Bài đọc I
Cn 3,27-34Sách Châm ngôn27 Đừng từ chối làm ơn cho người cần đến, khi con có khả năng làm.
28 Đừng nói với người lân cận: "Hãy đi đi, mai trở lại, tôi sẽ cho", khi con đang có sẵn trong tay.
29 Đừng mưu tính điều ác hại người lân cận, trong khi người ấy sống yên ổn bên con.
30 Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi người ấy không làm gì hại con.
31 Đừng ghen tị với kẻ bạo tàn, đừng chọn đường lối nào của nó.
32 Vì Đức Chúa ghê tởm kẻ gian tà, nhưng Người thân tình với những người ngay thẳng.
33 Đức Chúa nguyền rủa nhà kẻ gian ác, nhưng Người chúc phúc cho mái nhà người công chính.
34 Với kẻ nhạo báng, Người nhạo báng lại; nhưng với người khiêm hạ, Người ban ân sủng.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain