Thứ Sáu, 13/11/2026 · 5/10 ÂL

Thứ Sáu tuần 32 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

(Hoa Kỳ: lễ nhớ thánh Phanxicô Xaviê Cabrini)

Bài đọc I

2 Ga 1,4-9Thư 2 Gioan

4 Tôi rất vui vì đã gặp một số con cái của bà đang bước đi trong chân lý, đúng như chúng ta đã nhận được điều răn từ Chúa Cha.
5 Và bây giờ, thưa bà, tôi xin bà — không phải như viết cho bà một điều răn mới, nhưng là điều chúng ta đã có từ ban đầu — là chúng ta hãy yêu thương nhau.

6 Và đây là tình yêu: chúng ta hãy bước đi theo các điều răn của Người. Đây là điều răn, như anh em đã nghe từ ban đầu: anh em hãy bước đi trong tình yêu ấy.

7 Vì nhiều kẻ lừa dối đã ra đi vào thế gian, những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đến trong xác phàm. Kẻ như thế chính là kẻ lừa dối và là Kẻ Chống Kitô.

8 Anh em hãy coi chừng chính mình, để khỏi mất những gì chúng ta đã làm nên, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ.

9 Bất cứ ai đi quá đà mà không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa; ai ở lại trong giáo huấn ấy thì có cả Chúa Cha lẫn Chúa Con.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 118,1.2.10.11.17.18

1 Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời,
những người bước đi theo Luật của Đức Chúa.

2 Phúc thay những người giữ các chứng ước của Người,

và hết lòng tìm kiếm Người.

10 Con tìm kiếm Ngài hết lòng; xin đừng để con lạc xa các điều răn của Ngài.

11 Con đã cất giữ lời Ngài trong lòng, để con không phạm tội với Ngài.

17 Xin ban ơn cho tôi tớ Ngài để con được sống,

và con sẽ giữ lời Ngài.

18 Xin mở mắt con để con chiêm ngắm

những điều kỳ diệu trong Luật của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 17,26-37Tin Mừng theo Luca

26 Như đã xảy ra trong thời ông Nôê, thì cũng sẽ xảy ra trong thời của Con Người:
27 người ta ăn, uống, cưới vợ, gả chồng, cho đến ngày ông Nôê vào tàu, rồi nước lụt đến và tiêu diệt tất cả.

28 Cũng vậy, như đã xảy ra trong thời ông Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất;

29 nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sôđôma, thì từ trời mưa xuống lửa và diêm sinh, tiêu diệt tất cả.

30 Cũng như thế sẽ xảy ra vào ngày Con Người được tỏ hiện.

31 Ngày ấy, ai ở trên mái nhà mà đồ đạc ở trong nhà, đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay trở lại phía sau.

32 Hãy nhớ đến vợ ông Lót.

33 Ai tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai mất nó thì sẽ cho nó được sống.

34 Tôi nói với anh em: đêm ấy, hai người sẽ ở trên một giường; một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.

35 Hai người đàn bà sẽ cùng xay bột; một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.

37 Các môn đệ đáp lại và nói với Người: "Thưa Chúa, ở đâu?" Người bảo họ: "Xác ở đâu, đại bàng sẽ tụ họp ở đó."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bước đi trong tình yêu, đừng ngoái lại

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư thứ hai của thánh Gioan nhắc điều đã có "từ ban đầu": hãy yêu thương nhau và ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô. Đức Giêsu thì dạy rằng nhịp sống thường nhật dễ che khuất ngày Con Người tỏ hiện, nên ta đừng bám vào mạng sống và của cải để được sống thật.

Suy niệm. Bài đọc thứ nhất là lời của một người trưởng lão vui mừng thấy "con cái" mình "đang bước đi trong chân lý". Điều ông xin không mới: "không phải như viết cho bà một điều răn mới, nhưng là điều chúng ta đã có từ ban đầu — là chúng ta hãy yêu thương nhau." Rồi ông nói rõ tình yêu ấy trông như thế nào: "chúng ta hãy bước đi theo các điều răn của Người." Yêu không chỉ là cảm xúc, mà là một con đường ta đi mỗi ngày. Ông dặn thêm: "Anh em hãy coi chừng chính mình, để khỏi mất những gì chúng ta đã làm nên, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ", và ai ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì "có cả Chúa Cha lẫn Chúa Con". Ở lại là một thái độ giữ vững, không đi quá đà theo mỗi làn gió.

Tin Mừng nói về chính sự tỉnh thức ấy. Đức Giêsu so sánh ngày Con Người tỏ hiện với thời ông Nôê và thời ông Lót. Đọc kỹ danh sách việc người ta làm, ta thấy toàn việc bình thường: ăn, uống, cưới vợ, gả chồng, mua, bán, trồng trọt, xây cất. Không một hành động nào bị lên án. Điều Người muốn nói là nhịp sống quen thuộc có thể chiếm hết lòng người, đến mức không còn chỗ cho Chúa. Khi biến cố đến, nó đến bất ngờ, và có những việc không còn kịp làm: người ở trên mái nhà đừng xuống lấy đồ, người ở ngoài đồng đừng quay lại.

"Hãy nhớ đến vợ ông Lót." Lời nhắc chỉ có một câu nhưng đủ nặng: đừng ngoái lại những gì đã bỏ, đừng để lòng vẫn ở lại chỗ cũ. Rồi Người nêu nghịch lý của Tin Mừng: "Ai tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai mất nó thì sẽ cho nó được sống." Lòng muốn giữ chặt là con đường mất; lòng dám trao đi là con đường được sống.

Thánh vịnh 119 đáp lại bằng một lời chúc phúc: "Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời, những người bước đi theo Luật của Đức Chúa", cùng những lời cầu rất thật: "Con tìm kiếm Ngài hết lòng; xin đừng để con lạc xa các điều răn của Ngài." Và: "Xin mở mắt con để con chiêm ngắm những điều kỳ diệu trong Luật của Ngài." Chính điều ta cần: đôi mắt thấy điều quan trọng giữa việc hằng ngày. Câu tung hô trước Tin Mừng cho ta thế đứng khi biến cố đến: "anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến." Không phải thế đứng của người hoảng sợ, mà của người đã quen bước đi trong tình yêu. Hôm nay, ở nhiều nơi, Hội Thánh nhớ thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, một trinh nữ; xin cho ta như thánh nhân biết trao đi đời mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con bước đi trong chân lý và yêu thương nhau như điều răn từ ban đầu. Xin mở mắt con để thấy điều Chúa muốn giữa những bận rộn thường ngày, giữ lòng con đừng bám vào những gì phải bỏ lại, và cho con dám trao đời mình cho Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới