Thứ Bảy, 30/06/2029 · 19/5 ÂL

Thứ Bảy tuần 12 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (màu đỏ); lễ nhớ tùy ý Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 18,1-15Sách Sáng thế

1 Đức Chúa hiện ra với ông ở các cây sồi của Mamrê, lúc ông đang ngồi nơi cửa lều, vào giữa trưa nóng.
2 Ông ngước mắt lên nhìn, và này có ba người đứng trước mặt ông. Vừa thấy, ông chạy từ cửa lều ra đón họ, và sấp mình xuống đất.

3 Ông nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, xin đừng đi qua mà bỏ tôi tớ Ngài.

4 Xin cho lấy chút nước để các ngài rửa chân, và nghỉ ngơi dưới gốc cây.

5 Tôi sẽ đi lấy một miếng bánh để các ngài bồi bổ sức lực, rồi hãy đi tiếp, vì chính vì thế mà các ngài đã ghé qua bên tôi tớ các ngài." Họ đáp: "Cứ làm như ông đã nói."

6 Ông Abraham vội vào lều gặp bà Sara và nói: "Mau lên, hãy lấy ba đấu bột mịn nhất, nhào bột và làm bánh."

7 Ông cũng chạy đến đàn bò, chọn một con bê tơ và tốt, rồi đưa cho người đầy tớ; người ấy vội vàng làm thịt.

8 Ông lấy sữa đông và sữa tươi, cùng con bê đã làm xong, dọn ra trước mặt họ; còn ông đứng bên họ dưới gốc cây, và họ ăn.

9 Họ hỏi ông: "Sara vợ ông ở đâu?" Ông đáp: "Này, bà ở trong lều."

10 Người nói: "Chắc chắn Ta sẽ trở lại với ông vào độ này sang năm, và này, Sara vợ ông sẽ có một con trai." Bà Sara đang nghe ở cửa lều, phía sau Người.

11 Ông Abraham và bà Sara đều già, đã cao tuổi; bà Sara không còn lệ thường của đàn bà nữa.

12 Bà Sara cười thầm trong lòng mà rằng: "Sau khi đã hao mòn, ta còn có được niềm vui sao? Mà chủ ta lại già rồi!"

13 Đức Chúa phán với ông Abraham: "Tại sao bà Sara đã cười mà nói: 'Thật sự tôi còn sinh con được sao, khi tôi đã già?'

14 Có điều gì quá kỳ diệu đối với Đức Chúa chăng? Vào thời hạn đã định, độ này sang năm, Ta sẽ trở lại với ông, và Sara sẽ có một con trai."

15 Bà Sara chối: "Tôi đã không cười", vì bà sợ. Người phán: "Không, bà đã cười."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Lc 1,46-47.48-49.50.53.54-55

46 Bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi,

48 vì Người đã đoái nhìn đến phận thấp hèn của nữ tỳ Người; này đây, từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc.

49 Vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, và danh Người là thánh,

50 lòng thương xót của Người từ thế hệ này sang thế hệ kia dành cho những ai kính sợ Người.

53 Kẻ đói, Người đã cho đầy những điều tốt lành; kẻ giàu, Người đã đuổi về tay không.

54 Người đã đỡ lấy Israel, tôi tớ của Người, để nhớ lại lòng thương xót,

55 như Người đã phán với cha ông chúng ta, với Abraham và dòng dõi người, đến muôn đời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 8,17

17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Chính Người đã đảm nhận những yếu đuối của chúng ta và gánh lấy các bệnh tật."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 8,5-17Tin Mừng theo Mátthêu

5 Khi Đức Giêsu vào Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gần xin Người
6 rằng: "Thưa Ngài, người đầy tớ của tôi bị bại liệt, nằm ở nhà, đau đớn khủng khiếp."

7 Người nói với ông: "Tôi sẽ đến chữa anh ấy."

8 Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi không đáng để Ngài vào dưới mái nhà tôi; xin Ngài chỉ phán một lời, thì người đầy tớ của tôi sẽ được lành.

9 Quả thế, tôi đây là người dưới quyền người khác, nhưng cũng có lính dưới quyền tôi; tôi bảo người này: 'Đi!' thì nó đi; bảo người kia: 'Đến!' thì nó đến; bảo đầy tớ tôi: 'Làm việc này!' thì nó làm."

10 Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những người đi theo: "Tôi nói thật với anh em, tôi không thấy một người nào trong Israel có lòng tin như vậy.

11 Tôi nói cho anh em hay: nhiều người sẽ từ phương đông và phương tây đến, và ngồi vào bàn với các ông Ápraham, Isaác và Giacóp trong Nước Trời.

12 Còn các con cái của vương quốc thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng."

13 Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng: "Hãy về đi; ông đã tin thế nào thì được như vậy." Và người đầy tớ được lành ngay giờ ấy.

14 Khi đến nhà ông Phêrô, Đức Giêsu thấy mẹ vợ ông nằm đó, đang lên cơn sốt.

15 Người chạm vào tay bà, cơn sốt liền rời bà; bà đứng dậy và phục vụ Người.

16 Khi chiều đến, người ta đem tới cho Người nhiều người bị quỷ ám; Người dùng lời mà trừ các thần ấy, và chữa lành mọi người đau ốm,

17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Chính Người đã đảm nhận những yếu đuối của chúng ta và gánh lấy các bệnh tật."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tiếp khách và lòng tin

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Abraham chạy ra đón ba người lạ giữa trưa nóng và dọn bữa cho họ. Viên đại đội trưởng, một người ngoại, nói: "Xin Ngài chỉ phán một lời". Cả hai đều cho thấy rằng Thiên Chúa gặp ta qua sự hiếu khách và lòng tin đơn sơ.

Suy niệm. Hình ảnh Abraham rất sống động: ông ngồi ở cửa lều lúc nắng gắt, ngước mắt thấy ba người, liền "chạy" ra đón và "sấp mình xuống đất". Ông không hỏi họ là ai; ông xin họ đừng đi qua. Rồi cả nhà vội vã: "Mau lên", chạy đến đàn bò, làm thịt bê tơ, dọn bánh và sữa, còn ông đứng bên họ. Bản văn mở bằng câu "Đức Chúa hiện ra với ông", nên người đọc hiểu: lòng hiếu khách ấy chính là cách ông đón Thiên Chúa, dù ông chưa nhận ra.

Sau bữa ăn là lời hứa: sang năm Sara sẽ có con trai. Sara nghe sau lưng và cười thầm. Câu hỏi của Chúa là trung tâm của đoạn: "Có điều gì quá kỳ diệu đối với Đức Chúa chăng?" Và khi Sara sợ mà chối, Chúa chỉ nói: "Không, bà đã cười." Người không nặng lời; Người biết tiếng cười ấy là của một trái tim đã chờ đợi quá lâu.

Tin Mừng đặt bên cạnh một người khác: viên đại đội trưởng không có tên tuổi trong dân Israel, mà Đức Giêsu "ngạc nhiên" vì lòng tin của ông. Ông nói mình "không đáng", nhưng tin rằng một lời của Chúa đủ. Lòng tin ấy không dựa vào nghi thức hay chỗ đứng; nó dựa vào lòng tin tưởng vào quyền năng của lời Người. "Ông đã tin thế nào thì được như vậy."

Hai bài đọc cùng nhắc: Chúa đến thường không đúng giờ ta mong, không đúng dáng ta nghĩ. Một người khách ở cửa, một người ngoại ở cổng thành. Tôi có sẵn lòng đón không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở cửa lòng chúng con để đón Chúa nơi những người xa lạ và những lời mời bất ngờ. Xin cho chúng con tin rằng chỉ một lời của Chúa cũng đủ chữa lành. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (tùy chọn)

Bài đọc I

Rm 8,31b-39Thư Rôma

31 Nếu Thiên Chúa ở về phía chúng ta, thì ai chống lại chúng ta?
32 Đến chính Con của mình, Người cũng không tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta, thì lẽ nào Người lại không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy?

33 Ai sẽ tố cáo những người Thiên Chúa đã tuyển chọn? Chính Thiên Chúa là Đấng làm cho nên công chính.

34 Ai sẽ kết án? Đức Kitô là Đấng đã chết, hơn nữa, đã được trỗi dậy; Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta.

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo?

36 Như có lời chép: "Vì Ngài, suốt ngày chúng con bị giết; chúng con bị kể như đàn chiên sắp bị đem đi giết."

37 Nhưng trong tất cả những thử thách ấy, chúng ta đại thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay thần thượng, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ quyền lực nào,

39 trên trời hay dưới đất, hay bất cứ thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7b-8

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7 Bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 24,4-13Tin Mừng theo Mátthêu

4 Đức Giêsu đáp lời họ: "Anh em hãy coi chừng, kẻo có ai làm cho anh em lầm lạc.
5 Vì sẽ có nhiều người đến nhân danh tôi mà nói: 'Chính tôi là Đấng Kitô', và họ sẽ làm cho nhiều người lầm lạc.

6 Anh em sẽ nghe có chiến tranh và tin đồn chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng hoảng sợ, vì những việc ấy phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng.

7 Quả thật, dân này sẽ nổi lên chống dân kia, nước này chống nước nọ, và sẽ có đói kém, động đất nơi này nơi khác.

8 Tất cả những điều ấy mới chỉ là khởi đầu của cơn đau đẻ.

9 Bấy giờ người ta sẽ nộp anh em để chịu hoạn nạn và sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc ghét bỏ vì danh tôi.

10 Bấy giờ nhiều người sẽ vấp ngã, nộp nhau và ghét nhau.

11 Nhiều ngôn sứ giả sẽ xuất hiện và làm cho nhiều người lầm lạc.

12 Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu thương của nhiều người sẽ nguội đi.

13 Nhưng ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới