Thứ Năm, 19/02/2026 · 3/1 ÂL

Thánh hoá công ăn việc làm — Mồng 3 Tết

Mùa Chay · màu TrắngLễ trọngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ trọng

Mồng Ba Tết — Thánh hoá công ăn việc làm

Mồng Ba Tết, Hội Thánh Việt Nam dâng thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm, dâng lên Chúa công việc của năm mới nơi xí nghiệp, trường học, chợ búa, đồng ruộng. Đây là một trong năm thánh lễ dịp Tết Nguyên Đán thuộc nhóm lễ "theo truyền thống dân tộc" của Hội Thánh Việt Nam. Tin Mừng thường được đọc là dụ ngôn những yến bạc (Mt 25,14-30): người đầy tớ trung tín biết làm sinh lợi những gì chủ trao.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vi.wikipedia.org · hdgmvietnam.com · giaophanlongxuyen.org · gpcantho.com

Bài đọc I

St 2,4b-9.15Sách Sáng thế

4b Vào ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời,
5 chưa có bụi cây đồng nội nào trên mặt đất, cũng chưa có cỏ đồng nội nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, và không có con người để canh tác đất đai.

6 Nhưng có một dòng nước từ dưới đất dâng lên và tưới khắp mặt đất đai.

7 Đức Chúa là Thiên Chúa nặn con người bằng bụi đất,

thổi sinh khí vào lỗ mũi nó;

và con người trở thành một sinh vật sống.

8 Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn ở Êđen, về phía đông,

và đặt vào đó con người mà Người đã nặn ra.

9 Từ đất, Đức Chúa là Thiên Chúa cho mọc lên đủ thứ cây đẹp mắt và ngon quả;

ở giữa vườn có cây trường sinh và cây biết điều thiện điều ác.

15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để canh tác và gìn giữ vườn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 103,1bc.14a.14b-15.20-21.22-23.24

Câu đáp: Tv 103,1bc

1 Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài thật vĩ đại biết bao! Ngài khoác vẻ uy nghi lẫm liệt.
14 Ngài cho cỏ mọc lên nuôi súc vật, và cây cối để con người trồng trọt, để từ đất sinh ra lương thực.

15 Rượu làm cho lòng người hoan hỷ, dầu làm cho gương mặt rạng ngời, và bánh làm cho lòng người thêm vững sức.

20 Ngài trải bóng tối ra, và đêm xuống; trong đêm, mọi thú rừng lảng vảng đi ra.

21 Sư tử con gầm thét đòi mồi, và tìm thức ăn của chúng nơi Thiên Chúa.

22 Mặt trời mọc lên, chúng rút về, và nằm nghỉ trong hang ổ.

23 Con người ra đi làm việc, lao động cho đến chiều tối.

24 Lạy Đức Chúa, các việc Ngài làm thật nhiều vô kể! Tất cả đều do Ngài khôn ngoan làm nên; đất đầy những tạo vật của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cv 20,32-35Sách Công vụ Tông đồ

32 Và giờ đây, tôi phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là Đấng có quyền xây dựng anh em và ban cho anh em gia nghiệp giữa tất cả những người đã được thánh hoá.
33 Tôi không thèm muốn bạc, vàng hay áo quần của ai.

34 Chính anh em biết rằng đôi tay này đã lo cho những nhu cầu của tôi và của những người ở với tôi.

35 Trong mọi sự, tôi đã chỉ cho anh em thấy rằng phải lao nhọc như thế để giúp đỡ những người yếu đuối, và phải nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: 'Cho thì có phúc hơn là nhận.'"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,14-30Tin Mừng theo Mátthêu

14 "Vì cũng như một người sắp đi xa, gọi các đầy tớ của mình đến và giao cho họ tài sản của mình.
15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người nọ một yến, mỗi người tuỳ theo khả năng riêng của mình, rồi ông đi xa.

16 Lập tức, người đã nhận năm yến ra đi, đem số ấy làm ăn và sinh lời thêm năm yến.

17 Cũng vậy, người đã nhận hai yến sinh lời thêm hai yến.

18 Còn người đã nhận một yến thì ra đi, đào đất và giấu tiền bạc của chủ.

19 Sau một thời gian dài, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.

20 Người đã nhận năm yến tiến lên, đem nộp thêm năm yến mà nói: 'Thưa ông, ông đã giao cho tôi năm yến; đây, tôi đã làm lợi thêm năm yến.'

21 Chủ nói với người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín! Anh đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ đặt anh trông coi việc lớn; hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.'

22 Người đã nhận hai yến cũng tiến lên mà nói: 'Thưa ông, ông đã giao cho tôi hai yến; đây, tôi đã làm lợi thêm hai yến.'

23 Chủ nói với người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín! Anh đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ đặt anh trông coi việc lớn; hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.'

24 Người đã nhận một yến cũng tiến lên mà nói: 'Thưa ông, tôi biết ông là người khắc nghiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không rải.

25 Vì sợ, tôi đã đi giấu yến bạc của ông dưới đất; đây, ông có lại cái của ông.'

26 Chủ đáp lại: 'Hỡi đầy tớ xấu xa và biếng nhác, anh biết rằng tôi gặt chỗ không gieo và thu nơi không rải ư?

27 Vậy anh phải đem tiền bạc của tôi gửi cho các nhà đổi bạc, để khi tôi trở về, tôi nhận lại của tôi cùng với tiền lời.

28 Vậy hãy lấy yến bạc khỏi nó và đưa cho người có mười yến.

29 Vì ai có thì sẽ được cho thêm và dư dật; còn ai không có thì ngay cả cái nó có cũng sẽ bị lấy đi.

30 Còn tên đầy tớ vô dụng ấy, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.'"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Công việc, nơi ta gặp Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mồng 3 Tết, nhiều người chuẩn bị trở lại với công việc. Lời Chúa hôm nay cho thấy lao động không phải là hình phạt hay gánh nặng đơn thuần: đó là sứ mạng Thiên Chúa trao cho con người từ đầu, và là nơi ta có thể sống trung tín với Người.

Suy niệm. Sách Sáng thế kể rằng Thiên Chúa đặt con người vào vườn Êđen "để canh tác và gìn giữ vườn". Làm việc và gìn giữ đã ở trong ơn gọi đầu tiên của ta: không chỉ làm ra của cải, mà còn chăm sóc điều Chúa trao. Thánh vịnh 104 ca ngợi cảnh ấy: mặt trời mọc, "con người ra đi làm việc, lao động cho đến chiều tối", giữa một tạo thành đầy các việc Chúa làm. Công việc của ta nằm giữa những việc của Người.

Trong lời từ biệt, thánh Phaolô nhắc rằng chính đôi tay ông đã lo cho nhu cầu của ông và của những người ở với ông, và ông phải lao nhọc như thế "để giúp đỡ những người yếu đuối", nhớ lời Chúa Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận." Lao động như thế là để cho đi, không chỉ để tích luỹ. Đầu năm, nếu ta cầu cho công việc suôn sẻ, hãy cầu thêm cho mình lòng ngay thẳng, không tham lam, biết chia sẻ.

Dụ ngôn các yến bạc đặt ra câu hỏi cho năm mới: ta sẽ làm gì với điều đã được trao? Chủ giao cho mỗi người "tuỳ theo khả năng riêng", và khen những người trung tín trong việc nhỏ. Người nhận một yến thì đi chôn nó vì sợ. Chúa không đòi ta ai cũng có năm yến, nhưng đòi ta đừng chôn vùi những gì mình có vì sợ hãi. Việc nhỏ làm tốt, làm có lòng, là thánh hoá công việc.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao cho chúng con công việc để chăm sóc thế giới và phục vụ nhau. Xin chúc lành cho công ăn việc làm của chúng con trong năm mới; xin cho chúng con biết trung tín trong việc nhỏ, ngay thẳng với mọi người, và dùng thành quả lao động để giúp người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới