Thứ Sáu, 31/03/2028 · 6/3 ÂL

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kn 2,1a.12-22Sách Khôn ngoan

2,1a Quả thế, họ đã nói với nhau, suy luận không ngay thẳng:
12 Ta hãy rình bắt người công chính, vì nó gây phiền hà cho ta, nó chống lại các việc ta làm, nó trách ta vi phạm lề luật, và vu cho ta tội phản bội lối giáo huấn của chúng ta.

13 Nó quả quyết mình có tri thức về Thiên Chúa, và tự xưng là con của Chúa.

14 Nó trở thành lời khiển trách những ý nghĩ của ta; chỉ nhìn thấy nó thôi, ta đã thấy nặng nề.

15 Vì cuộc sống của nó không giống người khác, và các nẻo đường nó đi thì khác lạ.

16 Nó coi ta là đồ giả mạo, và tránh xa đường lối của ta như tránh sự ô uế; nó cho là có phúc cái kết cục của người công chính, và khoe có Thiên Chúa làm Cha.

17 Ta hãy xem lời nó nói có đúng không, và hãy thử xem rốt cuộc nó ra sao.

18 Vì nếu người công chính là con Thiên Chúa, thì Người sẽ nâng đỡ nó và giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối.

19 Ta hãy dùng nhục mạ và tra tấn mà thử nó, để biết sự hiền hoà của nó và đo lường lòng nhẫn nhục của nó.

20 Ta hãy kết án nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, sẽ có người đoái thương nó.

21 Họ đã suy tính như thế và đã lầm lạc, vì sự gian ác của họ đã làm họ mù quáng.

22 Họ không biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa, không hy vọng được phần thưởng cho đời thánh thiện, và không coi trọng vinh dự dành cho những linh hồn tinh tuyền.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 33,17-18.19-20.21.23

17 Nhan Đức Chúa hướng về những kẻ làm điều ác, để xoá khỏi mặt đất kỷ niệm về chúng.
18 Họ kêu lên, và Đức Chúa nghe; Người cứu họ khỏi mọi cơn gian nan.

19 Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát, và cứu những người có tinh thần bị nghiền nát.

20 Người công chính gặp nhiều nỗi bất hạnh, nhưng Đức Chúa giải thoát họ khỏi tất cả.

21 Người giữ gìn mọi xương cốt của họ; không một cái nào bị gãy.

23 Đức Chúa cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Người, và tất cả những ai nương náu nơi Người sẽ không bị coi là có tội.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 7,1-2.10.25-30Tin Mừng theo Gioan

1 Sau những điều ấy, Đức Giêsu đi lại trong miền Galilê, vì Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, bởi người Do Thái tìm cách giết Người.
2 Lễ Lều của người Do Thái đã gần kề.

10 Khi các anh em của Người đã lên dự lễ, bấy giờ chính Người cũng lên, không công khai, nhưng như thể kín đáo.

25 Bấy giờ, có một số người Giêrusalem nói: "Chẳng phải ông này là người họ tìm giết sao?

26 Kìa, ông ấy nói công khai mà họ chẳng nói gì với ông ấy! Hay các vị lãnh đạo thật sự đã nhận biết rằng ông này là Đấng Kitô?

27 Nhưng ông này, chúng ta biết ông từ đâu đến; còn Đấng Kitô, khi Người đến, thì không ai biết Người từ đâu."

28 Vậy, đang giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu lớn tiếng nói: "Các ông biết tôi, và các ông biết tôi từ đâu đến; thế mà tôi đã không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, Đấng mà các ông không biết.

29 Tôi, tôi biết Người, vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."

30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng không ai tra tay vào Người, vì giờ của Người chưa đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người công chính bị thử thách

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người công chính bị những kẻ gian ác rình bắt, vì chỉ cần sống ngay thẳng đã là một lời khiển trách. Nhưng "giờ của Người chưa đến" (Ga 7,30): Thiên Chúa vẫn nắm giữ thời gian, kể cả khi người công chính bị vây hãm.

Suy niệm. Bài đọc sách Khôn Ngoan ghi lại những suy tính của kẻ gian: "Ta hãy rình bắt người công chính, vì nó gây phiền hà cho ta" (Kn 2,12). Điều làm họ khó chịu không phải việc xấu người ấy làm, mà là lối sống khác lạ của người ấy. Rồi họ đặt ra phép thử: nhục mạ và tra tấn, "để biết sự hiền hoà của nó và đo lường lòng nhẫn nhục của nó" (Kn 2,19). Bài đọc kết luận rằng họ đã lầm lạc, vì sự gian ác làm họ mù quáng.

Trong Tin Mừng, ta thấy lời ấy ứng vào Đức Giêsu. Người đi lại kín đáo, người ta tìm cách giết Người; thế mà Người vẫn giảng dạy giữa Đền Thờ, lớn tiếng nói rằng Người đến từ Đấng đã sai Người. Họ muốn bắt Người, nhưng chưa ai tra tay vào Người được.

Với chúng ta, bài đọc hôm nay nhắc hai điều. Thứ nhất, sống ngay lành đôi khi bị hiểu lầm, bị xa lánh, và đừng vì thế mà nản. Thánh vịnh trấn an: Đức Chúa "ở gần những tấm lòng tan nát" (Tv 34,19). Thứ hai, ta cũng cần tự xét: mình có khi nào khó chịu với một người tốt chỉ vì người ấy làm lộ ra sự dễ dãi của mình không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ở gần những ai đang chịu thiệt thòi vì sống ngay lành. Xin cho chúng con kiên vững khi bị hiểu lầm, và đừng bao giờ để lòng ganh ghét làm chúng con mù quáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới