Thứ Bảy, 05/07/2031 · 16/5 ÂL

Thứ Bảy tuần 13 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục

Thánh Antôn Maria Dacaria (1502–1539) sinh tại Cremona, nước Ý, học y khoa tại Padova và hành nghề bác sĩ trước khi trở thành linh mục. Ngài là một trong những người khởi xướng cuộc canh tân Hội Thánh thế kỷ XVI, cổ võ lòng sùng kính cuộc Khổ nạn của Chúa và Bí tích Thánh Thể, cùng việc chầu Thánh Thể bốn mươi giờ. Ngài thành lập dòng các Giáo sĩ Thánh Phaolô (Barnabite), dòng nữ Thiên Thần thánh Phaolô và một hội giáo dân. Ngài qua đời năm 1539, khi mới 36 tuổi.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

St 27,1-5.15-29Sách Sáng thế

1 Ông Isaác đã già, mắt mờ không còn thấy được. Ông gọi Êsau, con trưởng, và nói: "Con ơi!" Anh thưa: "Dạ, con đây."
2 Ông nói: "Này cha đã già rồi, không biết ngày nào phải chết.

3 Bây giờ, con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung, ra đồng săn cho cha ít thịt thú rừng.

4 Rồi làm cho cha một món ngon cha thích, đem lại cho cha ăn, để cha chúc phúc cho con trước khi chết."

5 Bà Rêbecca nghe ông Isaác nói với Êsau, con ông. Êsau ra đồng săn thú rừng để đem về.

15 Bà Rêbecca lấy những bộ áo đẹp nhất của Êsau, con trưởng, có sẵn trong nhà, mà mặc cho Giacóp, con út.

16 Bà lấy da dê con bọc tay và chỗ cổ không có lông của cậu,

17 rồi trao món ngon cùng bánh bà đã làm vào tay Giacóp, con bà.

18 Cậu đến với cha và nói: "Cha ơi!" Ông nói: "Cha đây. Con là ai đấy?"

19 Giacóp thưa với cha: "Con là Êsau, con đầu lòng của cha. Con đã làm như cha bảo. Xin cha dậy, ngồi ăn thịt thú rừng của con, để cha chúc phúc cho con."

20 Ông Isaác nói với con: "Sao con tìm được nhanh thế, con?" Cậu thưa: "Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp may."

21 Ông Isaác nói với Giacóp: "Con lại gần đây cho cha sờ xem, có thật con là Êsau, con của cha không."

22 Giacóp đến gần ông Isaác, cha mình. Ông sờ cậu và nói: "Tiếng nói là tiếng Giacóp, nhưng đôi tay là tay Êsau."

23 Ông không nhận ra cậu, vì tay cậu có lông như tay Êsau, anh cậu; và ông chúc phúc cho cậu.

24 Ông hỏi: "Có thật con là Êsau, con của cha không?" Cậu thưa: "Dạ, phải."

25 Ông nói: "Đem lại cho cha ăn thịt thú rừng của con, để cha chúc phúc cho con." Cậu đem lại cho ông ăn, và đem rượu cho ông uống.

26 Ông Isaác, cha cậu, nói: "Con lại gần đây mà hôn cha, con."

27 Cậu lại gần và hôn ông. Ông ngửi thấy mùi áo cậu, liền chúc phúc cho cậu mà nói: "Này mùi thơm của con cha như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc.

28 Xin Thiên Chúa ban cho con sương móc từ trời, đất đai màu mỡ, lúa và rượu mới dồi dào.

29 Ước gì các dân phục vụ con, và các nước sụp lạy con. Con hãy làm chủ anh em con, và các con trai của mẹ con hãy sụp lạy con. Ai nguyền rủa con, sẽ bị nguyền rủa; ai chúc phúc cho con, sẽ được chúc phúc."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 134,1-2.3-4.5-6

Đ. Hãy ca ngợi Đức Chúa, vì Đức Chúa nhân hậu.(Tv 134,3a)

1 Hãy ngợi khen danh Đức Chúa,
hãy ngợi khen, hỡi các tôi tớ của Đức Chúa,

2 những người đứng trong Nhà Đức Chúa, trong khuôn viên Nhà Thiên Chúa chúng ta.

3 Hãy ca ngợi Đức Chúa, vì Đức Chúa nhân hậu; hãy đàn ca kính danh Người, vì danh Người êm ái.

4 Vì Đức Chúa đã chọn Giacóp làm của riêng, chọn Israel làm gia nghiệp.

5 Phải, tôi biết rằng Đức Chúa thật cao cả, Chúa chúng ta vượt trên mọi thần linh.

6 Mọi điều Đức Chúa muốn, Người đều thực hiện, trên trời dưới đất, trong biển cả và mọi vực sâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,14-17Tin Mừng theo Mátthêu

14 Bấy giờ các môn đệ của ông Gioan đến gần Người và nói: "Tại sao chúng tôi và những người Pharisêu ăn chay nhiều, mà các môn đệ của ông lại không ăn chay?"
15 Đức Giêsu nói với họ: "Chẳng lẽ những người thuộc phòng cưới lại có thể than khóc, khi chú rể còn ở với họ? Nhưng sẽ đến những ngày chú rể bị đem đi khỏi họ, và bấy giờ họ sẽ ăn chay.

16 Không ai vá miếng vải chưa giặt vào áo cũ; vì miếng vá ấy kéo rút phần bù của nó khỏi áo, và chỗ rách trở nên tệ hơn.

17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu không, bầu da bị nứt, rượu chảy ra, và bầu da hư mất; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, và cả hai được bảo toàn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Rượu mới, bầu da mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dù qua những mưu tính rất con người của bà Rêbecca và Giacóp, Thiên Chúa vẫn thực hiện kế hoạch của Người. Đức Giêsu là chú rể mang đến điều mới mẻ, cần một tấm lòng mới để đón nhận.

Suy niệm. Câu chuyện Giacóp lấy lời chúc phúc của anh mình đầy những mưu mẹo: mẹ bày kế, con mặc áo anh, bọc da dê vào tay, nói dối cha già mù loà: "Con là Êsau." Kinh Thánh không che giấu những yếu đuối ấy, và sau này Giacóp sẽ phải trả giá cho sự lừa dối. Nhưng qua cả những con người bất toàn, lời hứa của Thiên Chúa vẫn được truyền lại. Thiên Chúa không chọn người hoàn hảo; Người làm việc qua những con người thật, rồi kiên nhẫn biến đổi họ.

Trong Tin Mừng, môn đệ ông Gioan hỏi sao môn đệ Đức Giêsu không ăn chay. Người đáp bằng hình ảnh tiệc cưới: khi chú rể còn ở với họ, người dự tiệc không thể than khóc. Rồi Người nói về miếng vá mới trên áo cũ, rượu mới trong bầu da cũ: điều mới mẻ của Tin Mừng không thể nhét vào khuôn khổ cũ.

Đức Giêsu đến không phải để vá víu đời ta, mà để làm mới lại từ bên trong. Ta được mời trở nên "bầu da mới", một tấm lòng mềm dẻo, sẵn sàng đón nhận niềm vui của Chú Rể.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vẫn làm việc qua những con người bất toàn như chúng con. Xin làm mới lòng chúng con, để chúng con trở thành bầu da mới đón nhận rượu mới của Tin Mừng và niềm vui của Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

2 Tm 1,13-14; 2,1-3Thư 2 Timôthê

13 Hãy lấy những lời lành mạnh anh đã nghe nơi tôi làm mẫu mực, trong đức tin và tình yêu nơi Đức Kitô Giêsu.
14 Hãy gìn giữ kho tàng tốt đẹp đã được giao phó, nhờ Thánh Thần ngự trong chúng ta.

2,1 Còn anh, con của tôi, hãy được củng cố trong ân sủng ở nơi Đức Kitô Giêsu.

2 Những điều anh đã nghe nơi tôi, giữa nhiều chứng nhân, hãy trao phó cho những người đáng tin cậy, là những người sẽ đủ khả năng dạy cả người khác nữa.

3 Hãy cùng chịu gian khổ như một người lính tốt của Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

Câu đáp: Tv 1,2a

1 Phúc thay người không bước theo mưu kế của kẻ gian ác,
không đứng trong đường lối của kẻ tội lỗi,

không ngồi nơi hội của bọn nhạo báng.

2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa,

và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,

sinh hoa trái đúng mùa,

lá không tàn úa;

mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác thì không như vậy,

nhưng như trấu bị gió thổi đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính,

còn đường kẻ gian ác sẽ diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,13-16Tin Mừng theo Máccô

13 Người ta đem các trẻ nhỏ đến với Người để Người chạm tay vào chúng; nhưng các môn đệ quở trách họ.
14 Thấy vậy, Đức Giêsu bực mình và nói với các ông: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.

15 Amen, tôi nói với anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì sẽ không vào được."

16 Rồi Người ôm lấy các em, đặt tay trên các em mà chúc lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới