Thứ Sáu, 26/12/2025 · 7/11 ÂL

Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi (lễ kính)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 6,8-10; 7,54-59Sách Công vụ Tông đồ

8 Ông Stêphanô đầy ân sủng và quyền năng, làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.
9 Có mấy người thuộc hội đường gọi là hội đường của những người Tự Do, người Kyrênê, người Alêxanđria, cùng những người từ miền Kilikia và Átia, đứng lên tranh luận với ông Stêphanô,

10 nhưng họ không thể chống lại sự khôn ngoan và Thần Khí mà ông nói.

7,54 Nghe những điều ấy, họ nghiến răng, lòng như bị cưa xẻ, và họ nhìn ông mà nghiến răng ken két.

55 Còn ông, đầy Thánh Thần, chăm chú nhìn lên trời, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa.

56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên hữu Thiên Chúa."

57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại, và cùng một lòng xông vào ông,

58 rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô.

59 Họ ném đá ông Stêphanô, trong khi ông cầu khẩn và nói: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón lấy thần khí con."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 30,3cd-4.6.8ab.16bc.17

3 Xin là núi đá bảo vệ con, là thành kiên cố để cứu độ con.
4 Vì Ngài là vách đá và thành trì của con; vì danh Ngài, xin dẫn dắt và hướng đưa con.

6 Con phó thác thần khí con trong tay Ngài;

Ngài đã cứu chuộc con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trung tín.

8 Con sẽ reo mừng và hoan hỷ vì tình thương của Ngài,

vì Ngài đã thấy nỗi khốn khổ của con, đã biết những cơn ngặt nghèo của hồn con.

16 Xin cứu con khỏi tay kẻ thù và những kẻ bắt bớ con.

17 Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài; xin cứu con vì lòng thương của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 117,26a.27a

26 Chúc tụng Đấng nhân danh Đức Chúa mà đến!
27 Thiên Chúa là Đức Chúa, Người đã chiếu sáng trên chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 10,17-22Tin Mừng theo Mátthêu

17 Hãy coi chừng người ta: họ sẽ nộp anh em cho các toà án, và đánh đòn anh em trong các hội đường của họ.
18 Vì tôi, anh em sẽ bị điệu đến trước mặt các tổng trấn và các vua, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại.

19 Khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói thế nào hay nói gì, vì ngay giờ ấy, anh em sẽ được ban cho điều phải nói.

20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, nhưng là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 Anh sẽ nộp em mình cho người ta giết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

22 Anh em sẽ bị mọi người ghét vì danh tôi; nhưng ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lạy Chúa Giêsu, xin đón lấy thần khí con

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngay sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng vị tử đạo đầu tiên. Stêphanô chết như Thầy mình: tha thứ cho kẻ giết mình và phó thác tất cả trong tay Chúa. Việc làm chứng cho Đức Kitô có thể đến với giá phải trả, nhưng Chúa hứa cho chúng ta Thần Khí để nói và để vững.

Suy niệm. Sách Công vụ giới thiệu Stêphanô là người "đầy ân sủng và quyền năng" (Cv 6,8). Người ta tranh luận với ông, nhưng "họ không thể chống lại sự khôn ngoan và Thần Khí mà ông nói" (Cv 6,10). Khi không thắng được bằng lý lẽ, họ dùng đến bạo lực: nghiến răng, bịt tai, xông vào ông và ném đá (Cv 7,54.57-58). Trong lúc ấy, ông "đầy Thánh Thần, chăm chú nhìn lên trời, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa" (Cv 7,55). Giữa những viên đá, ông nhìn thấy trời mở ra.

Lời cuối của ông là lời cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón lấy thần khí con" (Cv 7,59). Nó vang lại lời Thánh vịnh mà ta hát hôm nay: "Con phó thác thần khí con trong tay Ngài" (Tv 31,6).

Tin Mừng Mátthêu cho thấy trước điều ấy. Đức Giêsu báo trước rằng các môn đệ sẽ bị nộp cho tòa án, bị điệu đến trước các vua "để làm chứng" (Mt 10,17-18). Nhưng Người cũng hứa: "đừng lo phải nói thế nào hay nói gì... không phải chính anh em nói, nhưng là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em" (Mt 10,19-20). Và kết: "ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu" (Mt 10,22).

Hầu hết chúng ta không phải làm chứng bằng máu, nhưng có những lúc nói đúng điều phải nói, hay im lặng khi bị hiểu lầm, đòi một lòng can đảm. Gương Stêphanô nhắc ta rằng sức mạnh ấy không phải của mình, mà đến từ Thần Khí; và nhắc rằng đối đầu với sự dữ không bằng cách trả đũa, mà bằng cách trao phó cho Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho Stêphanô thấy trời mở ra giữa những cơn bách hại. Xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa, bền chí đến cùng, và biết phó thác thần khí mình trong tay Chúa. Chúa là Đấng hằng sống muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới