Bài đọc I
Kb 1,12-2,4Sách Khabacúc12 Chẳng phải Ngài từ thuở xưa đã có sao, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Đấng Thánh của con? Chúng con sẽ không chết. Lạy Đức Chúa, Ngài đã đặt nó để thi hành phán xét; lạy Tảng Đá, Ngài đã lập nó để sửa phạt.
13 Mắt Ngài quá trong sạch để nhìn điều ác, và Ngài không thể nhìn cảnh khốn cùng; sao Ngài lại nhìn những kẻ phản bội, và nín lặng khi kẻ gian ác nuốt chửng người công chính hơn nó?
14 Ngài đã làm cho con người nên như cá biển, như loài bò sát không có ai cai quản.
15 Nó kéo tất cả lên bằng lưỡi câu, lôi chúng bằng lưới của nó, gom chúng trong chài của nó; bởi thế nó vui mừng và hớn hở.
16 Bởi thế nó dâng tế lễ cho lưới của nó, và xông hương cho chài của nó; vì nhờ chúng mà phần của nó béo bở, và thức ăn của nó thịnh soạn.
17 Phải chăng vì thế mà nó cứ tuốt lưới ra, và không thương tiếc giết các dân tộc mãi mãi?
2,1 Tôi sẽ đứng ở chỗ canh gác của tôi, sẽ đứng trên tháp canh, và tôi sẽ rình xem Người sẽ nói gì với tôi, và tôi sẽ đáp thế nào về lời khiển trách của tôi.
2 Đức Chúa đã đáp lại tôi và phán: "Hãy viết thị kiến, hãy khắc cho rõ trên các bảng, để ai đọc cũng chạy kịp.
3 Vì thị kiến còn chờ đến kỳ đã định, nó đang vội vã tiến về đích cuối cùng và sẽ không lừa dối. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi nó, vì chắc chắn nó sẽ đến, sẽ không hoãn lại.
4 Này, kẻ kiêu căng thì lòng nó không ngay thẳng trong nó; còn người công chính thì sống nhờ lòng trung tín của mình."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain