Thứ Tư, 13/09/2028 · 25/7 ÂL

Thứ Tư tuần 23 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Cr 7,25-31Thư 1 Côrintô

25 Về các trinh nữ, tôi không có lệnh nào của Chúa, nhưng tôi cho ý kiến, như người đã được Chúa thương xót để đáng tin cậy.
26 Vậy tôi nghĩ rằng điều này là tốt vì cảnh khốn quẫn hiện nay: con người ở yên như vậy là tốt.

27 Anh bị ràng buộc với vợ ư? Đừng tìm cách tháo gỡ. Anh đã được cởi khỏi vợ ư? Đừng tìm vợ.

28 Nhưng nếu anh có cưới vợ, anh cũng không phạm tội; và nếu trinh nữ có lấy chồng, cô cũng không phạm tội. Tuy nhiên, những người như thế sẽ gặp gian truân trong thân xác, mà tôi thì muốn tha cho anh em.

29 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: thời gian đã rút ngắn lại. Vậy từ nay, những người có vợ hãy sống như không có,

30 những người khóc lóc như không khóc, những người vui mừng như không vui, những người mua sắm như không sở hữu gì,

31 những người dùng của thế gian như không dùng cho tới cùng; vì hình thức của thế gian này đang qua đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 44,11-12.14-15.16-17

11 Hỡi ái nữ, hãy nghe, hãy nhìn và lắng tai;
hãy quên dân của con và nhà của cha con.

12 Nhà vua sẽ say mê vẻ đẹp của con,

vì chính vua là chúa của con; hãy sấp mình trước vua.

14 Con gái nhà vua tràn đầy vinh quang ở trong cung;

xiêm y nàng đính những ô vàng.

15 Nàng được dẫn đến với nhà vua trong y phục thêu dệt;

các trinh nữ theo sau nàng, những bạn gái của nàng, được đưa đến với nàng.

16 Họ được dẫn đi trong hân hoan và vui mừng,

họ tiến vào cung điện nhà vua.

17 Thay cho cha ông của vua sẽ có các con của vua;

vua sẽ đặt họ làm thủ lãnh trên khắp cõi đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 6,23ab

23 Ngày ấy, anh em hãy vui mừng và nhảy mừng, vì này, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,20-26Tin Mừng theo Luca

20 Bấy giờ Người ngước mắt nhìn các môn đệ của Người và nói: "Phúc thay những người nghèo, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21 Phúc thay những người bây giờ đang đói, vì anh em sẽ được no thoả. Phúc thay những người bây giờ đang khóc, vì anh em sẽ được cười.

22 Phúc thay anh em khi người ta ghét anh em, khi họ khai trừ anh em, sỉ nhục anh em và gạt bỏ tên anh em như tên xấu xa, vì Con Người.

23 Ngày ấy, anh em hãy vui mừng và nhảy mừng, vì này, phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn; quả thế, cha ông của họ cũng đã đối xử với các ngôn sứ y như vậy.

24 Nhưng khốn cho anh em là những người giàu có, vì anh em đã nhận hết niềm an ủi của mình rồi.

25 Khốn cho anh em, những người bây giờ đang no nê, vì anh em sẽ phải đói. Khốn cho những người bây giờ đang cười, vì anh em sẽ phải sầu muộn và khóc lóc.

26 Khốn cho anh em khi mọi người đều khen anh em, vì cha ông của họ cũng đã đối xử với các ngôn sứ giả y như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Phúc thay người nghèo; hình thức thế gian đang qua đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu gọi những người nghèo, đói, khóc và bị ghét vì Người là có phúc, và cảnh báo những ai đã nhận hết niềm an ủi của mình. Phaolô cũng nhắc: hình thức của thế gian đang qua đi, nên đừng bám chặt vào những gì tạm bợ.

Suy niệm. Tin Mừng Luca đưa ra bốn lời chúc phúc và bốn lời cảnh báo đi đôi. "Phúc thay những người nghèo, vì Nước Thiên Chúa là của anh em"; những người đang đói sẽ được no, những người đang khóc sẽ được cười; và khi bị ghét vì Con Người, hãy vui mừng, vì phần thưởng ở trên trời thật lớn. Ngược lại, "khốn cho anh em là những người giàu có, vì anh em đã nhận hết niềm an ủi của mình rồi". Điều đáng sợ không phải là có của, mà là khi mọi sự an ủi của ta chỉ gói trong những thứ hiện có. Lời khen của mọi người cũng có thể là dấu hiệu đáng ngại.

Phaolô, trong bài đọc, cho một ý kiến về hôn nhân và cuộc sống độc thân trong hoàn cảnh "khốn quẫn hiện nay", và ông nói rõ mình không có lệnh của Chúa mà chỉ cho ý kiến. Điều ông nhấn mạnh là: "thời gian đã rút ngắn lại", ai vui như không vui, ai mua sắm như không sở hữu, "vì hình thức của thế gian này đang qua đi". Không phải là thờ ơ với đời, mà là sống với một trái tim tự do, không bị của cải hay cảm xúc nhất thời giam giữ.

Hôm nay Giáo hội, tại một số giáo phận, nhớ Thánh Phêrô Claver, linh mục. Hai bài đọc dạy ta một điều: người sống tự do khỏi của cải thì rộng lòng với kẻ nghèo, vì hiểu mình chỉ là khách trên đường.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con không bám chặt vào những gì sẽ qua đi, nhưng biết tìm niềm an ủi nơi Nước Chúa. Xin mở rộng lòng chúng con đối với người nghèo, người đói, người đang khóc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới