Thứ Hai, 28/08/2028 · 9/7 ÂL

Thứ Hai tuần 21 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Tx 1,1-5.11-12Thư 2 Thêxalônica

1 Phaolô, Silvanô và Timôthê kính gửi Hội Thánh Thêxalônica, là Hội Thánh ở trong Thiên Chúa, Cha chúng ta, và trong Chúa Giêsu Kitô.
2 Chúc anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha và của Chúa Giêsu Kitô.

3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, và đó là điều chính đáng, vì đức tin của anh em tăng tiến nhiều, và lòng yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau ngày càng thêm dồi dào.

4 Vì thế, chính chúng tôi lấy làm hãnh diện về anh em giữa các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em vẫn kiên trì và giữ vững đức tin giữa mọi cuộc bách hại và gian truân anh em đang chịu.

5 Đó là dấu chỉ Thiên Chúa xét xử công minh, để anh em được xứng đáng vào Nước Thiên Chúa, vì Nước ấy mà anh em đang chịu khổ.

11 Vì vậy, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em xứng đáng với ơn Người kêu gọi, và dùng quyền năng mà thực hiện mọi ước nguyện làm điều thiện và mọi việc làm do đức tin của anh em,

12 để danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.4-5

1 Hãy hát lên mừng Đức Chúa một bài ca mới, hãy hát lên mừng Đức Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
2a Hãy hát lên mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người.

2b Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ.

3 Hãy kể cho muôn dân biết vinh quang Người, cho mọi nước biết những kỳ công Người làm.

4 Vì Đức Chúa cao cả, rất đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn mọi thần linh.

5 Vì mọi thần của chư dân đều là hư ảo, còn Đức Chúa là Đấng làm ra các tầng trời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 23,13-22Tin Mừng theo Mátthêu

13 "Khốn cho các ông, hỡi kinh sư và người Pharisêu giả hình, vì các ông đóng cửa Nước Trời trước mặt người ta: chính các ông không vào, mà những người đang vào, các ông cũng không để cho họ vào.
15 Khốn cho các ông, hỡi kinh sư và người Pharisêu giả hình, vì các ông đi vòng quanh biển và đất liền để làm cho được một người theo đạo, và khi người ấy đã theo, các ông làm cho nó trở thành con của hoả ngục gấp đôi các ông.

16 Khốn cho các ông, hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ông nói: 'Ai thề nhân danh Đền Thờ thì không có gì; còn ai thề nhân danh vàng của Đền Thờ thì bị ràng buộc.'

17 Hỡi những kẻ dại dột và mù quáng, cái nào lớn hơn: vàng, hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?

18 Các ông lại nói: 'Ai thề nhân danh bàn thờ thì không có gì; còn ai thề nhân danh lễ vật ở trên bàn thờ thì bị ràng buộc.'

19 Hỡi những kẻ mù quáng, cái nào lớn hơn: lễ vật, hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh?

20 Vậy ai thề nhân danh bàn thờ là thề nhân danh bàn thờ và mọi sự ở trên bàn thờ;

21 ai thề nhân danh Đền Thờ là thề nhân danh Đền Thờ và nhân danh Đấng ngự trong đó;

22 và ai thề nhân danh trời là thề nhân danh ngai của Thiên Chúa và nhân danh Đấng ngự trên ngai ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đừng đóng cửa Nước Trời

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô tạ ơn vì đức tin và tình yêu của tín hữu Thêxalônica ngày càng lớn lên. Đức Giêsu nghiêm khắc với những người dẫn đường "đóng cửa Nước Trời trước mặt người ta".

Suy niệm. Lá thư thứ hai gửi tín hữu Thêxalônica mở đầu bằng lòng biết ơn. Giữa bách hại và gian truân, đức tin của họ "tăng tiến nhiều", và "lòng yêu thương của mỗi người… đối với nhau ngày càng thêm dồi dào". Thánh Phaolô hãnh diện về họ, và cầu nguyện để Thiên Chúa làm cho họ "xứng đáng với ơn Người kêu gọi". Một cộng đoàn đẹp không phải là cộng đoàn không gặp khó khăn, mà là cộng đoàn biết lớn lên trong yêu thương giữa khó khăn.

Tin Mừng là những lời "khốn cho các ông" của Đức Giêsu dành cho các kinh sư và người Pharisêu giả hình. Họ "đóng cửa Nước Trời": chính họ không vào, lại còn ngăn người khác. Họ phân biệt tỉ mỉ lời thề nào ràng buộc, lời thề nào không, mà quên rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa.

Hai bài đọc đặt trước ta hai kiểu người có trách nhiệm trong đạo: một người cầu nguyện và tạ ơn cho đức tin của người khác lớn lên, và những người làm cản trở người khác đến với Chúa. Mỗi chúng ta, cha mẹ, giáo lý viên, người phục vụ cộng đoàn, đều được mời tự hỏi mình đang mở cửa hay đóng cửa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho đức tin và tình yêu trong cộng đoàn chúng con ngày càng lớn lên. Xin đừng để chúng con trở thành kẻ đóng cửa Nước Trời, nhưng giúp chúng con mở rộng cửa cho mọi người đến với Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới