Thứ Năm, 21/08/2025 · 28/6 nhuận ÂL

Thứ Năm tuần 20 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Piô X, giáo hoàng)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Piô X, giáo hoàng

Thánh Piô X, tên khai sinh Giuse Sarto (1835–1914), sinh tại Riese (Ý) trong một gia đình nghèo, cha làm nghề đưa thư. Ngài làm giáo hoàng từ năm 1903 đến 1914, cổ võ việc canh tân phụng vụ, khuyến khích các tín hữu, kể cả trẻ em, năng rước lễ, và khởi sự soạn bộ Giáo luật đầu tiên. Ngài là giáo hoàng đầu tiên được phong thánh kể từ thánh Piô V.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vi.wikipedia.org

Bài đọc I

Tl 11,29-39aSách Thủ lãnh

29 Thần Khí của Đức Chúa ngự trên ông Giếptê; ông đi qua Galaát và Mơnase, rồi đi qua Mítspa của Galaát; từ Mítspa của Galaát ông tiến sang phía con cái Ammôn.
30 Ông Giếptê khấn một lời khấn với Đức Chúa. Ông nói: "Nếu Ngài thật trao con cái Ammôn vào tay con,

31 thì kẻ nào ra khỏi cửa nhà con để đón con khi con bình an trở về từ con cái Ammôn, kẻ ấy sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu."

32 Ông Giếptê sang phía con cái Ammôn để giao chiến với chúng, và Đức Chúa trao chúng vào tay ông.

33 Ông đánh chúng từ Arôe cho đến gần Minnít, hai mươi thành, và cho đến Abên-Kêramim, một cuộc đại thắng. Con cái Ammôn bị khuất phục trước con cái Israel.

34 Ông Giếptê về nhà ở Mítspa; và này, con gái ông ra đón ông, với trống con và những điệu múa. Nàng là con duy nhất; ngoài nàng ông không có con trai hay con gái nào.

35 Khi thấy nàng, ông xé áo và nói: "Than ôi, con gái cha! Con đã làm cha gục ngã, con ở trong số những kẻ làm cha khốn đốn; vì cha đã mở miệng với Đức Chúa, nên cha không thể rút lại."

36 Nàng nói với ông: "Cha ơi, cha đã mở miệng với Đức Chúa; xin cha cứ làm cho con như lời đã ra từ miệng cha, vì Đức Chúa đã báo thù cho cha trên quân thù của cha là con cái Ammôn."

37 Nàng nói với cha: "Xin cho con điều này: hãy để con yên hai tháng, để con đi xuống các núi và khóc cho tuổi trinh của con, con cùng các bạn của con."

38 Ông nói: "Đi đi." Ông cho nàng đi hai tháng; nàng đi cùng các bạn, và khóc cho tuổi trinh của mình trên các núi.

39 Hết hai tháng, nàng trở về với cha, và ông thực hiện với nàng lời khấn ông đã khấn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 39,5.7-8a.8b-9.10

Câu đáp phỏng theo Tv 39,8a.9a: «Bấy giờ tôi nói: Này tôi xin đến; lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài.»

5 Phúc thay người đã đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa,
không quay về phía những kẻ kiêu căng và những kẻ chạy theo điều dối trá.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 22,1-14Tin Mừng theo Mátthêu

1 Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ:
2 "Nước Trời ví như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con trai mình.

3 Vua sai đầy tớ đi mời những kẻ đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

4 Vua lại sai những đầy tớ khác đi, dặn rằng: 'Hãy nói với những kẻ được mời: Này, cỗ bàn tôi đã dọn xong, bò và thú béo đã làm thịt, mọi sự đã sẵn sàng; mời quý vị đến dự tiệc cưới.'

5 Nhưng họ phớt lờ mà đi: kẻ thì ra đồng, người thì đi buôn;

6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, sỉ nhục và giết đi.

7 Nhà vua nổi giận, sai quân đi tiêu diệt bọn sát nhân ấy và đốt thành của chúng.

8 Rồi vua bảo các đầy tớ: 'Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng.

9 Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới.'

10 Các đầy tớ ấy ra các nẻo đường, gặp ai, xấu cũng như tốt, họ đều đưa về; và phòng tiệc cưới đầy các thực khách.

11 Vua vào xem các thực khách thì thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới,

12 liền hỏi: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?' Người ấy câm miệng.

13 Bấy giờ vua bảo những người phục dịch: 'Hãy trói chân tay nó lại mà quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.'

14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời hứa vội và lòng ưa thích thi hành ý Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Thiên Chúa không đòi những lời khấn nặng nề tự ta đặt ra; Người muốn một cõi lòng ưa thích thi hành ý Ngài. Và Nước Trời là bàn tiệc mở cho mọi người, nhưng cần đáp lời mời cách nghiêm túc.

Suy niệm

Bài đọc I là một trang u ám. Ông Giếptê, trước trận đánh, khấn dâng cho Đức Chúa kẻ đầu tiên ra khỏi nhà đón mình. Người ra là đứa con gái duy nhất, với trống con và điệu múa. Ông xé áo kêu: "Con đã làm cha gục ngã" (Tl 11,35). Bản văn kể lại thẳng thắn, không bình luận, và ta nên đọc nó như một cảnh báo hơn là một mẫu gương: lời khấn vội, xuất phát từ nỗi sợ và lòng muốn chắc thắng, có thể kéo theo nỗi đau không gỡ được. Chúng ta cũng khâm phục lòng can đảm và vâng phục của người con gái, và để ý rằng nàng xin hai tháng để khóc.

Thánh vịnh đáp bằng một giọng khác: "Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa… Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài, và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi" (Tv 40,7.9). Điều Chúa muốn là một cõi lòng biết nghe, hơn là những lời hứa to tát.

Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn tiệc cưới. Những người được mời "phớt lờ mà đi: kẻ thì ra đồng, người thì đi buôn" (Mt 22,5). Tiệc đã dọn, mà khách bận việc riêng. Cuối cùng phòng tiệc vẫn đầy, vì vua mời cả người ở ngã đường. Người không mặc y phục lễ cưới không nói được lời nào; ta hiểu rằng được mời chưa đủ, còn cần sẵn lòng đáp lại.

Hôm nay, ta thử xem lời nào mình đã hứa với Chúa và với người khác cần được giữ cách khôn ngoan, và lời mời nào của Chúa mình đang gác lại vì bận.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin đừng để con hứa bằng nỗi sợ hay lòng tham. Xin ban cho con một cõi lòng ưa thích thi hành ý Chúa, và cho con biết đáp lời mời dự tiệc của Chúa, không hoãn lại vì công việc riêng. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Piô X, giáo hoàng (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Tx 2,2b-8Thư 1 Thêxalônica

2 chúng tôi đã mạnh dạn trong Thiên Chúa của chúng ta mà nói với anh em Tin Mừng của Thiên Chúa giữa một cuộc chiến đấu cam go.
3 Vì lời kêu gọi của chúng tôi không xuất phát từ sai lầm, không từ ô uế, cũng không dùng mưu gian.

4 Trái lại, như Thiên Chúa đã thử nghiệm chúng tôi và tín nhiệm trao phó Tin Mừng, thì chúng tôi nói như vậy, không phải để làm đẹp lòng người phàm, nhưng để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử nghiệm lòng chúng tôi.

5 Quả thế, chúng tôi chưa bao giờ dùng lời xu nịnh, như anh em biết, cũng không dùng cớ nào để che đậy lòng tham: Thiên Chúa là chứng nhân.

6 Chúng tôi cũng không tìm vinh quang từ loài người, dù từ anh em hay từ người khác,

7 dù có thể đòi hỏi nặng nề như các tông đồ của Đức Kitô; nhưng chúng tôi đã trở nên dịu hiền giữa anh em, như người mẹ nuôi ấp ủ con mình.

8 Vì quý mến anh em như thế, chúng tôi vui lòng chia sẻ cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả chính mạng sống của chúng tôi, bởi anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 88,2-3.4-5.21-22.25.27

Câu đáp phỏng theo Tv 88,2a: «Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời.»

2 Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời,
qua mọi thế hệ miệng tôi sẽ loan báo lòng thành tín của Ngài.

3 Vì tôi nói rằng: tình thương được xây dựng đến muôn đời,

trên các tầng trời Ngài đã đặt vững lòng thành tín của Ngài.

4 "Ta đã lập giao ước với người Ta chọn,

đã thề với Đavít, tôi tớ của Ta:

5 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi vững bền mãi mãi,

và dựng ngai ngươi từ đời nọ đến đời kia."

21 Ta đã tìm thấy Đavít, tôi tớ của Ta,

đã xức dầu thánh của Ta cho người.

22 Tay Ta sẽ vững vàng với người,

và cánh tay Ta cũng sẽ làm cho người mạnh mẽ.

25 Lòng thành tín và tình thương của Ta ở với người,

và nhờ danh Ta, sừng của người sẽ được nâng cao.

27 Chính người sẽ kêu lên với Ta:

'Ngài là Cha con, là Thiên Chúa con,

là Núi Đá cứu độ của con.'"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 21,15-17Tin Mừng theo Gioan

15 Khi các ông đã ăn xong, Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi hơn những người này không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của tôi."
16 Người lại nói với ông lần thứ hai: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăn dắt chiên của tôi."

17 Người nói với ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, anh có mến tôi không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi ông đến lần thứ ba: "Anh có mến tôi không?" Ông nói với Người: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên của tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới