Chủ Nhật, 10/09/2028 · 22/7 ÂL

Chúa nhật XXIII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kn 9,13-18bSách Khôn ngoan

13 Vì có người nào biết được ý định của Thiên Chúa? Hoặc ai suy ra được điều Chúa muốn?
14 Vì tư tưởng của người phàm thì rụt rè, và các ý định của chúng ta thì bấp bênh;

15 vì thân xác hư nát đè nặng linh hồn, và cái lều bằng đất làm nặng trĩu tâm trí lắm lo âu.

16 Chúng ta khó mà đoán được những gì ở trên mặt đất, và những gì trong tầm tay thì tìm ra cũng phải vất vả; còn những gì ở trên các tầng trời, ai đã dò tìm ra?

17 Còn ý định của Ngài, ai đã biết, nếu Ngài không ban sự Khôn Ngoan và không sai Thần Khí thánh của Ngài từ nơi cao nhất xuống?

18 Và như thế, những con đường của những người trên mặt đất được uốn cho ngay thẳng, và loài người được dạy biết những điều đẹp lòng Ngài,

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17

3 Ngài đưa con người trở về cát bụi, và phán: "Hỡi con cái loài người, hãy trở về."
4 Vì ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua đi, như một canh trong đêm.

5 Ngài cuốn họ đi như dòng lũ; họ chỉ như giấc ngủ; buổi sáng họ như cỏ non rồi đổi thay.

6 Buổi sáng cỏ nở hoa và đổi thay; buổi chiều nó héo và khô.

12 Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con,

để tâm trí chúng con đạt được lòng khôn ngoan.

13 Lạy Đức Chúa, xin quay lại! Cho đến bao giờ?

Xin động lòng thương các tôi tớ của Ngài.

14 Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Ngài ngay từ buổi sáng,

để chúng con hân hoan vui mừng trọn đời chúng con.

17 Nguyện ân huệ của Chúa là Thiên Chúa chúng con ở trên chúng con;

công việc tay chúng con làm, xin Ngài làm cho vững bền,

phải, công việc tay chúng con làm, xin Ngài làm cho vững bền.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Plm 1,9-10.12-17Thư Philêmôn

9 nhưng vì tình yêu, tôi muốn nài xin anh hơn: tôi là con người như thế, Phaolô, một ông già, và nay lại là tù nhân của Đức Kitô Giêsu.
10 Tôi nài xin anh về đứa con của tôi, người tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích: Ônêsimô,

12 Tôi gửi nó trở về với anh — nó chính là lòng dạ của tôi.

13 Tôi từng muốn giữ nó lại bên tôi, để thay anh mà phục vụ tôi trong vòng xiềng xích vì Tin Mừng;

14 nhưng tôi không muốn làm điều gì mà không có ý kiến của anh, để việc lành của anh không phải là do bắt buộc, nhưng là tự nguyện.

15 Có lẽ vì thế mà nó đã phải xa anh một thời gian, để anh nhận lại nó mãi mãi,

16 không còn như một nô lệ, nhưng hơn một nô lệ: một người anh em thân yêu, nhất là đối với tôi, và đối với anh thì càng hơn biết bao, cả trong tình người lẫn trong Chúa.

17 Vậy nếu anh coi tôi là người cộng tác, thì xin đón nhận nó như đón nhận chính tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,135

135 Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài,
và dạy cho con các quy định của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 14,25-33Tin Mừng theo Luca

25 Có đám đông cùng đi với Người; Người quay lại và nói với họ:
26 "Nếu ai đến với tôi mà không ghét cha mình, mẹ mình, vợ, con, anh em, chị em, và cả mạng sống của mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

27 Ai không vác thập giá của mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 Quả vậy, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước hết lại không ngồi tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

29 Kẻo khi đã đặt nền mà không đủ sức làm xong, tất cả những người thấy sẽ bắt đầu chế nhạo anh,

30 mà nói rằng: Người này đã bắt đầu xây mà không đủ sức làm xong.

31 Hay có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước hết lại không ngồi bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với kẻ kéo hai vạn quân đến đánh mình không?

32 Nếu không thể, thì khi vua kia còn ở xa, vua này đã sai sứ đến xin điều kiện hoà bình.

33 Cũng vậy, bất cứ ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tính toán phí tổn của người môn đệ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa nói về cái giá của việc theo Chúa. Đức Giêsu nói không vòng vo: ai không vác thập giá mà theo Người thì không thể làm môn đệ. Nhưng trước khi theo, hãy "ngồi tính phí tổn" như người xây tháp. Sách Khôn Ngoan cho ta biết nguồn sức mạnh: không ai biết ý Thiên Chúa nếu Người không ban Khôn Ngoan và Thần Khí. Thư gửi ông Philêmôn cho ta một thí dụ cụ thể về việc từ bỏ.

Bối cảnh. Đây là Chúa nhật XXIII Mùa Thường niên, năm C, năm đọc Tin Mừng theo thánh Luca. Đoạn sách Khôn Ngoan là một lời cầu xin khôn ngoan. Thư gửi ông Philêmôn là một bức thư riêng của thánh Phaolô, viết từ nơi ngài bị giam, gửi cho một người tên Philêmôn về một người tên Ônêsimô. Tin Mừng kể Đức Giêsu quay lại nói với đám đông đang cùng đi với Người, trên đường về Giêrusalem.

Phân tích.

  • Khôn Ngoan: "Vì có người nào biết được ý định của Thiên Chúa?" Tư tưởng người phàm "rụt rè", ý định của ta "bấp bênh", thân xác hư nát "đè nặng linh hồn". Con người không dò được cả những điều gần mình, huống chi điều ở các tầng trời. Chỉ khi Thiên Chúa "ban sự Khôn Ngoan và sai Thần Khí thánh" thì "những con đường của những người trên mặt đất được uốn cho ngay thẳng".
  • Philêmôn: Phaolô nài xin cho Ônêsimô, "đứa con của tôi, người tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích". Ngài gửi người ấy trở về, và xin Philêmôn đón nhận "không còn như một nô lệ, nhưng hơn một nô lệ: một người anh em thân yêu". Ngài không ép buộc, để việc lành của Philêmôn "là tự nguyện".
  • Tin Mừng: lời Đức Giêsu rất mạnh: ai đến với Người mà không "ghét" cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ. Hai dụ ngôn ngắn: người xây tháp phải tính phí tổn, vua đi giao chiến phải tính quân số. Kết luận: "bất cứ ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Suy niệm. Từ "ghét" ở đây là một cách nói cực đoan của ngôn ngữ thời ấy, nghĩa là đặt Đức Giêsu lên trước hết, không phải là chối bỏ tình thân. Điều Đức Giêsu muốn nói là: không điều gì, kể cả những mối dây quý giá nhất, được phép ở vị trí thứ nhất ngoài Người.
Hai dụ ngôn về tháp và chiến trận cho thấy đi theo Chúa không phải là một bộc phát cảm xúc. Đó là một quyết định có suy nghĩ, biết rõ mình sẽ phải trả giá. Nhưng chính khi tính toán, ta cũng nhận ra mình không đủ sức. Khi ấy bài Khôn Ngoan nhắc: ta cần Thần Khí của Thiên Chúa.

Thư Philêmôn cho thấy sự từ bỏ không trừu tượng. Phaolô từ bỏ người giúp việc thân thiết; Philêmôn được mời từ bỏ quyền của chủ nhân đối với nô lệ để nhận ra một người anh em. Theo Chúa đôi khi có nghĩa là thay đổi cách nhìn và cách đối xử với một người cụ thể.

Cầu nguyện. Lạy Cha, tư tưởng chúng con rụt rè và ý định chúng con bấp bênh. Xin sai Thần Khí thánh của Cha xuống, uốn cho thẳng những con đường của chúng con. Xin cho chúng con can đảm vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu, đặt Người lên trước hết, và biết đón nhận mỗi người như một người anh em trong Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Ai không vác thập giá của mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được." (Lc 14,27)
Gợi ý trong tuần: nhận ra một điều mình đang bám chặt, và thử buông một phần vì Chúa; hoặc nhìn lại một người mình coi thấp, và đối xử với họ như anh chị em.

Bài đọc những ngày tới