Thứ Sáu, 06/10/2028 · 18/8 ÂL

Thứ Sáu tuần 26 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

G 38,1.12-21; 40,3-5Sách Gióp

38,1 Đức Chúa đáp lại ông Gióp từ giữa cơn bão và phán:
12 Từ những ngày của ngươi, ngươi đã truyền cho buổi sáng, đã cho rạng đông biết chỗ của nó chưa,

13 để nó nắm lấy các rìa đất, và những kẻ gian ác bị giũ ra khỏi đất?

14 Đất biến đổi như đất sét dưới ấn triện, và mọi vật hiện ra như một tấm áo.

15 Ánh sáng bị giữ lại khỏi kẻ gian ác, và cánh tay giơ cao bị bẻ gãy.

16 Ngươi đã đến tận nguồn biển cả chưa? Ngươi đã đi trong đáy vực sâu chưa?

17 Các cửa tử thần đã mở ra cho ngươi chưa? Ngươi đã thấy các cửa bóng tối sự chết chưa?

18 Ngươi đã quan sát đến bề rộng của đất chưa? Nếu ngươi biết tất cả, hãy nói đi.

19 Đường nào dẫn tới nơi ánh sáng ngự, và bóng tối, chỗ của nó ở đâu,

20 để ngươi đưa nó tới ranh giới của nó, và hiểu các lối vào nhà nó?

21 Ngươi biết rồi, vì khi ấy ngươi đã được sinh ra; và số ngày của ngươi thật nhiều!

40,3 Ông Gióp đáp lại Đức Chúa và nói:

4 "Này, con hèn mọn quá, con biết đáp Ngài sao? Con đặt tay lên miệng con.

5 Con đã nói một lần, con sẽ không đáp nữa; hai lần, con sẽ không nói thêm."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab

1 Gửi nhạc trưởng. Của Đavít. Thánh vịnh.
Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.

2 Ngài biết con ngồi con đứng, hiểu thấu ý con từ xa vời.

3 Đường đi lối nằm, Ngài xem xét; mọi nẻo con đi, Ngài đều quen thuộc.

7 Con đi đâu cho khỏi Thần Khí Ngài, con trốn đâu cho khỏi nhan Ngài?

8 Nếu con lên trời, Ngài ở đó; nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Ngài đây.

9 Nếu con mượn đôi cánh bình minh, đến ở nơi tận cùng biển cả,

10 thì ở đó, tay Ngài cũng dẫn con, và tay hữu Ngài nắm giữ con.

13 Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con.

14 Con xin tạ ơn Ngài, vì con được dựng nên cách lạ lùng đáng sợ; kỳ diệu thay những việc Ngài làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 10,13-16Tin Mừng theo Luca

13 "Khốn cho ngươi, hỡi Khôrazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtsaiđa! Vì nếu những việc quyền năng đã làm giữa các ngươi mà được làm ở Tia và Siđôn, thì từ lâu họ đã ngồi trong áo vải thô và tro mà sám hối.
14 Nhưng ở cuộc phán xét, Tia và Siđôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi.

15 Còn ngươi, hỡi Caphácnaum, ngươi há sẽ được nâng lên tận trời sao? Ngươi sẽ bị đẩy xuống tận âm phủ!

16 Ai nghe anh em là nghe tôi; ai khước từ anh em là khước từ tôi; mà ai khước từ tôi là khước từ Đấng đã sai tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Con đặt tay lên miệng con"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Từ giữa cơn bão, Thiên Chúa trả lời ông Gióp bằng những câu hỏi về vũ trụ, và ông Gióp khiêm tốn im lặng. Đức Giêsu than trách những thành đã thấy nhiều phép lạ mà không hoán cải.

Suy niệm. Suốt nhiều chương, ông Gióp đã chất vấn Thiên Chúa về nỗi đau của mình. Cuối cùng, Thiên Chúa lên tiếng, nhưng không giải thích vì sao Gióp đau khổ. Người hỏi lại: "Ngươi đã truyền cho buổi sáng… Ngươi đã đến tận nguồn biển cả chưa?… Đường nào dẫn tới nơi ánh sáng ngự?" Những câu hỏi ấy mở ra trước mắt Gióp cả một vũ trụ bao la mà ông không hiểu thấu. Và ông đáp: "Này, con hèn mọn quá… Con đặt tay lên miệng con."

Đây không phải sự im lặng của người bị đè bẹp, mà của người đã gặp Thiên Chúa. Gióp không được câu trả lời cho mọi thắc mắc, nhưng được chính Thiên Chúa, và thế là đủ.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu buồn vì Khôrazin, Bếtsaiđa và Caphácnaum đã thấy biết bao việc quyền năng mà vẫn không hoán cải. Gióp chỉ nghe một lời và cúi đầu; còn những thành ấy thấy nhiều phép lạ mà lòng vẫn cứng. Điều quan trọng không phải là thấy bao nhiêu, mà là có để lòng mình được biến đổi hay không.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, có những điều trong đời chúng con không hiểu được. Xin cho chúng con biết khiêm tốn tin tưởng vào Chúa như ông Gióp, và đừng cứng lòng trước những dấu chỉ Chúa ban mỗi ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới