Thứ Hai, 24/02/2031 · 4/2 ÂL

Thứ Hai tuần 7 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 1,1-10Sách Huấn ca

1 Mọi khôn ngoan đều do Chúa mà đến, và ở với Người đến muôn đời.
2 Cát biển, giọt mưa, và ngày tháng muôn đời, ai đếm được?

3 Trời cao, đất rộng, vực thẳm và khôn ngoan, ai dò thấu được?

4 Khôn ngoan đã được tạo dựng trước muôn loài, và trí hiểu biết sáng suốt có từ muôn thuở.

5 Nguồn mạch khôn ngoan là lời Thiên Chúa trên trời cao, và đường lối của khôn ngoan là những điều răn vĩnh cửu.

6 Cội rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai?

7 Và ai đã biết những mưu mẹo khéo léo của khôn ngoan?

8 Chỉ có một Đấng khôn ngoan, rất đáng kính sợ, ngự trên ngai của Người.

9 Chính Chúa đã tạo dựng khôn ngoan; Người đã thấy, đã đếm, và đã đổ tràn khôn ngoan trên mọi công trình của Người.

10 Người ban khôn ngoan cho mọi xác phàm tuỳ theo lòng quảng đại của Người, và ban dồi dào cho những ai yêu mến Người.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 92,1ab.1c-2.5

Đ. Đức Chúa là Vua! Người mặc lấy uy nghi.(Tv 92,1a)

1ab Đức Chúa là Vua! Người mặc lấy uy nghi,
Đức Chúa mặc lấy quyền năng, Người thắt lưng bằng sức mạnh.

1c Chính vì thế, vũ hoàn được vững lập, không hề lay chuyển.

2 Ngai báu của Chúa được vững lập từ thuở xa xưa, từ muôn đời Ngài vẫn hằng có.

5 Các chứng ngôn của Chúa thật đáng tin cậy vô cùng; nhà Chúa xứng với sự thánh thiện, lạy Đức Chúa, cho đến muôn ngày.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tm 1,10

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 9,14-29Tin Mừng theo Máccô

14 Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, các ông thấy có đám đông vây quanh họ, và có những kinh sư đang tranh luận với họ.
15 Vừa thấy Người, cả đám đông đều sửng sốt, chạy lại chào Người.

16 Người hỏi họ: "Anh em đang tranh luận gì với họ thế?"

17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem đến cho Thầy đứa con trai tôi, nó bị thần câm ám.

18 Thần ấy nhập vào nó ở đâu, là vật nó ngã xuống ở đó; nó sùi bọt mép, nghiến răng, rồi người cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ thần ấy, nhưng các ông không trừ nổi."

19 Người đáp: "Ôi thế hệ thiếu lòng tin! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Đem nó lại cho tôi!"

20 Họ đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, thần ấy liền làm cho đứa trẻ co giật, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép.

21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao giờ?" Ông đáp: "Từ khi còn nhỏ.

22 Đã nhiều lần thần ấy xô nó vào lửa, vào nước, để giết nó. Nhưng nếu Thầy làm được gì, xin chạnh lòng thương mà giúp chúng tôi."

23 Đức Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy làm được? Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin!"

24 Lập tức cha đứa trẻ kêu lên: "Tôi tin! Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"

25 Thấy đám đông đang kéo đến thêm, Đức Giêsu quát mắng thần ô uế: "Thần câm điếc kia, chính Ta truyền lệnh cho ngươi: hãy xuất khỏi đứa trẻ này và từ nay đừng nhập vào nó nữa!"

26 Nó la lên, làm cho đứa trẻ co giật dữ dội, rồi xuất ra. Đứa trẻ như xác chết, đến nỗi nhiều người nói: "Nó chết rồi!"

27 Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, nâng nó dậy, và nó đứng lên.

28 Khi Đức Giêsu về nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không trừ nổi thần ấy?"

29 Người đáp: "Loại quỷ này không thể trừ được, nếu không cầu nguyện."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Tôi tin! Xin giúp lòng tin yếu kém của tôi"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mọi khôn ngoan đều đến từ Thiên Chúa. Và người cha của đứa trẻ bị quỷ ám dạy ta một lời cầu nguyện rất thật: "Tôi tin! Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"

Suy niệm. Sách Huấn Ca mở đầu bằng một khẳng định: "Mọi khôn ngoan đều do Chúa mà đến." Con người không thể đếm cát biển hay giọt mưa, không dò thấu trời cao vực thẳm. Khôn ngoan thật là một ân huệ Thiên Chúa "ban dồi dào cho những ai yêu mến Người".

Tin Mừng kể một cảnh hỗn loạn: các môn đệ không trừ được quỷ, các kinh sư tranh luận, đám đông vây quanh. Một người cha tuyệt vọng nói với Đức Giêsu: "nếu Thầy làm được gì, xin chạnh lòng thương mà giúp chúng tôi." Đức Giêsu lặp lại lời ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy làm được? Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin!" Và người cha thốt lên một lời cầu nguyện thành thật nhất Tin Mừng: "Tôi tin! Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"

Ông không giả vờ có đức tin hoàn hảo. Ông đem đến cho Chúa chút lòng tin mình có, cùng với cả sự yếu kém. Đức Giêsu chấp nhận lời cầu ấy. Và Người dạy các môn đệ rằng có những điều chỉ vượt qua được bằng cầu nguyện.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém. Xin giúp chúng con. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan đến từ Chúa, và dạy chúng con biết cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Bài đọc những ngày tới