Thứ Tư, 04/07/2029 · 23/5 ÂL

Thứ Tư tuần 13 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh nữ Êlisabét Bồđàonha (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 21,5.8-20aSách Sáng thế

5 Ông Abraham được một trăm tuổi khi Isaác con ông sinh ra cho ông.
8 Đứa trẻ lớn lên và được cai sữa; ông Abraham làm một bữa tiệc lớn vào ngày Isaác được cai sữa.

9 Bà Sara thấy con trai của bà Haga người Ai Cập, đứa bà đã sinh cho ông Abraham, đang đùa giỡn.

10 Bà nói với ông Abraham: "Hãy đuổi người nữ tỳ này và con nó đi, vì con của người nữ tỳ này sẽ không thừa kế chung với con tôi, với Isaác."

11 Lời ấy làm ông Abraham rất khó chịu vì con của ông.

12 Thiên Chúa phán với ông Abraham: "Đừng khó chịu về đứa trẻ và về nữ tỳ của ngươi. Mọi điều bà Sara nói với ngươi, hãy nghe theo lời bà, vì chính nơi Isaác mà dòng dõi sẽ được gọi tên cho ngươi.

13 Còn con của người nữ tỳ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân, vì nó là dòng dõi của ngươi."

14 Sáng sớm, ông Abraham dậy, lấy bánh và một bầu da đựng nước, đặt lên vai bà Haga, rồi trao cả đứa trẻ cho bà và đuổi bà đi. Bà ra đi và lang thang trong sa mạc Bơe Sêva.

15 Khi nước trong bầu đã hết, bà bỏ đứa trẻ dưới một bụi cây.

16 Bà đi ngồi xuống đối diện, cách xa chừng một tầm tên bắn, vì bà nghĩ: "Tôi không muốn thấy đứa trẻ chết." Bà ngồi đối diện và cất tiếng khóc.

17 Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ, và sứ thần của Thiên Chúa từ trời gọi bà Haga và nói: "Haga, bà làm sao vậy? Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ nơi nó đang nằm.

18 Hãy đứng dậy, bế đứa trẻ lên và nắm lấy nó trong tay bà, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn."

19 Thiên Chúa mở mắt cho bà, và bà thấy một giếng nước; bà đi, đổ đầy nước vào bầu da và cho đứa trẻ uống.

20 Thiên Chúa ở với đứa trẻ, và nó lớn lên.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 33,7-8.10-11.12-13

Câu đáp: Tv 33,7a

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.
8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

10 Hãy kính sợ Đức Chúa, hỡi các thánh của Người, vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn thiếu thốn và đói khát, nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

12 Hỡi các con, hãy đến nghe tôi, tôi sẽ dạy các con lòng kính sợ Đức Chúa.

13 Ai là người ưa sống và yêu thích những ngày được thấy điều tốt lành?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,18

18 Do ý muốn của Người, Người đã sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta trở thành như hoa quả đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 8,28-34Tin Mừng theo Mátthêu

28 Khi Người sang bờ bên kia, đến miền của người Gađara, có hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra gặp Người; họ hung dữ quá đỗi, đến nỗi không ai có thể đi qua lối ấy.
29 Và này, họ kêu lên: "Chúng tôi với ông có liên quan gì, hỡi Con Thiên Chúa? Ông đến đây tra tấn chúng tôi trước thời hạn sao?"

30 Cách xa họ có một đàn heo rất đông đang gặm cỏ.

31 Các quỷ van xin Người: "Nếu ông đuổi chúng tôi, xin sai chúng tôi vào đàn heo."

32 Người nói với chúng: "Đi đi." Chúng ra khỏi và đi vào bầy heo; và này, cả đàn lao xuống vực, vào biển, và chết dưới nước.

33 Những người chăn bỏ chạy, vào thành loan báo mọi sự, kể cả chuyện những người bị quỷ ám.

34 Và này, cả thành ra gặp Đức Giêsu; thấy Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa một gia đình rạn nứt, nơi một người mẹ bị đuổi ra sa mạc, Thiên Chúa vẫn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Người không chỉ ở bên những người được chọn: Người cũng ở bên kẻ bị gạt ra ngoài lề.

Suy niệm. Bài đọc không che giấu sự đau lòng. Ông Abraham "rất khó chịu vì con của ông", còn bà Haga ra đi với bánh và một bầu nước, rồi lang thang trong sa mạc. Khi nước cạn, bà đặt đứa trẻ dưới một bụi cây và ngồi xa ra, vì bà nghĩ: "Tôi không muốn thấy đứa trẻ chết." Đó là nỗi bất lực của người mẹ khi không còn gì để làm ngoài việc khóc.

Chính lúc ấy, Thiên Chúa lên tiếng. Lời đầu tiên của sứ thần là một lời an ủi: "Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ nơi nó đang nằm." Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không đưa nước từ trời xuống. Người "mở mắt cho bà", và bà thấy giếng nước vốn đã ở đó. Nhiều khi ơn Chúa không phải là một phép lạ ồn ào, mà là khả năng nhìn ra điều Người đã chuẩn bị sẵn quanh ta.

Tin Mừng hôm nay (Mt 8,28-34) kết bằng cảnh cả thành xin Đức Giêsu rời khỏi vùng đất của họ. Hai hình ảnh đặt cạnh nhau cho ta một câu hỏi: khi Chúa đến gần, ta mở mắt để thấy Người, hay xin Người đi chỗ khác? Và những tiếng khóc âm thầm quanh ta, trong gia đình, trong xóm làng, ta có nghe thấy như Thiên Chúa nghe không?

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa nghe tiếng khóc của người bị bỏ rơi nơi sa mạc. Xin mở mắt chúng con để nhìn thấy mạch nước Chúa đã ban, và xin cho tai chúng con biết lắng nghe những ai đang kêu cứu trong âm thầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh nữ Êlisabét Bồđàonha (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Ga 3,14-18Thư 1 Gioan

14 Phần chúng ta, chúng ta biết rằng mình đã từ cái chết bước sang sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở lại trong cái chết.
15 Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, và anh em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong mình.

16 Căn cứ vào điều này, chúng ta đã biết tình yêu: chính Người đã hiến mạng sống mình vì chúng ta; và chúng ta cũng phải hiến mạng sống mình vì anh em.

17 Nhưng nếu ai có của cải thế gian, thấy anh em mình thiếu thốn mà đóng lòng thương xót lại không giúp, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói hay đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 111,1-2.3-4.5-6.7-8.9

1 Alleluia! Phúc thay người kính sợ Đức Chúa,
rất đỗi ưa thích các điều răn của Người.

2 Dòng dõi người ấy sẽ hùng mạnh trên đất;

thế hệ những người ngay thẳng sẽ được chúc phúc.

3 Của cải và giàu sang ở trong nhà người ấy,

và đức công chính của người tồn tại mãi mãi.

4 Ánh sáng đã mọc trong bóng tối cho người ngay thẳng;

người ấy nhân hậu, từ bi và công chính.

5 Phúc cho người biết xót thương và cho vay,

người sắp xếp công việc của mình theo lẽ công bình.

6 Vì người ấy sẽ không bao giờ lay chuyển;

người công chính sẽ được nhớ đến muôn đời.

7 Người ấy không sợ tin dữ;

lòng người vững vàng, tin cậy ở Đức Chúa.

8 Lòng người ấy kiên định, không sợ hãi,

cho đến khi nhìn thấy kẻ thù mình sụp đổ.

9 Người ấy rộng rãi phân phát cho kẻ nghèo;

đức công chính của người tồn tại mãi mãi,

sừng của người được nâng cao trong vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,31-46Tin Mừng theo Mátthêu

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, cùng với tất cả các thiên thần, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Người.
32 Mọi dân sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách họ ra khỏi nhau, như mục tử tách chiên khỏi dê.

33 Người sẽ đặt chiên bên phải Người, còn dê bên trái.

34 Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: 'Hỡi những người được Cha tôi chúc phúc, hãy đến, thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho anh em từ khi tạo dựng vũ trụ.

35 Vì xưa tôi đói, anh em đã cho tôi ăn; tôi khát, anh em đã cho tôi uống; tôi là khách lạ, anh em đã tiếp rước;

36 tôi trần truồng, anh em đã cho mặc; tôi đau yếu, anh em đã thăm viếng; tôi ngồi tù, anh em đã đến với tôi.'

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa lại: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống?

38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hay trần truồng mà cho mặc?

39 Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hay ngồi tù mà đến với Chúa?'

40 Đáp lại, Vua sẽ nói với họ: 'Tôi bảo thật anh em: mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em ruột thịt của tôi, là anh em đã làm cho chính tôi.'

41 Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ ở bên trái: 'Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui đi cho khuất mắt tôi, vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ và các thiên thần của nó.

42 Vì xưa tôi đói, anh em đã không cho tôi ăn; tôi khát, anh em đã không cho tôi uống;

43 tôi là khách lạ, anh em đã không tiếp rước; tôi trần truồng, anh em đã không cho mặc; tôi đau yếu và ngồi tù, anh em đã không thăm viếng.'

44 Bấy giờ chính họ cũng sẽ thưa lại: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, hay khát, hay là khách lạ, hay trần truồng, hay đau yếu, hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa?'

45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ: 'Tôi bảo thật anh em: mỗi lần anh em không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em đã không làm cho chính tôi.'

46 Những kẻ này sẽ ra đi chịu hình phạt đời đời, còn những người công chính thì được sống đời đời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mt 25,31-40Sách Mátthêu

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, cùng với tất cả các thiên thần, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Người.
32 Mọi dân sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách họ ra khỏi nhau, như mục tử tách chiên khỏi dê.

33 Người sẽ đặt chiên bên phải Người, còn dê bên trái.

34 Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: 'Hỡi những người được Cha tôi chúc phúc, hãy đến, thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho anh em từ khi tạo dựng vũ trụ.

35 Vì xưa tôi đói, anh em đã cho tôi ăn; tôi khát, anh em đã cho tôi uống; tôi là khách lạ, anh em đã tiếp rước;

36 tôi trần truồng, anh em đã cho mặc; tôi đau yếu, anh em đã thăm viếng; tôi ngồi tù, anh em đã đến với tôi.'

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa lại: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống?

38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hay trần truồng mà cho mặc?

39 Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hay ngồi tù mà đến với Chúa?'

40 Đáp lại, Vua sẽ nói với họ: 'Tôi bảo thật anh em: mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em ruột thịt của tôi, là anh em đã làm cho chính tôi.'

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới