Chủ Nhật, 08/11/2026 · 30/9 ÂL

Chúa nhật XXXII Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kn 6,12-16Sách Khôn ngoan

12 Khôn ngoan thì sáng ngời và không phai tàn, những người yêu mến nàng dễ nhận ra nàng.
13 Nàng đón trước những người khao khát nàng để tự cho họ biết mình.

14 Ai thức dậy sớm tìm nàng sẽ không phải nhọc công, vì sẽ thấy nàng ngồi ngay bên cửa nhà mình.

15 Quả thế, suy nghĩ về nàng là sự khôn ngoan trọn vẹn, và ai thức đêm vì nàng sẽ mau được yên lòng.

16 Vì chính nàng đi vòng quanh tìm những kẻ xứng đáng với nàng, hiện ra với họ cách ân cần trên các nẻo đường, và gặp họ trong mọi ý nghĩ.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 62,2.3-4.5-6.7-8

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con tìm kiếm Ngài từ lúc tảng sáng; linh hồn con khát khao Ngài, thân xác con mong mỏi Ngài, trong đất khô cằn, mệt mỏi, không có nước.
3 Như vậy con đã chiêm ngưỡng Ngài trong nơi thánh, để thấy sức mạnh và vinh quang của Ngài.

4 Vì tình thương của Ngài còn quý hơn cả mạng sống, môi con sẽ ngợi khen Ngài.

5 Như vậy con sẽ chúc tụng Ngài suốt đời con, và nhân danh Ngài, con sẽ giơ tay lên.

6 Linh hồn con được no nê như được dùng thịt béo mỡ màng, và miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi reo vui.

7 Khi con nhớ đến Ngài trên giường con, và suy gẫm về Ngài trong các canh đêm,

8 vì Ngài đã là sự giúp đỡ của con; và dưới bóng cánh Ngài, con sẽ reo mừng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Tx 4,13-18Thư 1 Thêxalônica

13 Thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em không biết về những người đã an giấc, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác không có hy vọng.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những ai đã an giấc nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến cùng với Người.

15 Vì điều này chúng tôi nói với anh em theo lời của Chúa: chúng ta, những người đang sống, còn lại cho đến ngày Chúa đến, sẽ không đi trước những người đã an giấc.

16 Vì chính Chúa, khi có hiệu lệnh, khi có tiếng của tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa, sẽ từ trời ngự xuống; và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên.

17 Rồi chúng ta, những người đang sống, còn lại, sẽ cùng với họ được cất lên trên các đám mây, để đón Chúa trên không trung; và như thế, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa.

18 Vậy anh em hãy an ủi nhau bằng những lời này.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

1 Tx 4,13-14Thư 1 Thêxalônica

13 Thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em không biết về những người đã an giấc, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác không có hy vọng.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những ai đã an giấc nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến cùng với Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 24,42a.44

42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.
44 Bởi đó, anh em cũng hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,1-13Tin Mừng theo Mátthêu

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chàng rể.
2 Trong số ấy, năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

3 Các cô khờ dại cầm đèn của mình mà không mang theo dầu;

4 còn các cô khôn ngoan thì mang dầu trong bình cùng với đèn của mình.

5 Chàng rể chậm đến, nên tất cả đều ngủ gật và thiếp đi.

6 Đến nửa đêm có tiếng kêu: 'Kìa chàng rể! Hãy ra đón chàng!'

7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy thức dậy và sửa soạn đèn của mình.

8 Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: 'Xin chia cho chúng tôi một ít dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi sắp tắt.'

9 Các cô khôn ngoan đáp: 'Chỉ sợ không đủ cho cả chúng tôi lẫn các chị; tốt hơn, các chị hãy đến những người bán mà mua lấy.'

10 Trong lúc họ đi mua thì chàng rể đến; những cô đã sẵn sàng vào cùng chàng dự tiệc cưới, và cửa đã đóng lại.

11 Sau đó, các trinh nữ còn lại cũng đến và nói: 'Thưa ngài, thưa ngài, xin mở cho chúng tôi!'

12 Nhưng chàng đáp: 'Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô.'

13 Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đèn sáng và bình dầu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khôn ngoan không phải là biết nhiều, mà là biết chuẩn bị. Dụ ngôn mười trinh nữ nhắc rằng ngày Chúa đến không báo trước, và người khôn ngoan là người để sẵn "dầu" trong bình, tức một đời sống bền bỉ gắn bó với Chúa, chứ không chỉ có ngọn đèn bên ngoài.

Bối cảnh. Sách Khôn Ngoan ca ngợi Khôn Ngoan như một người nữ dịu dàng đi tìm những ai yêu mến mình. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thexalônica, thánh Phaolô an ủi một cộng đoàn đang đau buồn vì có người đã qua đời. Tin Mừng Mátthêu đặt dụ ngôn mười trinh nữ trong bài giảng của Đức Giêsu về ngày sau hết, ngay trước dụ ngôn các yến bạc.

Phân tích.

  • Sách Khôn Ngoan nói: Khôn Ngoan "sáng ngời và không phai tàn", ai thức dậy sớm tìm nàng sẽ thấy nàng "ngồi ngay bên cửa nhà mình". Thiên Chúa không giấu sự khôn ngoan; chính nàng "đi vòng quanh tìm những kẻ xứng đáng", gặp họ "trong mọi ý nghĩ". Người ta chỉ cần khao khát và thức tỉnh.
  • Thư Thexalônica nói về những người đã an giấc: vì tin Đức Giêsu đã chết và sống lại, ta không buồn "như những người không có hy vọng". Thánh Phaolô kết: "chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa", và mời anh em "an ủi nhau bằng những lời này".
  • Tin Mừng kể mười cô cầm đèn ra đón chàng rể. Năm cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu, năm cô khôn ngoan mang dầu theo. Chàng rể đến chậm, cả mười cô đều ngủ gật. Điểm khác biệt không nằm ở chuyện ngủ, mà ở chỗ có dầu hay không khi tiếng gọi vang lên lúc nửa đêm. Câu kết: "hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào."

Suy niệm. Điều đáng chú ý là cả hai nhóm đều ngủ. Dụ ngôn không đòi ta lúc nào cũng căng thẳng, mà đòi ta có sẵn thứ cần thiết khi giờ ấy tới. Dầu là thứ không ai cho mượn được: các cô khôn ngoan nói "chỉ sợ không đủ", và cũng đúng, vì đời sống đức tin của mỗi người phải do chính người ấy gìn giữ. Cầu nguyện, đọc Lời Chúa, làm điều thiện, tha thứ: những việc nhỏ lặp lại mỗi ngày chính là dầu đổ dần vào bình.

Cánh cửa đóng lại là hình ảnh nghiêm trang, nhưng nó không bác bỏ lòng thương xót; nó nói rằng thời gian ta có hôm nay là quý giá. Sách Khôn Ngoan cho ta nhìn từ phía khác: Chúa đã ngồi sẵn bên cửa nhà, chỉ chờ ta mở lòng. Đừng đợi đến nửa đêm mới đi mua dầu.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gìn giữ ngọn đèn đức tin trong lòng chúng con. Xin cho chúng con biết đổ dầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện và việc lành, để khi Chúa đến, chúng con được sẵn sàng vào dự tiệc với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào." (Mt 25,13)
Gợi ý trong tuần: dành mười phút yên lặng mỗi ngày để "đổ dầu": đọc một đoạn Lời Chúa và thưa chuyện với Người.

Bài đọc những ngày tới