Thứ Bảy, 02/12/2028 · 17/10 ÂL

Thứ Bảy tuần 34 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kh 22,1-7Sách Khải huyền

1 Rồi vị ấy chỉ cho tôi dòng sông nước sự sống, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con,
2 ở giữa quảng trường của thành. Bên này và bên kia sông có cây sự sống, sinh mười hai thứ quả, mỗi tháng trổ quả một lần; và lá của cây dùng để chữa lành các dân.

3 Sẽ không còn điều gì bị nguyền rủa nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con sẽ ở trong thành, và các tôi tớ của Người sẽ phụng thờ Người;

4 họ sẽ nhìn thấy dung nhan Người, và danh Người ở trên trán họ.

5 Đêm sẽ không còn nữa, và họ không cần ánh đèn hay ánh mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ làm vua đến muôn thuở muôn đời.

6 Vị ấy nói với tôi: "Những lời này đáng tin và chân thật; và Chúa là Thiên Chúa của các thần khí của các ngôn sứ đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ của Người những điều phải xảy ra mau chóng."

7 "Này, Ta đến mau. Phúc thay người giữ những lời ngôn sứ của cuốn sách này."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 94,1-2.3-5.6-7ab

1 Nào, ta hãy reo mừng Đức Chúa,
hãy hò vang mừng Tảng Đá cứu độ của ta.

2 Ta hãy đến trước nhan Người với lời tạ ơn,

hãy reo hò mừng Người bằng những bài thánh ca.

3 Vì Đức Chúa là Thiên Chúa cao cả,

là Vua cao cả trên mọi thần minh.

4 Trong tay Người là những nơi sâu thẳm của mặt đất,

và những đỉnh núi cao cũng thuộc về Người.

5 Biển thuộc về Người, chính Người đã làm ra nó,

và đất liền, tay Người đã nắn nên.

6 Nào, ta hãy phủ phục thờ lạy,

hãy quỳ gối trước nhan Đức Chúa là Đấng dựng nên ta.

7 Vì Người là Thiên Chúa của ta,

và ta là dân Người chăn dắt, là đàn chiên tay Người dẫn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,36

36 Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mọi lúc, để có sức thoát khỏi tất cả những điều sắp xảy ra này, và đứng trước mặt Con Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,34-36Tin Mừng theo Luca

34 Anh em hãy coi chừng, kẻo lòng anh em ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, và ngày ấy bất ngờ ập xuống trên anh em
35 như một cái bẫy; vì ngày ấy sẽ ập đến trên mọi người sống trên khắp mặt đất.

36 Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mọi lúc, để có sức thoát khỏi tất cả những điều sắp xảy ra này, và đứng trước mặt Con Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tỉnh thức và cầu nguyện

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngày cuối cùng của năm phụng vụ gói trong một lời dặn: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mọi lúc." Sách Khải huyền kết bằng lời hứa: ai ở với Chúa sẽ thấy dung nhan Người, và đêm không còn nữa.

Suy niệm. Đức Giêsu chỉ ra hai điều làm lòng người nặng nề: "chè chén say sưa" và "lo lắng việc đời". Điều thứ nhất là sự buông thả dễ thấy; điều thứ hai kín đáo hơn, vì nó khoác dáng vẻ của trách nhiệm. Cả hai làm lòng ta chai đi, đến lúc "ngày ấy" ập đến như cái bẫy thì ta không còn sức đứng dậy. Thuốc chữa được Người chỉ ra rất ngắn: tỉnh thức và cầu nguyện, không chỉ lúc rảnh mà "luôn mọi lúc".

Sách Khải huyền trình bày hình ảnh đối lập với cái bẫy ấy: dòng sông nước sự sống chảy ra từ ngai Thiên Chúa, cây sự sống trổ quả mỗi tháng, lá cây chữa lành các dân, "sẽ không còn điều gì bị nguyền rủa". Đặc biệt: "họ sẽ nhìn thấy dung nhan Người." Mục đích của mọi sự tỉnh thức là gặp được Người. Và lời cuối cùng là của chính Chúa: "Này, Ta đến mau."

Thánh vịnh mời ta bắt đầu từ bây giờ: "Nào, ta hãy phủ phục thờ lạy, hãy quỳ gối trước nhan Đức Chúa." Một năm phụng vụ khép lại, ta có thể tự hỏi: điều gì đang làm lòng mình nặng nề? Và mỗi ngày mình dành cho Chúa bao nhiêu phút thật sự tỉnh thức?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cất khỏi lòng chúng con những lo lắng làm nặng lòng và những thói quen làm nguội lạnh. Xin cho chúng con tỉnh thức cầu nguyện luôn mọi lúc, để khi Chúa đến, chúng con được đứng vững trước mặt Chúa và được nhìn thấy dung nhan Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới