Bài đọc I
Cv 17,15.22-18,1Sách Công vụ Tông đồ15 Những người hộ tống ông Phaolô đưa ông đến tận Aten; rồi nhận lệnh phải bảo ông Silas và ông Timôthê đến với ông càng sớm càng tốt, họ ra về.
22 Ông Phaolô đứng giữa Areôpagô và nói: "Thưa các ông người Aten, về mọi phương diện, tôi nhận thấy các ông rất sùng kính thần linh.
23 Thật vậy, khi đi qua và quan sát những nơi các ông thờ kính, tôi còn gặp một bàn thờ có khắc dòng chữ: 'Kính Vị Thần Không Ai Biết.' Vậy, điều các ông thờ kính mà không biết, thì tôi xin loan báo cho các ông.
24 Thiên Chúa, Đấng đã làm nên thế giới và mọi sự trong đó, Người là Chúa tể trời đất, nên không ngự trong những đền thờ do tay người ta làm ra;
25 Người cũng không để tay người phục dịch như thể Người cần đến điều gì, vì chính Người ban cho muôn loài sự sống, hơi thở và mọi sự.
26 Từ một người, Người đã làm nên mọi dân tộc loài người để họ cư ngụ trên khắp mặt đất, và Người đã ấn định những thời kỳ đã định sẵn cùng ranh giới nơi họ cư ngụ,
27 để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà gặp được Người; mà thật ra, Người không xa mỗi người trong chúng ta.
28 Vì chính trong Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một vài thi sĩ của các ông đã nói: 'Vì chúng ta cũng là dòng giống của Người.'
29 Vậy, đã là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng cái thần linh lại giống như vàng, bạc hay đá, là những sản phẩm do tài nghệ và ý tưởng của con người.
30 Thiên Chúa đã bỏ qua những thời kỳ vô tri; nhưng nay Người truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi phải sám hối,
31 vì Người đã ấn định một ngày, trong ngày ấy Người sẽ xét xử toàn thể thế gian cách công chính, qua một người Người đã chọn; Người đã ban cho mọi người một bảo đảm, khi làm cho người ấy từ cõi chết trỗi dậy."
32 Nghe nói đến sự sống lại của kẻ chết, người thì chế nhạo, người thì bảo: "Chúng tôi sẽ nghe ông nói về điều ấy một lần khác nữa."
33 Thế là ông Phaolô ra đi khỏi giữa họ.
34 Nhưng có mấy người theo ông và tin; trong số đó có ông Điônisiô thuộc Areôpagô, một người phụ nữ tên là Đamarít, và những người khác cùng với họ.
18,1 Sau những việc ấy, ông rời Aten mà đến Côrintô.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0