Chủ Nhật, 15/10/2028 · 27/8 ÂL

Chúa nhật XXVIII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 V 5,14-17Sách 2 Các Vua

14 Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Giođan, theo lời người của Thiên Chúa; thịt ông trở lại như thịt của một trẻ nhỏ, và ông được sạch.
15 Ông trở lại với người của Thiên Chúa, ông cùng cả đoàn tuỳ tùng; ông đến đứng trước mặt người và nói: "Này, nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không có Thiên Chúa nào, ngoài Thiên Chúa ở Israel. Vậy bây giờ, xin ngài nhận một món quà của tôi tớ ngài."

16 Người nói: "Đức Chúa hằng sống, Đấng mà tôi hầu cận, xin thề: tôi sẽ không nhận." Ông nài ép người nhận, nhưng người từ chối.

17 Ông Naaman nói: "Nếu không, xin ban cho tôi tớ ngài một gánh đất, đủ cho một cặp la chở, vì từ nay tôi tớ ngài sẽ không dâng lễ toàn thiêu hay lễ hy sinh cho các thần khác, nhưng chỉ dâng cho Đức Chúa."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 97,1.2-3a.3b-4

Câu đáp: x. Tv 97,2b

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Tm 2,8-13Thư 2 Timôthê

8 Anh hãy nhớ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, thuộc dòng dõi Đavít, theo Tin Mừng của tôi.
9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ đến nỗi bị xiềng xích như một tên gian ác. Nhưng lời Thiên Chúa thì không bị xiềng xích.

10 Vì thế, tôi chịu đựng tất cả vì những người được tuyển chọn, để họ cũng đạt được ơn cứu độ ở trong Đức Kitô Giêsu, cùng với vinh quang muôn đời.

11 Đây là lời đáng tin: nếu chúng ta đã cùng chết với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người;

12 nếu chúng ta kiên trì chịu đựng, thì chúng ta cũng sẽ cùng trị vì với Người; nếu chúng ta chối Người, thì chính Người cũng sẽ chối chúng ta;

13 nếu chúng ta bất trung, thì Người vẫn trung tín, vì Người không thể chối chính mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

1 Tx 5,18

18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa dành cho anh em trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 17,11-19Tin Mừng theo Luca

11 Trên đường lên Giêrusalem, Người đi qua giữa miền Samaria và Galilê.
12 Khi Người vào một làng kia, có mười người phong hủi đến gặp Người; họ đứng lại đằng xa,

13 và cất tiếng nói: "Lạy Đức Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi."

14 Thấy họ, Người bảo: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Và đang khi họ đi thì họ được sạch.

15 Một người trong bọn họ thấy mình được chữa lành, liền quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa,

16 rồi sấp mặt xuống dưới chân Người mà tạ ơn Người; mà ông ấy lại là người Samaria.

17 Đức Giêsu lên tiếng: "Chẳng phải mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?

18 Không thấy ai quay lại tôn vinh Thiên Chúa, ngoài người ngoại bang này sao?"

19 Rồi Người bảo ông: "Hãy đứng dậy mà đi; lòng tin của anh đã cứu anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người quay trở lại

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mười người được chữa lành, nhưng chỉ một người quay lại tạ ơn, và người ấy lại là một người ngoại bang. Lời Chúa hôm nay mời ta nhận ra rằng được ơn chưa phải là hết; ơn Chúa trọn vẹn khi đưa ta trở về với Đấng ban ơn.

Bối cảnh. Chúa nhật XXVIII Mùa Thường niên, năm C, Tin Mừng Luca. Đức Giêsu đang "trên đường lên Giêrusalem", đi qua vùng giữa Samaria và Galilê, nơi người Do Thái và người Samaria sống sát cạnh nhau. Bài đọc một nói về ông Naaman và sông Giođan; bài hai là lời thánh Phaolô gửi Timôthê.

Phân tích.

  • Sách Các Vua kể đoạn kết câu chuyện ông Naaman: dìm mình bảy lần trong sông Giođan theo lời người của Thiên Chúa, ông được sạch, "thịt ông trở lại như thịt của một trẻ nhỏ". Ông quay lại, tuyên xưng: "Trên khắp mặt đất không có Thiên Chúa nào, ngoài Thiên Chúa ở Israel", và muốn tặng quà. Ngôn sứ từ chối, vì ơn Chúa là nhưng không. Naaman xin một gánh đất, để từ nay chỉ thờ Đức Chúa (2 V 5,15-17).
  • Thánh Phaolô nhắc: "Anh hãy nhớ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết", và dù bị xiềng xích, "lời Thiên Chúa thì không bị xiềng xích". Ông kết bằng lời đáng tin: "nếu chúng ta bất trung, thì Người vẫn trung tín, vì Người không thể chối chính mình" (2 Tm 2,8-13).
  • Tin Mừng: mười người phong hủi đứng xa kêu xin thương xót. Đức Giêsu chỉ bảo: "Hãy đi trình diện với các tư tế", và đang khi họ đi thì họ được sạch. Một người thấy mình được chữa liền quay lại, "lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa", sấp mặt dưới chân Người. Đức Giêsu hỏi: "Còn chín người kia đâu?" rồi nói với người ấy: "Hãy đứng dậy mà đi; lòng tin của anh đã cứu anh" (Lc 17,19).

Suy niệm. Cả mười người đều tin đủ để bước đi theo lời Chúa khi chưa thấy gì thay đổi. Nhưng chỉ một người dừng lại và nhìn thấy: ơn này đến từ một Ai đó. Chín người kia có lẽ cũng vui mừng, và cũng làm đúng điều Chúa dặn là đi trình diện. Họ không bị kết tội, nhưng họ đã bỏ lỡ điều quý hơn việc được sạch, đó là gặp gỡ Đấng chữa lành.

Người Samaria và ông Naaman giống nhau ở một điểm: cả hai đều là người ngoại, và cả hai đều quay lại. Có khi người đứng xa nhất lại là người biết đón ơn cách chân thật nhất. Còn ta, những người đã quen với Chúa từ lâu, có thể quen đến mức quên tạ ơn. "Cám ơn" không chỉ là phép lịch sự; đó là cách ta nhận ra mình đang sống bằng món quà.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, bao lần con nhận ơn Chúa rồi đi thẳng, quên quay lại. Xin dạy con biết dừng lại, nhìn thấy bàn tay Chúa trong cuộc đời mình, và lớn tiếng tôn vinh Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.

Ghi nhớ. "Hãy đứng dậy mà đi; lòng tin của anh đã cứu anh." (Lc 17,19)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối nói lời cảm ơn Chúa về ba điều cụ thể trong ngày, và nói lời cảm ơn một người đã giúp mình.

Bài đọc những ngày tới