Chủ Nhật, 03/09/2028 · 15/7 ÂL

Chúa nhật XXII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 3,17-18.20.28-29Sách Huấn ca

17 Con ơi, hãy thực hiện công việc của con trong sự hiền hoà, và con sẽ được người đáng chuộng yêu mến.
18 Con càng cao trọng bao nhiêu, càng phải hạ mình bấy nhiêu, và trước mặt Đức Chúa con sẽ tìm được ân sủng.

20 Vì quyền năng của Đức Chúa thật cao cả, và Người được những kẻ khiêm hạ tôn vinh.

28 Trong tai ương giáng xuống kẻ kiêu ngạo thì không có phương chữa; các hành trình của nó sẽ bị nhổ tận gốc, vì cây gian ác đã bén rễ nơi nó.

29 Lòng người thông minh suy nghĩ về một dụ ngôn, và đôi tai biết lắng nghe là điều người khôn ngoan khao khát.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 67,4-5.6-7.10-11

4 Còn người công chính thì vui mừng,
họ hân hoan trước nhan Thiên Chúa và nhảy múa trong niềm vui.

5 Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người;

hãy mở đường cho Đấng cưỡi trên các đồng hoang,

danh Người là Đức Chúa, hãy nhảy mừng trước nhan Người.

6 Người là Cha của kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực các goá phụ,

Thiên Chúa ngự trong cung thánh của Người.

7 Thiên Chúa cho kẻ cô độc có nhà để ở,

đưa các tù nhân ra đến nơi thịnh vượng;

chỉ có những kẻ phản loạn phải ở trên đất khô cằn.

10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã làm đổ xuống cơn mưa lộc dồi dào,

gia nghiệp của Ngài đã kiệt sức, chính Ngài đã làm cho nó vững lại.

11 Đoàn dân của Ngài đã định cư trong đó;

lạy Thiên Chúa, vì lòng tốt của Ngài, Ngài đã dọn sẵn cho người nghèo.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Dt 12,18-19.22-24aThư Do thái

18 Quả thật, anh em đã không đến gần một ngọn núi có thể sờ tới được, với lửa cháy, với mây đen, tối tăm và bão tố,
19 với tiếng kèn vang và tiếng của những lời nói, mà những người đã nghe đều nài xin đừng nói thêm một lời nào với họ nữa.

22 Nhưng anh em đã đến gần núi Xion, thành của Thiên Chúa hằng sống, Giêrusalem trên trời, đến gần muôn vàn thiên thần, đến gần đại hội

23 và Hội Thánh của những trưởng tử đã được ghi tên trên trời, đến gần Thiên Chúa là Đấng xét xử mọi người, đến gần các thần khí của những người công chính đã được hoàn hảo,

24a đến gần Đức Giêsu, Đấng trung gian của một giao ước mới.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,29ab

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 14,1.7-14Tin Mừng theo Luca

1 Một ngày sa-bát kia, Người vào nhà một thủ lãnh trong nhóm Pharisêu để dùng bữa, và họ cứ dò xét Người.
7 Nhận thấy khách được mời chọn lấy những chỗ nhất, Người kể một dụ ngôn cho họ; Người nói:

8 "Khi anh được ai mời dự tiệc cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn anh cũng được ông ấy mời,

9 và người đã mời cả anh lẫn người ấy sẽ đến nói với anh: Xin nhường chỗ cho ông này; bấy giờ anh sẽ xấu hổ mà phải xuống ngồi chỗ cuối.

10 Trái lại, khi được mời, anh hãy đi vào ngồi chỗ cuối, để khi người mời anh đến, ông sẽ nói với anh: Bạn ơi, xin mời lên trên; bấy giờ anh sẽ được vinh dự trước mặt tất cả những người đồng bàn.

11 Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

12 Người cũng nói với kẻ đã mời mình: "Khi anh dọn bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay những người hàng xóm giàu có của anh, kẻo họ cũng mời lại anh và anh được đáp trả.

13 Trái lại, khi anh làm tiệc, hãy mời những người nghèo, tàn tật, què quặt, đui mù;

14 và anh sẽ có phúc, vì họ không có gì để đáp trả anh; thật vậy, anh sẽ được đáp trả trong cuộc phục sinh của những người công chính."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ngồi chỗ cuối, mời người không đáp trả được

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa nói về khiêm hạ và về lòng quảng đại không tính toán. Ben Sira khuyên: "Con càng cao trọng bao nhiêu, càng phải hạ mình bấy nhiêu." Đức Giêsu, trong một bữa tiệc, dạy khách chọn chỗ cuối và dạy chủ nhà mời những người không có gì để đáp trả.

Bối cảnh. Đây là Chúa nhật XXII Mùa Thường niên, năm C, năm đọc Tin Mừng theo thánh Luca. Sách Huấn Ca (Ben Sira) là một cuốn sách khôn ngoan, đọc đoạn khuyên về sự hiền hòa và khiêm hạ. Thư gửi tín hữu Do Thái đối chiếu hai cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa: ngọn núi lửa cháy, và núi Xion. Tin Mừng đặt Đức Giêsu trong một bữa ăn ngày sa-bát tại nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu, nơi "họ cứ dò xét Người".

Phân tích.

  • Huấn Ca: một lời khuyên của người cha với con: làm việc "trong sự hiền hòa", càng cao trọng càng hạ mình. Lý do là "quyền năng của Đức Chúa thật cao cả, và Người được những kẻ khiêm hạ tôn vinh." Ngược lại, kẻ kiêu ngạo không có phương chữa vì "cây gian ác đã bén rễ nơi nó."
  • Thư gửi tín hữu Do Thái: một bên là ngọn núi "với lửa cháy, với mây đen, tối tăm và bão tố", khiến người nghe xin đừng nói thêm lời nào. Bên kia là núi Xion, "thành của Thiên Chúa hằng sống", với muôn vàn thiên thần và Hội Thánh những người được ghi tên trên trời, và ở trung tâm là "Đức Giêsu, Đấng trung gian của một giao ước mới".
  • Tin Mừng: Đức Giêsu nhận thấy khách chọn chỗ nhất và kể một dụ ngôn: hãy ngồi chỗ cuối, để chủ nhà mời lên: "Bạn ơi, xin mời lên trên." Rồi nguyên tắc: "ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Sau đó Người quay sang chủ nhà, bảo ông đừng mời người có thể mời lại, mà hãy mời người nghèo, tàn tật, què quặt, đui mù.

Suy niệm. Lời khuyên ngồi chỗ cuối có thể bị hiểu như một mẹo xã giao khéo léo: hạ mình để sau được nâng lên. Nhưng điều Đức Giêsu dạy sâu hơn. Khiêm hạ là nhìn đúng vị trí của mình trước Thiên Chúa: ta là khách được mời, không phải người tự mình giành lấy chỗ. Cho nên Ben Sira nói rằng sự cao trọng thực sự đi cùng sự hạ mình.

Phần hai của lời Đức Giêsu còn thách thức hơn. Chúng ta thường mời những người có thể mời lại ta, và tình bạn dễ trở thành sổ sách. Đức Giêsu mời ta sống cho đi như Thiên Chúa cho đi: không chờ đáp trả. Những người nghèo và tàn tật không thể trả lại gì, và đó chính là điểm hay: "anh sẽ có phúc, vì họ không có gì để đáp trả anh."

Thư gửi tín hữu Do Thái nhắc rằng ta không đứng trước một ngọn núi khiến ta khiếp sợ mà đứng trước một thành, một đại hội vui mừng. Vì thế ta có thể hạ mình mà không sợ mất gì: nơi bàn tiệc của Thiên Chúa, chỗ của ta đã được chuẩn bị bởi chính Người.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin chữa chúng con khỏi thói ham chỗ nhất và nỗi sợ bị coi thường. Xin dạy chúng con biết mời, biết cho đi, mà không toan tính được đáp trả. Xin cho chúng con một ngày kia được ngồi vào bàn tiệc của Chúa, nơi Chúa mời: "Bạn ơi, xin mời lên trên." Amen.

Ghi nhớ. "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,11)
Gợi ý trong tuần: mời hoặc giúp một người không thể đáp trả mình, như người già neo đơn hay hàng xóm khó khăn, một bữa ăn hay một buổi thăm hỏi.

Bài đọc những ngày tới