Thứ Sáu, 13/09/2030 · 16/8 ÂL

Thứ Sáu tuần 23 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Gioan (khoảng 347–407) sinh tại Antiôkia, nổi tiếng là nhà giảng thuyết lỗi lạc nhất của Hội Thánh Hy Lạp, nên được gọi là "Kim Khẩu" (miệng vàng). Ngài làm tổng giám mục Constantinôpôli, mạnh mẽ kêu gọi lòng bác ái với người nghèo và khiển trách lối sống xa hoa, nên bị lưu đày và qua đời trên đường đi đày năm 407.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

1 Cr 9,16-19.22b-27Thư 1 Côrintô

16 Thật vậy, nếu tôi rao giảng Tin Mừng thì đó chẳng phải là điều để tôi tự hào, vì đó là một sứ mạng bắt buộc đối với tôi; khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!
17 Nếu tôi làm việc ấy tự nguyện thì tôi có phần thưởng; còn nếu bất đắc dĩ, thì tôi chỉ được giao phó một chức quản lý.

18 Vậy phần thưởng của tôi là gì? Là khi rao giảng Tin Mừng, tôi làm cho Tin Mừng không tốn kém gì, để tôi không dùng cho tới cùng quyền của tôi trong Tin Mừng.

19 Thật vậy, dù tự do đối với mọi người, tôi đã tự làm nô lệ cho hết mọi người, để thu phục được nhiều người hơn.

22 Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một vài người.

23 Tôi làm tất cả vì Tin Mừng, để cùng được thông phần với Tin Mừng.

24 Anh em không biết rằng những người chạy trong sân vận động thì hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người nhận được phần thưởng sao? Anh em hãy chạy thế nào để chiếm được.

25 Ai đi thi đấu cũng đều tiết chế mọi sự; những người ấy làm thế để nhận vòng hoa chóng hư nát, còn chúng ta thì để nhận vòng hoa không hư nát.

26 Vậy tôi chạy như thế, không phải chạy vô định; tôi đánh quyền như thế, không phải như đánh vào không khí.

27 Nhưng tôi khắc nghiệt với thân thể tôi và bắt nó phải phục tùng, kẻo sau khi đã rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 83,3.4.5-6.12

Đ. Lạy Đức Chúa các đạo binh, nơi Ngài ngự đáng mến biết bao!(Tv 83,2)

3 Linh hồn con khao khát và mòn mỏi vì sân nhà Đức Chúa;
lòng con và thân xác con reo mừng hướng về Thiên Chúa hằng sống.

4 Chim sẻ cũng tìm được nhà, chim én cũng có tổ cho mình, nơi nó đặt con nó,

bên các bàn thờ của Ngài, lạy Đức Chúa các đạo binh, là Vua của con và Thiên Chúa của con.

5 Phúc thay những ai ở trong nhà Ngài,

họ còn mãi ca ngợi Ngài.

6 Phúc thay người được Ngài làm sức mạnh cho mình,

trong lòng họ có những con đường hành hương.

12 Vì Đức Chúa là Thiên Chúa là mặt trời và là khiên che; Đức Chúa ban ân sủng và vinh quang;

Người không từ chối điều tốt lành cho những ai bước đi trong sự vẹn toàn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 17,17b.17a

17 Xin thánh hiến họ trong sự thật. Lời của Cha là sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,39-42Tin Mừng theo Luca

39 Người còn kể cho họ một dụ ngôn: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai chẳng phải sẽ rơi xuống hố sao?
40 Môn đệ không trổi hơn thầy; nhưng ai đã được huấn luyện đến nơi đến chốn thì sẽ nên như thầy mình.

41 Sao anh nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà cái xà trong mắt mình thì anh lại không để ý?

42 Làm sao anh có thể nói với anh em mình: 'Này anh, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra', trong khi chính anh lại không thấy cái xà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã; bấy giờ anh mới nhìn rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em mình ra.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chạy cho đúng đích, nhìn cho đúng mắt

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô rao giảng Tin Mừng như một sứ mạng không thể không làm, và sẵn sàng trở nên "mọi sự cho mọi người" để cứu được một vài người; ông tự rèn luyện như vận động viên. Tin Mừng nhắc: ai muốn dẫn người khác thì phải tự nhìn lại mình trước.

Suy niệm. "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" Phaolô không coi việc rao giảng là điều để tự hào; đó là một sứ mạng giao phó. Ông muốn Tin Mừng không tốn kém gì cho người nghe, và tự do đối với mọi người nhưng vẫn "tự làm nô lệ cho hết mọi người, để thu phục được nhiều người hơn". "Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người": đó không phải là nói theo ý mọi người, mà là đi đến với từng người ở chỗ họ đang đứng.

Rồi ông dùng hình ảnh sân vận động: ai đi thi đấu cũng tiết chế mọi sự để được vòng hoa chóng hư nát; còn chúng ta thì nhắm đến vòng hoa không hư nát. Ông chạy có đích, đánh quyền không vào không khí, và khắc nghiệt với thân thể mình, "kẻo sau khi đã rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại". Nghĩa là người rao giảng cũng cần được chính điều mình giảng uốn nắn.

Tin Mừng hôm nay cùng một ý: người mù không thể dẫn người mù; phải lấy cái xà trong mắt mình ra trước. Người đi tiên phong vừa phải tự rèn luyện, vừa khiêm tốn nhìn lại mình.

Chuyện này dành cho mọi người, không chỉ người giảng. Cha mẹ, thầy cô, người trong giáo xứ: ta dạy bằng lời, nhưng cũng bằng đời sống. Hôm nay hãy chọn một việc nhỏ để tự rèn luyện, như người chạy có đích.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng đời sống của mình. Xin giúp chúng con kỷ luật và khiêm tốn tự xét mình, để không làm điều mình dạy người khác mà chính mình lại bỏ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

Ep 4,1-7.11-13Thư Êphêxô

1 Vậy tôi, người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà anh em đã nhận được:
2 hết sức khiêm tốn, hiền hòa và nhẫn nhục, lấy tình yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau,

3 ra sức giữ gìn sự hợp nhất của Thần Khí bằng dây bình an ràng buộc:

4 chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi trong một niềm hy vọng của ơn kêu gọi anh em;

5 một Chúa, một đức tin, một phép rửa;

6 một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng theo mức độ ân huệ của Đức Kitô ban.

11 Chính Người đã ban cho người này làm Tông Đồ, kẻ khác làm ngôn sứ, kẻ khác làm người rao giảng Tin Mừng, kẻ khác làm mục tử và thầy dạy,

12 để trang bị cho các thánh làm công việc phục vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô,

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, đạt tới tầm vóc người trưởng thành, tới mức vóc dáng viên mãn của Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10

Câu đáp phỏng theo Tv 39,8a.9a: «Bấy giờ tôi nói: Này tôi xin đến; lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài.»

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Đức Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4ab Người đặt vào miệng tôi bài ca mới,

lời ca ngợi Thiên Chúa chúng ta.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mc 4,1-10.13-20Tin Mừng theo Máccô

1 Người lại bắt đầu giảng dạy ở bên bờ biển. Một đám đông rất đông tụ họp quanh Người, đến nỗi Người phải xuống thuyền ngồi trên biển, còn cả đám đông thì ở trên đất liền, sát bờ biển.
2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Hãy nghe đây! Này, người gieo giống đã ra đi gieo.

4 Và đang lúc gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5 Có hạt khác rơi xuống chỗ sỏi đá, nơi không có nhiều đất; nó mọc lên ngay, vì đất không sâu.

6 Nhưng khi mặt trời lên, nó bị nắng thiêu, và vì không có rễ nên đã khô héo.

7 Có hạt khác rơi vào giữa bụi gai; gai mọc lên làm nó nghẹt ngòi, và nó không sinh hoa trái.

8 Còn những hạt khác rơi xuống đất tốt; nó sinh hoa trái, mọc lên và lớn dần, và có hạt sinh ba mươi, có hạt sáu mươi, có hạt một trăm."

9 Rồi Người nói: "Ai có tai để nghe thì nghe!"

10 Khi Người ở riêng một mình, những người quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai hỏi Người về các dụ ngôn.

13 Người nói với họ: "Anh em không hiểu dụ ngôn này sao? Vậy làm sao anh em hiểu được mọi dụ ngôn?

14 Người gieo giống là người gieo Lời.

15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời được gieo, là những người vừa nghe xong thì Satan đến ngay và cất đi Lời đã gieo trong họ.

16 Cũng vậy, những kẻ được gieo trên chỗ sỏi đá là những người vừa nghe Lời thì liền vui mừng đón nhận,

17 nhưng họ không có rễ trong mình, chỉ là nhất thời; rồi khi gặp gian nan hay bách hại vì Lời, họ liền vấp ngã.

18 Còn những kẻ khác được gieo vào giữa bụi gai, đó là những người đã nghe Lời,

19 nhưng những lo toan của đời này, sức quyến rũ của của cải và những ham muốn về các thứ khác xâm nhập vào, làm nghẹt ngòi Lời, và Lời trở nên không sinh hoa trái.

20 Còn những kẻ được gieo trên đất tốt, đó là những người nghe Lời, đón nhận và sinh hoa trái: có người ba mươi, có người sáu mươi, có người một trăm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mc 4,1-9Sách Máccô

1 Người lại bắt đầu giảng dạy ở bên bờ biển. Một đám đông rất đông tụ họp quanh Người, đến nỗi Người phải xuống thuyền ngồi trên biển, còn cả đám đông thì ở trên đất liền, sát bờ biển.
2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Hãy nghe đây! Này, người gieo giống đã ra đi gieo.

4 Và đang lúc gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5 Có hạt khác rơi xuống chỗ sỏi đá, nơi không có nhiều đất; nó mọc lên ngay, vì đất không sâu.

6 Nhưng khi mặt trời lên, nó bị nắng thiêu, và vì không có rễ nên đã khô héo.

7 Có hạt khác rơi vào giữa bụi gai; gai mọc lên làm nó nghẹt ngòi, và nó không sinh hoa trái.

8 Còn những hạt khác rơi xuống đất tốt; nó sinh hoa trái, mọc lên và lớn dần, và có hạt sinh ba mươi, có hạt sáu mươi, có hạt một trăm."

9 Rồi Người nói: "Ai có tai để nghe thì nghe!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới