Thứ Bảy, 19/08/2028 · 29/6 ÂL

Thứ Bảy tuần 19 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ed 18,1-10.13b.30-32Sách Êdêkien

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
2 "Các ngươi lặp đi lặp lại câu tục ngữ này trên đất Israel có nghĩa gì: Cha ông ăn nho xanh mà con cháu phải ê răng?

3 Thật như Ta hằng sống — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa — các ngươi sẽ không còn lặp lại câu tục ngữ ấy ở Israel nữa.

4 Này mọi sinh mạng đều thuộc về Ta: sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con đều thuộc về Ta. Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy sẽ phải chết.

5 Nếu ai là người công chính, thực thi điều chính trực và công minh,

6 không ăn đồ cúng trên núi, không ngước mắt lên các ngẫu tượng của nhà Israel, không làm ô uế vợ người lân cận, không gần gũi đàn bà đang có kinh nguyệt,

7 không áp bức ai, trả lại vật cầm cố cho con nợ, không cướp giật, lấy bánh của mình cho người đói ăn, lấy áo mặc cho người trần truồng,

8 không cho vay lấy lãi, không thu lời cắt cổ, rút tay khỏi điều gian ác, xét xử công minh giữa người với người,

9 theo các thánh chỉ của Ta, giữ các phán quyết của Ta mà hành động cách trung tín, người ấy là người công chính, người ấy chắc chắn sẽ được sống — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa.

10 Nhưng nếu người ấy sinh ra một đứa con hung bạo, làm đổ máu, làm một trong những điều ấy,

13b cho vay lấy lãi và thu lời cắt cổ, thì nó có được sống không? Nó sẽ không được sống! Nó đã làm mọi điều ghê tởm ấy, nên chắc chắn nó phải chết; máu nó sẽ đổ trên đầu nó.

30 Vì thế, hỡi nhà Israel, Ta sẽ xét xử các ngươi, mỗi người theo đường lối của mình — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa. Hãy quay trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phạm của các ngươi, để chúng không còn là dịp cho các ngươi sa ngã vào tội ác.

31 Hãy vứt bỏ khỏi các ngươi mọi tội phạm các ngươi đã phạm, hãy tạo cho mình một quả tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại phải chết?

32 Vì Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa. Vậy hãy quay trở lại để được sống!"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 50,12-13.14-15.18-19

12 Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch, và đổi mới trong con một thần khí vững vàng.
13 Xin đừng ném con ra khỏi nhan Ngài, đừng cất Thần Khí thánh của Ngài khỏi con.

14 Xin trả lại cho con niềm vui được Ngài cứu độ, và lấy thần khí quảng đại mà nâng đỡ con.

15 Con sẽ dạy cho kẻ phản loạn biết đường lối của Ngài, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

18 Vì Ngài chẳng ưa thích hy lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Ngài cũng không vừa ý.

19 Hy lễ dâng Thiên Chúa là một tâm hồn tan nát; một trái tim tan nát và giày vò, lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ không khinh chê.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 19,13-15Tin Mừng theo Mátthêu

13 Bấy giờ người ta đem các trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện; nhưng các môn đệ quở trách họ.
14 Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng."

15 Rồi Người đặt tay trên chúng và từ đó ra đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một quả tim mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa nói: "Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết… Vậy hãy quay trở lại để được sống!" Đức Giêsu mở vòng tay đón các trẻ nhỏ.

Suy niệm. Thời Êdêkien, người ta hay đổ lỗi cho cha ông bằng câu tục ngữ: "Cha ông ăn nho xanh mà con cháu phải ê răng." Thiên Chúa bác bỏ lối nghĩ ấy: mỗi người chịu trách nhiệm về đường lối của mình. Người công chính là người không áp bức ai, "lấy bánh của mình cho người đói ăn, lấy áo mặc cho người trần truồng", xét xử công minh. Nhưng Thiên Chúa không dừng ở xét xử. Người nài nỉ: "Hãy vứt bỏ khỏi các ngươi mọi tội phạm… hãy tạo cho mình một quả tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại phải chết?"

Không ai bị trói buộc bởi quá khứ của cha ông hay của chính mình; luôn có thể quay trở lại.

Tin Mừng kể người ta đem trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu, và các môn đệ quở trách họ. Người nói: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng." Một quả tim mới là quả tim của trẻ nhỏ: đơn sơ, tin tưởng, dễ dàng chạy đến với Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không muốn cái chết của tội nhân, nhưng muốn chúng con quay về và được sống. Xin tạo cho chúng con một quả tim mới, đơn sơ như trẻ nhỏ, để chúng con được đến với Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới