Thứ Ba, 26/08/2025 · 4/7 ÂL

Thứ Ba tuần 21 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Tx 2,1-8Thư 1 Thêxalônica

1 Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến với anh em không phải là vô ích.
2 Nhưng như anh em biết, sau khi đã chịu đau khổ và bị nhục mạ tại Philípphê, chúng tôi đã cậy dựa vào Thiên Chúa chúng ta mà mạnh dạn rao giảng cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa, giữa bao cuộc chiến đấu.

3 Lời chúng tôi khuyên nhủ không phát xuất từ sự lầm lạc, không do ý đồ ô uế, cũng chẳng do mưu mẹo.

4 Nhưng vì đã được Thiên Chúa xét thấy xứng đáng để giao phó Tin Mừng, chúng tôi rao giảng không phải để làm đẹp lòng người ta, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng xét thấu lòng chúng tôi.

5 Thật vậy, như anh em biết, chưa bao giờ chúng tôi nói những lời đường mật, chưa bao giờ chúng tôi có ý đồ tham lam, có Thiên Chúa làm chứng.

6 Chúng tôi cũng chẳng cầu vinh nơi người đời, dù là nơi anh em hay nơi những người khác,

7 mặc dầu là Tông Đồ của Đức Kitô, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em. Trái lại, giữa anh em, chúng tôi đã tỏ ra hiền hậu, như người mẹ chăm sóc con mình.

8 Vì quý mến anh em như thế, chúng tôi những muốn trao cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 138,1-3.4-6

Đ. Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.(Tv 138,1)

1 Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.
2 Ngài biết con ngồi con đứng, hiểu thấu ý con từ xa vời.

3 Đường đi lối nằm, Ngài xem xét; mọi nẻo con đi, Ngài đều quen thuộc.

4 Lời chưa ở trên lưỡi con, kìa lạy Đức Chúa, Ngài đã biết trọn vẹn.

5 Phía sau phía trước, Ngài bao bọc con, và đặt bàn tay Ngài trên con.

6 Kỳ diệu thay sự hiểu biết ấy đối với con, quá cao, con không thể với tới.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Dt 4,12

12 Quả thế, lời của Thiên Chúa là lời sống động và hiệu lực, sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi; xuyên thấu đến chỗ phân chia hồn và thần khí, khớp xương và tuỷ, và có khả năng xét đoán các ý tưởng và tư tưởng của lòng người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 23,23-26Tin Mừng theo Mátthêu

23 "Khốn cho các ông, hỡi kinh sư và người Pharisêu giả hình, vì các ông nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là và tiểu hồi, mà bỏ những điều quan trọng hơn trong Luật: đó là công lý, lòng thương xót và đức tin. Phải làm điều này mà không bỏ điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ông lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ông, hỡi kinh sư và người Pharisêu giả hình, vì các ông làm sạch bên ngoài cái cốc và cái đĩa, mà bên trong thì đầy của cướp bóc và sự vô độ.

26 Hỡi người Pharisêu mù quáng, hãy làm sạch bên trong cái cốc trước đã, để bên ngoài cũng được sạch."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Như người mẹ chăm sóc con

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô loan báo Tin Mừng "như người mẹ chăm sóc con mình", trao cả mạng sống. Đức Giêsu mời làm sạch "bên trong cái cốc" trước đã.

Suy niệm. Thánh Phaolô kể lại cách ông đến với tín hữu Thêxalônica. Ông không dùng lời đường mật, không có ý đồ tham lam, không cầu vinh. Ông rao giảng "để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng xét thấu lòng chúng tôi". Và ông dùng một hình ảnh rất dịu dàng: "giữa anh em, chúng tôi đã tỏ ra hiền hậu, như người mẹ chăm sóc con mình." Ông không chỉ muốn trao Tin Mừng, mà "cả mạng sống của chúng tôi nữa".

Tin Mừng tiếp tục những lời "khốn cho các ông". Các kinh sư và người Pharisêu rất cẩn thận nộp thuế thập phân từ bạc hà, thì là, tiểu hồi, nhưng bỏ qua "những điều quan trọng hơn trong Luật: công lý, lòng thương xót và lòng trung tín". Họ "lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà". Họ làm sạch bên ngoài cái cốc, mà bên trong đầy cướp bóc.

Thánh Phaolô là hình ảnh ngược lại: một người sạch từ bên trong, phục vụ không vì lợi lộc, yêu thương như người mẹ. Đó là điều Đức Giêsu muốn: làm sạch bên trong trước, rồi bên ngoài cũng sẽ sạch.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm sạch lòng chúng con từ bên trong. Xin cho chúng con phục vụ anh chị em không vì danh lợi, nhưng với lòng hiền hậu của người mẹ chăm sóc con mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới