Chủ Nhật, 10/02/2030 · 9/1 ÂL

Chúa nhật V Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

G 7,1-4.6-7Sách Gióp

1 Chẳng phải đời người trên mặt đất là một cuộc phục dịch, và ngày tháng của nó như ngày của người làm thuê sao?
2 Như nô lệ thèm bóng mát, như người làm thuê mong chờ tiền công,

3 thì tôi cũng được chia cho những tháng ngày hư vô, và những đêm vất vả đã được định sẵn cho tôi.

4 Khi nằm xuống, tôi tự nhủ: "Bao giờ mới trỗi dậy được?" Nhưng đêm cứ dài ra, và tôi chán ngấy vì trằn trọc cho đến lúc rạng đông.

6 Ngày của tôi qua nhanh hơn thoi dệt, và chấm dứt trong lúc không còn hy vọng.

7 Xin Ngài nhớ rằng đời tôi chỉ là hơi thở; mắt tôi sẽ không còn thấy điều tốt lành nữa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 146,1-2.3-4.5-6

Câu đáp: x. Tv 146,3a

1 Hãy ngợi khen Đức Chúa! Vì hát mừng Thiên Chúa chúng ta là điều tốt, vì ca tụng là điều êm ái và xứng hợp.
2 Đức Chúa xây dựng Giêrusalem, Người quy tụ những kẻ bị phân tán của Israel.

3 Người chữa lành những tấm lòng tan nát và băng bó vết thương cho họ.

4 Người đếm số các vì sao, gọi tên từng ngôi một.

5 Chúa chúng ta cao cả và đầy sức mạnh, sự thông hiểu của Người không thể đo lường.

6 Đức Chúa nâng đỡ những kẻ khiêm hạ, hạ kẻ gian ác xuống tận đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 9,16-19.22-23Thư 1 Côrintô

16 Thật vậy, nếu tôi rao giảng Tin Mừng thì đó chẳng phải là điều để tôi tự hào, vì đó là một sứ mạng bắt buộc đối với tôi; khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!
17 Nếu tôi làm việc ấy tự nguyện thì tôi có phần thưởng; còn nếu bất đắc dĩ, thì tôi chỉ được giao phó một chức quản lý.

18 Vậy phần thưởng của tôi là gì? Là khi rao giảng Tin Mừng, tôi làm cho Tin Mừng không tốn kém gì, để tôi không dùng cho tới cùng quyền của tôi trong Tin Mừng.

19 Thật vậy, dù tự do đối với mọi người, tôi đã tự làm nô lệ cho hết mọi người, để thu phục được nhiều người hơn.

22 Với những người yếu đuối, tôi đã trở nên yếu đuối, để thu phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một vài người.

23 Tôi làm tất cả vì Tin Mừng, để cùng được thông phần với Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 8,17

17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Chính Người đã đảm nhận những yếu đuối của chúng ta và gánh lấy các bệnh tật."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,29-39Tin Mừng theo Máccô

29 Vừa ra khỏi hội đường, họ đến nhà ông Simon và ông Anrê, cùng với ông Giacôbê và ông Gioan.
30 Bà mẹ vợ của ông Simon đang nằm liệt giường vì sốt; họ liền nói với Người về bà.

31 Người đến gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt biến khỏi bà, và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho Người tất cả những kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám.

33 Cả thành tụ họp trước cửa.

34 Người chữa lành nhiều người ốm đau vì đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ; Người không cho quỷ nói, vì chúng biết Người.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người dậy, đi ra và đến một nơi hoang vắng; ở đó, Người cầu nguyện.

36 Ông Simon và những người ở với ông đi tìm Người,

37 khi gặp thì thưa: "Mọi người đang tìm Thầy."

38 Người bảo họ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các thị trấn lân cận, để ở đó tôi cũng rao giảng; vì chính vì thế mà tôi đã ra đi."

39 Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chữa lành và lên đường

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa những đêm dài trằn trọc của con người, Đức Giêsu đến, cầm tay đỡ dậy, chữa lành, rồi lại lên đường để Tin Mừng đến với nhiều nơi khác. Lòng thương của Thiên Chúa vừa dừng lại bên từng người đau khổ, vừa không ngừng hướng ra cho mọi người.

Bối cảnh. Năm B, Chúa nhật hôm nay đọc theo thánh Máccô, ở chương đầu của Tin Mừng: sau khi giảng dạy và trừ quỷ trong hội đường ở Caphácnaum, Đức Giêsu bước vào nhà ông Simon. Bài đọc I trích từ sách Gióp, lời của một người đau khổ than về kiếp người. Bài đọc II là lời thánh Phaolô giãi bày về sứ vụ rao giảng Tin Mừng của ngài.

Phân tích.

  • Gióp nói một cách trần trụi: đời người như người làm thuê, "những đêm vất vả", "ngày của tôi qua nhanh hơn thoi dệt". Bài đọc không đưa ra lời giải thích nào, chỉ để cho nỗi đau được nói ra và kết bằng lời kêu lên Thiên Chúa: "Xin Ngài nhớ rằng đời tôi chỉ là hơi thở."
  • Đáp ca trả lời bằng một hình ảnh khác về Thiên Chúa: Đấng "chữa lành những tấm lòng tan nát và băng bó vết thương cho họ", Đấng đếm số các vì sao mà vẫn gọi tên từng ngôi một.
  • Thánh Phaolô coi việc rao giảng là sứ mạng bắt buộc, nhưng ngài chọn làm với tâm hồn tự nguyện, "trở nên mọi sự cho mọi người" để cứu được một vài người. Ngài làm vì Tin Mừng, không vì lợi ích của mình.
  • Tin Mừng kể một ngày của Đức Giêsu: chữa bà mẹ vợ ông Simon, rồi cả thành tụ họp trước cửa lúc chiều xuống. Sáng sớm, Người đi ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Khi các môn đệ báo "mọi người đang tìm Thầy", Người đáp: "Chúng ta hãy đi nơi khác… vì chính vì thế mà tôi đã ra đi."

Suy niệm. Có hai chuyển động trong một ngày của Đức Giêsu. Người dừng lại: đến gần một người sốt liệt giường, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Một cử chỉ nhỏ và rất người. Rồi bà "phục vụ các ngài": được chữa lành để trở lại sống cho người khác. Nhưng Người cũng biết ra đi, không để đám đông giữ chân mình, vì sứ mạng còn rộng hơn một căn nhà hay một thị trấn.

Điều nâng đỡ cả hai chuyển động ấy là buổi sáng sớm trong nơi vắng vẻ. Giữa chiều tối đông người và những lời "mọi người đang tìm Thầy", Đức Giêsu vẫn trở về với Cha để biết mình phải đi đâu. Nhiều người trong chúng ta cũng như Gióp: có những đêm không ngủ, những ngày thấy dài lê thê. Lời Chúa hôm nay không nói rằng khổ đau sẽ biến mất ngay, nhưng cho thấy Thiên Chúa không đứng xa: Người cầm tay ta, và Người dạy ta cũng cầm tay người khác.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến bên những người đau yếu và cầm tay nâng họ dậy. Xin chữa lành những tấm lòng tan nát, xin cho chúng con biết dành chút thời gian thinh lặng với Chúa mỗi sáng, và xin sai chúng con đến với những ai đang chờ một bàn tay nâng đỡ. Amen.

Ghi nhớ. "Người chữa lành những tấm lòng tan nát và băng bó vết thương cho họ." (Tv 147,3)
Gợi ý trong tuần: dành vài phút yên lặng đầu ngày để cầu nguyện, rồi thăm hỏi hoặc giúp một người đang đau yếu hay cô đơn.

Bài đọc những ngày tới