Thứ Tư, 26/05/2032 · 18/4 ÂL

Thứ Tư tuần 8 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Philipphê Nêri, linh mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Philipphê Nêri, linh mục

Thánh Philipphê Nêri (1515–1595) sinh tại Florence và sống phần lớn đời mình ở Rôma. Ngài lập Hội Giảng thuyết (Oratoriô), một tu hội gồm các linh mục giáo phận chuyên lo mục vụ và việc bác ái. Ngài nổi tiếng là vị linh hướng đầy niềm vui, lôi cuốn nhiều người trở về với Chúa, nên được gọi là "tông đồ của Rôma".

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

1 Pr 1,18-25Thư 1 Phêrô

18 Anh em biết rằng không phải bằng những thứ phải hư nát như bạc hay vàng mà anh em đã được chuộc khỏi lối sống phù phiếm do cha ông truyền lại,
19 nhưng bằng máu quý giá của Đức Kitô, như máu một con chiên không tì không vết.

20 Người đã được biết đến từ trước khi tạo thành thế giới, và đã xuất hiện vào thời cuối cùng vì anh em,

21 là những người nhờ Người mà tin vào Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban vinh quang cho Người, để đức tin và niềm hy vọng của anh em hướng về Thiên Chúa.

22 Khi đã thanh luyện tâm hồn mình nhờ vâng theo chân lý để có tình huynh đệ không giả hình, anh em hãy hết lòng yêu thương nhau cách tha thiết,

23 vì anh em đã được tái sinh, không phải từ hạt giống hư nát, nhưng từ hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa là lời sống động và tồn tại.

24 Vì: "Mọi xác phàm như cỏ, và mọi vinh quang của nó như hoa cỏ; cỏ đã khô héo, hoa đã rụng rơi;

25 còn lời của Chúa thì tồn tại đến muôn đời." Và đó chính là lời, Tin Mừng đã được loan báo cho anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 147,12-13.14-15.19-20

Đ. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Đức Chúa.(Tv 147,12a)

12 Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Đức Chúa; hỡi Sion, hãy ca tụng Thiên Chúa của ngươi.
13 Vì Người làm cho then cửa thành ngươi thêm vững chắc, và chúc phúc cho con cái ngươi ở giữa ngươi.

14 Người đặt bình an nơi bờ cõi ngươi, và cho ngươi no đầy lúa mì thượng hạng.

15 Người sai lời Người xuống đất, lời Người chạy thật mau.

19 Người loan báo lời Người cho nhà Giacóp, các quy tắc và phán quyết của Người cho Israel.

20 Người không làm như thế cho dân nào khác; các phán quyết của Người, họ không biết.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,32-45Tin Mừng theo Máccô

32 Các ngài đang trên đường lên Giêrusalem, và Đức Giêsu đi trước các ông; các ông sửng sốt, còn những người theo sau thì sợ hãi. Người lại đem Nhóm Mười Hai riêng ra, và bắt đầu nói với các ông những điều sắp xảy đến cho Người:
33 "Này, chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các kinh sư; họ sẽ kết án tử hình và nộp Người cho dân ngoại,

34 họ sẽ chế nhạo, khạc nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người; và sau ba ngày, Người sẽ trỗi dậy."

35 Ông Giacôbê và ông Gioan, con ông Dêbêđê, đến gần Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con sắp xin."

36 Người nói với các ông: "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?"

37 Các ông thưa: "Xin cho chúng con, khi Thầy được vinh quang, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy."

38 Đức Giêsu bảo các ông: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có thể uống chén mà tôi uống, hay chịu phép rửa mà tôi chịu không?"

39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu nói với các ông: "Chén tôi uống, các anh sẽ uống; phép rửa tôi chịu, các anh cũng sẽ chịu;

40 còn việc ngồi bên hữu hay bên tả tôi, thì không phải tôi ban, nhưng là dành cho những người đã được chuẩn bị."

41 Nghe vậy, mười ông kia bắt đầu bực tức về ông Giacôbê và ông Gioan.

42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì thống trị họ, và những người có quyền thế thì lấn áp họ.

43 Nhưng giữa anh em thì không như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;

44 và ai muốn đứng đầu giữa anh em thì phải làm nô lệ của mọi người.

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giá chuộc quý hơn vàng bạc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ta đã được chuộc bằng "máu quý giá của Đức Kitô", không phải bằng vàng bạc. Đó là lý do để ta sống yêu thương nhau tha thiết, và để nhớ rằng người lớn nhất là người phục vụ.

Suy niệm. Thánh Phêrô nhắc những người đã nhận đức tin: "không phải bằng những thứ phải hư nát như bạc hay vàng mà anh em đã được chuộc khỏi lối sống phù phiếm", nhưng bằng máu của Đức Kitô, "như máu một con chiên không tì không vết". Giá của ơn cứu độ vượt quá mọi thứ ta có thể trả. Người không chỉ cứu ta khỏi một món nợ; Người đưa ta ra khỏi một lối sống vô nghĩa, để đức tin và hy vọng của ta hướng về Thiên Chúa.

Từ đó, một lời kêu gọi giản dị: "hãy hết lòng yêu thương nhau cách tha thiết", vì ta đã được tái sinh "từ hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa là lời sống động và tồn tại". Cỏ khô, hoa rụng, mọi vinh quang của xác phàm qua đi; "còn lời của Chúa thì tồn tại đến muôn đời". Khi ta thấy mình mong manh, đây là chỗ để bám.

Tin Mừng ngày hôm nay nhắc lại cách yêu thương ấy. Giacôbê và Gioan xin chỗ cao; Đức Giêsu nói giữa họ phải khác: "ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em." Chính Người "đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." Giá chuộc ấy gắn với cách sống: nếu ta được trả bằng tình yêu, ta không thể sống như chủ nợ. Hôm nay, hãy làm một việc phục vụ nhỏ cho một người không ngờ tới, như một cách nhắc mình đã được yêu bằng giá nào.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến mạng sống làm giá chuộc cho chúng con. Xin cho chúng con biết ơn và sống yêu thương tha thiết, để Lời Chúa tồn tại mãi trong lòng và trong việc làm của chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Philipphê Nêri, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 4,4-9Thư Philípphê

4 Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại: hãy vui mừng.
5 Xin cho mọi người nhận biết sự hiền hoà của anh em. Chúa đã gần đến.

6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu.

7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được bình an trong Đức Kitô Giêsu.

8 Thưa anh em, cuối cùng, tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, trong sạch, đáng mến, đáng khen, những gì là nhân đức và đáng ca ngợi, thì anh em hãy để ý.

9 Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi thì anh em hãy thực hành; và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

Đ. Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc.(Tv 33,2a)

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

10 Hãy kính sợ Đức Chúa, hỡi các thánh của Người,

vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn thiếu thốn và đói khát,

nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,9b.5b

9 Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
5 Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 17,20-26Tin Mừng theo Gioan

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con,
21 để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

22 Phần vinh quang Cha đã ban cho Con, Con đã ban cho họ, để họ nên một như chúng ta là một:

23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một, hầu thế gian biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con.

24 Lạy Cha, những người Cha đã ban cho Con, Con muốn rằng Con ở đâu thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngắm vinh quang của Con, vinh quang Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi dựng nên thế gian.

25 Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha, và những người này đã biết rằng Cha đã sai Con.

26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết, để tình yêu Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và chính Con cũng ở trong họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới