Chủ Nhật, 01/10/2028 · 13/8 ÂL

Chúa nhật 01/10/2028

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt
Ngày này có hai lễ trùng nhau, Linh Địa chưa xác định được lễ nào ưu tiên theo lịch Việt Nam — dưới đây là cả hai bộ bài đọc.

Các phương án bài đọc

Phương án 1: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh — lễ kính — Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh — lễ kính

Bài đọc I

Is 66,10-14cSách Isaia

10 Hãy vui mừng với Giêrusalem và hân hoan vì thành, hỡi tất cả những ai yêu mến thành; hãy cùng thành hớn hở vui mừng, hỡi tất cả những ai từng để tang thành.
11 Để các ngươi được bú mớm và no nê từ bầu vú an ủi của thành; để các ngươi được hút lấy và thưởng thức từ nguồn dồi dào của vinh quang thành.

12 Vì Đức Chúa phán thế này: Này Ta đưa bình an chảy đến thành như dòng sông, và vinh quang của các dân tộc như suối tràn bờ; các ngươi sẽ được bú mớm, được bồng trên hông và được vuốt ve trên đầu gối.

13 Như người được mẹ mình an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi như thế; và các ngươi sẽ được an ủi tại Giêrusalem.

14 Các ngươi sẽ thấy, và lòng các ngươi sẽ hân hoan, xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non; và bàn tay Đức Chúa sẽ được nhận biết nơi các tôi tớ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 130,1-3

1 Bài ca lên đền. Của Đavít. Lạy Đức Chúa, lòng con không tự cao, mắt con không kiêu căng; con không đi tìm những điều cao cả, hay những điều diệu kỳ vượt quá sức con.
2 Thật vậy, con đã làm cho linh hồn con bình thản và lặng yên, như trẻ cai sữa nằm trong lòng mẹ; như trẻ cai sữa, linh hồn con ở trong con.

3 Hỡi Israel, hãy trông đợi nơi Đức Chúa, từ nay cho đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 18,1-4Tin Mừng theo Mátthêu

1 Vào giờ ấy, các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà hỏi: "Vậy ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"
2 Người gọi một em nhỏ lại, đặt đứng giữa các ông

3 và nói: "Amen, tôi nói với anh em: nếu anh em không quay lại và trở nên như những em nhỏ, thì sẽ không được vào Nước Trời.

4 Vậy ai tự hạ mình xuống như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong Nước Trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 18,1-5Tin Mừng theo Mátthêu

1 Vào giờ ấy, các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà hỏi: "Vậy ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"
2 Người gọi một em nhỏ lại, đặt đứng giữa các ông

3 và nói: "Amen, tôi nói với anh em: nếu anh em không quay lại và trở nên như những em nhỏ, thì sẽ không được vào Nước Trời.

4 Vậy ai tự hạ mình xuống như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 Và ai đón tiếp một em nhỏ như thế vì danh tôi, là đón tiếp chính tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trở nên nhỏ bé như trẻ thơ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hội Thánh mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vị Tiến sĩ Hội Thánh và bổn mạng các xứ truyền giáo. Các bài đọc hôm nay gợi lên đúng tinh thần của thánh nữ: nên nhỏ bé trước mặt Chúa, và được Chúa ôm ấp như đứa con trong lòng mẹ.

Suy niệm. Các môn đệ hỏi một câu rất người: "Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Đức Giêsu không trả lời bằng lời giải thích, mà gọi một em nhỏ lại, đặt đứng giữa các ông. Rồi Người nói điều làm đảo lộn cách nghĩ thông thường: phải "quay lại và trở nên như những em nhỏ", ai tự hạ mình xuống như em nhỏ ấy mới là người lớn nhất. Nhỏ bé ở đây không phải là yếu đuối đáng xấu hổ, mà là thái độ của người biết mình cần được cho, được dẫn, được yêu. Đứa trẻ không giả vờ tự túc. (Nếu dùng bản đọc dài hơn, câu tiếp theo thêm một điều: ai đón tiếp một em nhỏ như thế vì danh Đức Giêsu là đón tiếp chính Người.)

Ngôn sứ Isaia vẽ nên hình ảnh ấy bằng những nét dịu dàng: dân Chúa được bú mớm, được bồng trên hông, được vuốt ve trên đầu gối; và Đức Chúa phán: "Như người được mẹ mình an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi như thế." Thiên Chúa không chỉ là Đấng cao cả, Người còn muốn ở gần ta như một người mẹ. Thánh vịnh đáp lại bằng lời của tâm hồn đã yên nghỉ: lòng con không tự cao, như trẻ thơ đã cai sữa nằm yên trong lòng mẹ.

Trong một ngày đầy lo toan, có thể ta chưa làm được việc lớn nào. Nhưng ta luôn có thể làm một việc nhỏ với tình yêu lớn, và để Chúa ôm lấy mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn các con nhỏ bé được vào Nước Trời. Xin dạy chúng con bỏ lòng kiêu căng, biết tín thác như trẻ thơ nơi vòng tay Chúa, và biết đón nhận những người bé mọn như đón nhận chính Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Phương án 2: Đức Mẹ Mân Côi — mừng kính trọng thể — Đức Mẹ Mân Côi — mừng kính trọng thể

Bài đọc I

St 3,9-15.20Sách Sáng thế

3,9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?"
10 Con người đáp: "Con đã nghe tiếng Ngài trong vườn; con sợ, vì con trần truồng, nên con đã trốn."

11 Người hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay sao?"

12 Con người đáp: "Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, chính nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn."

13 Đức Chúa là Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà đáp: "Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn."

14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi bị nguyền rủa hơn mọi thú nuôi và mọi thú đồng nội; ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày trong đời ngươi.

15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy: chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi, còn ngươi sẽ đánh vào gót nó."

20 Con người đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của mọi sinh vật sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

1 Sm 2,1.4-5.6-7.8

1 Bà Khanna cầu nguyện và nói: "Lòng con nức mừng trong Đức Chúa, sừng của con được nâng cao nhờ Đức Chúa; miệng con mở rộng trước kẻ thù con, vì con hân hoan nhờ ơn cứu độ của Ngài.
4 Cung của những người dũng sĩ đã bị bẻ gãy, còn những kẻ vấp ngã thì được thắt lưng bằng sức mạnh.

5 Những kẻ đã no nê phải làm thuê để kiếm bánh, còn những người đói thì không còn đói nữa; người đàn bà son sẻ sinh được bảy con, còn người nhiều con thì héo hon.

6 Đức Chúa làm cho chết và làm cho sống, đưa xuống âm phủ và đưa lên.

7 Đức Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu, hạ xuống và cũng nâng lên.

8 Người nâng kẻ yếu hèn lên khỏi bụi đất, đưa người nghèo túng lên khỏi đống tro, cho họ ngồi với các bậc quyền quý, và ban cho họ ngai vinh quang làm gia nghiệp; vì các trụ của đất thuộc về Đức Chúa, và Người đã đặt địa cầu lên trên chúng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 5,12.17-19Thư Rôma

12 Vì thế, như một người duy nhất đã làm cho tội lỗi xâm nhập thế gian, và nhờ tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết cũng lan tràn đến mọi người, bởi vì mọi người đều đã phạm tội —
17 Thật vậy, nếu do vi phạm của một người mà sự chết đã thống trị qua một người ấy, thì những ai nhận được ân sủng dồi dào và quà tặng là sự công chính, lại càng sẽ trị vì trong sự sống nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô.

18 Vậy, như do một vi phạm mà mọi người bị kết án, thì cũng thế, do một hành vi công chính mà mọi người được nên công chính và được sống.

19 Quả vậy, như do sự bất tuân của một người mà muôn người trở thành tội nhân, thì cũng thế, do sự vâng phục của một người mà muôn người sẽ trở nên công chính.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,28

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,26-38Tin Mừng theo Luca

26 Vào tháng thứ sáu, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilê, tên là Nadarét,
27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế nghĩa là gì.

30 Sứ thần liền nói với bà: "Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa.

31 Này bà sẽ thụ thai trong lòng và sinh một con trai, rồi đặt tên cho Người là Giêsu.

32 Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ không bao giờ tàn."

34 Bà Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam?"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, người con sinh ra sẽ được gọi là Đấng thánh, là Con Thiên Chúa.

36 Này bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuổi già cũng đã cưu mang một con trai; bà vốn bị gọi là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng.

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện."

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ tiếng gọi trong vườn đến tiếng "xin vâng" ở Nadarét

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngay từ trang đầu Kinh Thánh, Thiên Chúa đã cất tiếng gọi con người: "Ngươi ở đâu?" Hôm nay, nơi một căn nhà ở Nadarét, tiếng gọi ấy được đáp lại bằng một lời thanh thản và trọn vẹn: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Đức Maria là người đã đón nhận lời Chúa, và chuỗi Mân Côi mời chúng ta đứng bên Mẹ để học đón nhận như Mẹ.

Bối cảnh. Chúa nhật đầu tháng Mười, Hội Thánh Việt Nam mừng kính Đức Mẹ Mân Côi một cách trọng thể. Mân Côi là lối cầu nguyện bằng chuỗi hạt: miệng đọc lời kinh quen thuộc, còn lòng thì suy ngắm các biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, cùng với Mẹ. Các bài đọc hôm nay đi từ trang đầu Kinh Thánh đến trang Tin Mừng Luca: sách Sáng thế kể cảnh con người trốn Chúa trong vườn; bài ca của bà Khanna trong sách Samuel là lời tạ ơn của một người đàn bà được Chúa đoái thương; thư gửi tín hữu Rôma nói về một người vâng phục đem lại sự sống; và Tin Mừng thuật lại biến cố Truyền Tin.

Phân tích.

  • Sách Sáng thế mở ra bằng một cảnh buồn. Con người nghe tiếng Chúa trong vườn và "trốn" vì sợ; hỏi đến thì người này đổ cho người kia. Nhưng giữa lời xét xử, Đức Chúa vẫn để lại một lời hứa: giữa dòng giống người đàn bà và con rắn sẽ có mối thù, và dòng giống ấy sẽ "đánh vào đầu" nó. Truyền thống Hội Thánh vốn nghe trong lời này một dấu chỉ sớm về ơn cứu độ.
  • Bài ca bà Khanna đáp lại bằng niềm vui: "Lòng con nức mừng trong Đức Chúa." Đức Chúa nâng kẻ yếu hèn "lên khỏi bụi đất", cho người đói được no, người son sẻ được sinh con. Đó là tiếng hát của người nhỏ bé được Chúa viếng thăm, rất gần với tâm tình của Mẹ.
  • Thánh Phaolô đặt hai "một người" cạnh nhau: do sự bất tuân của một người, muôn người thành tội nhân; do sự vâng phục của một người, muôn người sẽ nên công chính. Ông nói về Đức Kitô, nhưng sự vâng phục ấy đã bắt đầu từ lời "xin vâng" của Mẹ.
  • Tin Mừng cho thấy Maria bối rối trước lời chào, hỏi lại một câu rất thật ("Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?"), rồi nghe lời trấn an: "Vì đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện." Chỉ sau đó Mẹ mới thưa "xin vâng".

Suy niệm. Trong vườn, con người sợ hãi và trốn đi. Ở Nadarét, Maria cũng bối rối, cũng sợ, nhưng Mẹ không trốn. Mẹ ở lại, đặt câu hỏi, lắng nghe, rồi phó thác. Khác biệt ấy không nằm ở chỗ Mẹ không biết sợ, mà ở chỗ Mẹ tin rằng lời Chúa đáng tin hơn nỗi sợ của mình. Sứ thần gọi Mẹ là "người đầy ân sủng": tất cả những gì Mẹ có đều là quà được trao, nên Mẹ có thể trao lại trọn vẹn.

Lần chuỗi Mân Côi cũng là một cách ở lại như thế. Hạt này nối hạt kia, kinh này tiếp kinh khác, lặp đi lặp lại, nhưng lòng được đưa về với Đức Giêsu: Người đến, Người lớn lên, Người chịu khổ, Người sống lại. Lặp lại không phải để nói nhiều, mà để tâm hồn lắng xuống đủ mà nghe. Trong những ngày bận rộn, lo toan, có khi chỉ một chục kinh cũng đủ để ta thôi trốn tránh và thưa lại với Chúa: "Con ở đây."

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã gọi con người từ thuở ban đầu và không bao giờ thôi gọi. Xin cho chúng con, mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, biết cùng Đức Maria lắng nghe lời Chúa, biết vượt qua nỗi sợ để thưa "xin vâng", và biết tin rằng đối với Chúa không có việc gì là không thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." (Lc 1,38). Trong tuần này, hãy dành một chục kinh Mân Côi mỗi ngày, và khi lần hạt, thử hỏi: hôm nay Chúa đang gọi tôi điều gì, và tôi có dám ở lại để nghe không?

Bài đọc những ngày tới