống: dám nhận mình có tội, dám thú nhận (1 Ga 1,9), và biết rằng "chúng ta có Đấng bầu chữa nơi Chúa Cha, là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính" (1 Ga 2,1).

Thánh vịnh 124 là lời tạ ơn của người thoát hiểm: "Bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát. Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa" (Tv 124,7-8). Hội Thánh tin rằng những trẻ thơ vô tội được gìn giữ trong tay Thiên Chúa. Ngày lễ nhắc ta bảo vệ những trẻ nhỏ và những người yếu thế, và không im lặng trước bạo lực, dù hình thức của nó là gì.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con nhớ những trẻ thơ vô tội đã chết vì cơn giận của người quyền thế. Xin nhận các em trong tay Chúa, an ủi những người mẹ đang khóc thương con, và xin ban cho chúng con lòng can đảm bảo vệ trẻ nhỏ, bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới