Thứ Bảy, 14/10/2028 · 26/8 ÂL

Thứ Bảy tuần 27 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gl 3,22-29Thư Galát

22 Nhưng Kinh Thánh đã nhốt mọi sự dưới ách tội lỗi, để lời hứa, bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, được ban cho những người tin.
23 Trước khi lòng tin đến, chúng ta bị giam giữ dưới Luật, bị nhốt lại cho đến khi lòng tin sắp đến được mặc khải.

24 Như vậy, Luật đã trở thành người giám hộ của chúng ta để dẫn đến Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính bởi lòng tin.

25 Nhưng khi lòng tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền người giám hộ nữa.

26 Thật vậy, tất cả anh em đều là con của Thiên Chúa nhờ lòng tin ở trong Đức Kitô Giêsu.

27 Quả thế, bao nhiêu người trong anh em đã được rửa để thuộc về Đức Kitô, thì đã mặc lấy Đức Kitô.

28 Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam và nữ; vì tất cả anh em là một trong Đức Kitô Giêsu.

29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi của Abraham, là những người thừa kế theo lời hứa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 104,2-3.4-5.6-7

2 Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca mừng Người,
hãy suy gẫm mọi kỳ công của Người.

3 Hãy tự hào vì danh thánh Người;

lòng những kẻ tìm kiếm Đức Chúa hãy vui mừng.

4 Hãy tìm Đức Chúa và sức mạnh của Người,

hãy luôn luôn tìm kiếm thánh nhan Người.

5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người đã làm,

những dấu lạ và những phán quyết từ miệng Người,

6 hỡi dòng dõi Abraham, tôi tớ của Người,

hỡi con cháu Giacóp, những kẻ Người đã chọn.

7 Chính Người là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta;

những phán quyết của Người ở khắp mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

28 Nhưng Người nói: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 11,27-28Tin Mừng theo Luca

27 Khi Người nói những điều ấy, có một người phụ nữ trong đám đông cất tiếng nói với Người: "Phúc thay lòng đã cưu mang Thầy, và bầu vú đã cho Thầy bú!"
28 Nhưng Người nói: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tất cả anh em là một trong Đức Kitô

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô giải thích rằng Luật như người giám hộ dẫn ta đến Đức Kitô, và khi lòng tin đến, mọi người đều trở thành con của Thiên Chúa, không phân biệt. Tin Mừng Luca đặt hạnh phúc đích thực nơi việc nghe và giữ lời Thiên Chúa.

Suy niệm. Hình ảnh "người giám hộ" trong thư Galát là hình ảnh của người trông nom đứa trẻ cho đến khi lớn. Luật không xấu; nó có một vai trò, và vai trò ấy là "dẫn đến Đức Kitô". Khi Đức Kitô đến, ta không còn bị giữ ở tuổi ấu thơ nữa: "tất cả anh em đều là con của Thiên Chúa nhờ lòng tin ở trong Đức Kitô Giêsu."

Rồi Phaolô nhắc đến Bí tích Rửa Tội bằng một hình ảnh quen thuộc: những ai "đã được rửa để thuộc về Đức Kitô, thì đã mặc lấy Đức Kitô". Mặc lấy ở đây là một thay đổi căn tính. Từ đó, những phân chia tự nhiên của thế gian không còn là lý do để chia rẽ: "Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam và nữ; vì tất cả anh em là một trong Đức Kitô Giêsu." Điều này không xoá đi sự khác biệt, nhưng đặt chúng dưới một căn tính chung lớn hơn: là con của một Cha, thừa kế cùng một lời hứa.

Tin Mừng nói với ta cách thực hành căn tính ấy. Một người phụ nữ khen Mẹ của Đức Giêsu; Người đáp: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy." Làm con Thiên Chúa không chỉ là một danh xưng, mà là một cách sống: nghe, và giữ.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã làm cho chúng con nên con của Cha trong Đức Kitô. Xin cho chúng con biết mặc lấy Người trong lời nói và việc làm, biết đón nhận mọi anh chị em như người nhà, và biết nghe lời Cha để giữ lời ấy. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới