Bài đọc I
Am 8,4-6.9-12Sách Amốt4 Hãy nghe đây, hỡi những kẻ chà đạp người nghèo khó, và muốn diệt trừ những kẻ khiêm hạ trong xứ!
5 Các ngươi nói: "Bao giờ ngày mồng một mới qua, để chúng ta bán lúa; bao giờ ngày sa-bát mới hết, để chúng ta mở kho lúa mì; để làm thùng nhỏ lại, nâng giá lên, và gian lận cân điêu,
6 để lấy tiền mua kẻ yếu hèn, lấy một đôi dép mua người nghèo khó, và bán cả lúa lép!"
9 Ngày ấy — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa — Ta sẽ bắt mặt trời lặn giữa trưa, và làm cho mặt đất tối tăm giữa ban ngày.
10 Ta sẽ biến lễ hội của các ngươi thành tang tóc, mọi bài ca của các ngươi thành tiếng ai oán; Ta sẽ bắt mọi người thắt lưng bằng vải thô, mọi đầu đều phải cạo trọc. Ta sẽ làm cho xứ sở tang tóc như khóc con một, và kết cục như một ngày cay đắng.
11 Này sẽ đến những ngày — sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa — Ta sẽ sai nạn đói đến trên xứ sở: không phải đói bánh, cũng không phải khát nước, nhưng là đói nghe lời Đức Chúa.
12 Chúng sẽ lang thang từ biển này sang biển nọ, từ phương bắc sang phương đông; chúng sẽ chạy ngược chạy xuôi tìm lời Đức Chúa, mà không gặp.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain