Bài đọc I
Is 10,5-7.13b-16Sách Isaia5 Khốn cho Átsua, roi của cơn giận Ta! Còn cây gậy trong tay chúng, ấy là cơn thịnh nộ của Ta.
6 Ta sai nó đánh một dân vô đạo, Ta truyền cho nó đánh dân đã chọc giận Ta: để cướp của, để vơ vét chiến lợi phẩm, và để giày xéo nó như bùn ngoài đường phố.
7 Nhưng nó không nghĩ như thế, lòng nó không tính như thế; vì trong lòng nó chỉ muốn tiêu diệt, và triệt hạ không ít các dân tộc.
13 "Bằng sức tay tôi, tôi đã làm, bằng sự khôn ngoan của tôi, vì tôi hiểu biết. Tôi đã dời ranh giới các dân, cướp đoạt kho tàng của chúng, và như kẻ hùng mạnh, tôi đã hạ những người ngự trên ngai.
14 Tay tôi đã tìm thấy của cải các dân như tìm thấy một cái tổ; như người ta nhặt trứng bị bỏ rơi, tôi đã gom cả mặt đất; chẳng có con nào vỗ cánh, mở mỏ, hay kêu chiêm chiếp."
15 Cái rìu há lại tự hào hơn kẻ chặt bằng nó sao? Cái cưa há lại khoe mình hơn kẻ kéo nó sao? Như thể cây gậy vung lên người cầm nó, như thể cây trượng nâng lên kẻ không phải là gỗ!
16 Vì thế, Chúa là Đức Chúa các đạo binh sẽ sai bệnh gầy mòn đến giữa đám người béo tốt của nó; và dưới vinh quang của nó, một ngọn lửa sẽ cháy lên như lửa thiêu.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain