Thứ Hai, 03/04/2028 · 9/3 ÂL

Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62Sách Đanien

1 Có một người đàn ông cư ngụ ở Babylon, tên là Giôakim.
2 Ông lấy một người vợ tên là Susanna, con gái ông Khenkia, rất xinh đẹp và kính sợ Đức Chúa.

3 Cha mẹ bà là những người công chính, và đã dạy con gái mình theo luật Môsê.

4 Ông Giôakim rất giàu có; ông có một khu vườn liền sát nhà mình, và những người Do Thái thường đến với ông, vì ông được trọng vọng hơn hết mọi người.

5 Cũng trong năm ấy, có hai kỳ mục trong dân được cử làm thẩm phán — về những người như thế, Đấng Chủ Tể đã phán rằng: sự gian ác đã từ Babylon mà ra, từ những kỳ mục thẩm phán, những kẻ tưởng mình dẫn dắt dân.

6 Hai người ấy thường xuyên có mặt ở nhà ông Giôakim, và tất cả những ai có việc phải xét xử đều đến với họ.

7 Khi dân đã ra về lúc giữa trưa, bà Susanna vào và đi dạo trong vườn của chồng bà.

8 Ngày nào hai kỳ mục cũng thấy bà vào và đi dạo, và họ nổi lòng ham muốn bà.

9 Họ làm lệch tâm trí mình, và quay mắt đi, không nhìn lên trời và không nhớ đến những phán quyết công chính.

15 Rồi trong lúc họ canh chừng một ngày thuận tiện, có lần bà vào như hôm qua và hôm kia, chỉ với hai thiếu nữ, và bà muốn tắm trong vườn, vì trời nóng.

16 Ở đó không có ai, ngoài hai kỳ mục đang nấp kín và rình bà.

17 Bà nói với các thiếu nữ: "Nào, hãy mang cho tôi dầu và thuốc chà rửa, rồi đóng các cửa vườn lại để tôi tắm."

19 Khi các thiếu nữ vừa ra đi, hai kỳ mục đứng dậy và chạy đến bà,

20 rồi nói: "Này, các cửa vườn đã đóng, không ai thấy chúng tôi, và chúng tôi đang ham muốn bà; vậy hãy ưng thuận với chúng tôi và ở với chúng tôi.

21 Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng chống lại bà rằng có một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các thiếu nữ đi khỏi."

22 Bà Susanna thở dài và nói: "Tôi bị ép buộc mọi bề: nếu tôi làm điều này, tôi phải chết; còn nếu tôi không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông.

23 Thà tôi không làm mà rơi vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Đức Chúa."

24 Bà Susanna kêu lớn tiếng; hai kỳ mục cũng kêu lên chống lại bà.

25 Rồi một người chạy đến mở cửa vườn.

26 Khi những người trong nhà nghe tiếng kêu trong vườn, họ ùa vào qua cửa hông để xem điều gì đã xảy ra cho bà.

27 Khi hai kỳ mục nói ra những lời của họ, các đầy tớ vô cùng hổ thẹn, vì chưa bao giờ có lời nào như thế được nói về bà Susanna.

28 Hôm sau, khi dân tụ họp đến nhà chồng bà là ông Giôakim, hai kỳ mục đến, đầy ý định gian ác chống lại bà Susanna để làm cho bà phải chết, và nói trước mặt dân:

29 "Hãy sai người đến gọi bà Susanna, con gái ông Khenkia, là vợ ông Giôakim." Người ta liền sai đi.

30 Bà đến, cùng với cha mẹ, con cái và tất cả bà con họ hàng của bà.

33 Những người thân của bà và tất cả những ai thấy bà đều khóc.

34 Hai kỳ mục đứng dậy giữa dân, đặt tay trên đầu bà;

35 còn bà vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì lòng bà tin cậy nơi Đức Chúa.

36 Hai kỳ mục nói: "Khi chúng tôi đang đi dạo một mình trong vườn, người đàn bà này vào cùng với hai nữ tỳ, rồi đóng các cửa vườn lại và cho các nữ tỳ đi.

37 Rồi một thanh niên đang nấp kín đến với bà ta và nằm với bà ta.

38 Còn chúng tôi, đang ở trong một góc vườn, thấy sự gian ác ấy thì chạy đến chỗ chúng.

39 Thấy chúng đang ở với nhau, chúng tôi không thể bắt giữ được tên kia, vì hắn mạnh hơn chúng tôi, và hắn mở cửa nhảy vọt ra ngoài.

40 Còn người này, chúng tôi bắt lấy và hỏi thanh niên ấy là ai;

41 bà ta không chịu khai cho chúng tôi. Chúng tôi làm chứng những điều ấy." Hội chúng tin họ, vì họ là kỳ mục và thẩm phán của dân, và kết án bà phải chết.

42 Bà Susanna kêu lớn tiếng và thưa: "Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng thấu suốt những điều kín ẩn, Đấng biết mọi sự trước khi chúng xảy ra,

43 Chúa biết rằng họ đã làm chứng gian chống lại con; và này, con phải chết, dù con chẳng làm điều nào mà những người này đã gian ác bịa đặt về con."

44 Và Đức Chúa nhận lời bà.

45 Khi bà bị dẫn đi để chịu chết, Thiên Chúa khơi dậy Thần Khí thánh nơi một cậu bé tên là Đanien.

46 Cậu kêu lớn tiếng: "Tôi vô can trong máu của người phụ nữ này!"

47 Cả dân quay lại với cậu và hỏi: "Lời ông vừa nói là gì vậy?"

48 Đứng giữa họ, ông nói: "Hỡi con cái Israel, các ông dại dột đến thế sao? Chưa tra xét, chưa nhận biết điều rõ ràng, mà các ông đã kết án một người con gái của Israel!

49 Hãy trở lại tòa án, vì hai người này đã làm chứng gian chống lại bà."

50 Cả dân vội vã trở lại. Các kỳ mục nói với ông: "Nào, hãy đến ngồi giữa chúng tôi và nói cho chúng tôi biết, vì Thiên Chúa đã ban cho ông địa vị bậc kỳ mục."

51 Ông Đanien nói với họ: "Hãy tách hai người này ra xa nhau, và tôi sẽ tra hỏi họ."

52 Khi họ đã bị tách riêng, ông gọi một người trong hai người và nói: "Hỡi kẻ đã già đi trong những ngày gian ác, nay những tội ngươi từng làm trước kia đã đến rồi,

53 khi ngươi xét xử bất công, kết án người vô tội và tha kẻ có tội, trong khi Đức Chúa phán: 'Ngươi chớ giết người vô tội và công chính.'

54 Vậy bây giờ, nếu ngươi thật đã thấy bà này, hãy nói: ngươi đã thấy họ ở với nhau dưới cây nào?" Ông ta đáp: "Dưới cây nhũ hương."

55 Ông Đanien nói: "Thật đúng, ngươi đã nói dối ngay trên đầu mình; vì này, thiên thần của Thiên Chúa đã nhận được phán quyết từ Thiên Chúa, sẽ chẻ ngươi làm đôi."

56 Rồi ông cho người ấy lui ra, truyền đưa người kia đến, và nói với ông ta: "Dòng giống Canaan chứ không phải Giuđa! Sắc đẹp đã lừa dối ngươi, và dục vọng đã làm lệch lạc lòng ngươi.

57 Các ngươi đã đối xử với con gái Israel như thế, và vì sợ hãi nên họ đã giao du với các ngươi; nhưng con gái Giuđa đã không chịu nổi sự gian ác của các ngươi.

58 Vậy bây giờ hãy nói với ta: ngươi đã bắt gặp họ ở với nhau dưới cây nào?" Ông ta đáp: "Dưới cây sồi."

59 Ông Đanien nói với ông ta: "Thật đúng, ngươi cũng đã nói dối ngay trên đầu mình; vì thiên thần của Thiên Chúa đang chờ, tay cầm gươm để xẻ ngươi làm đôi, hầu tiêu diệt các ngươi."

60 Cả hội chúng kêu lớn tiếng và chúc tụng Thiên Chúa, Đấng cứu những người trông cậy nơi Người.

61 Họ trỗi dậy chống lại hai kỳ mục, vì chính miệng họ đã để ông Đanien chứng minh họ là những kẻ làm chứng gian; và họ làm cho hai người ấy y như điều họ đã gian ác làm cho người đồng loại,

62 để thi hành theo luật Môsê; và họ giết hai người ấy. Và máu vô tội được cứu thoát trong ngày hôm ấy.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ed 33,11

11 Hãy nói với chúng: Ta sống, sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa, Ta chẳng hề vui thích về cái chết của kẻ gian ác, nhưng Ta vui thích khi kẻ gian ác bỏ đường lối mình mà được sống. Hãy trở lại, hãy trở lại, bỏ những đường lối gian ác của các ngươi; hỡi nhà Israel, sao các ngươi lại muốn chết?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 8,1-11Tin Mừng theo Gioan

1 Còn Đức Giêsu thì đi lên núi Ôliu.
2 Sáng sớm, Người lại có mặt trong Đền Thờ; cả dân chúng đến với Người, và Người ngồi xuống giảng dạy họ.

3 Bấy giờ các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình; họ để chị đứng giữa,

4 rồi nói với Người, để thử Người: "Thưa Thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang đang ngoại tình.

5 Trong Luật, ông Môsê đã truyền cho chúng tôi phải ném đá những hạng người như thế. Còn Thầy, Thầy nói sao?"

6 Họ nói thế là để thử Người, hầu có cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất, làm như không để ý.

7 Vì họ cứ hỏi dồn, Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông không có tội thì cứ việc ném đá chị ấy trước."

8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.

9 Nghe vậy, họ bị lương tâm cáo trách, nên lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi; chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ vẫn đứng ở giữa.

10 Đức Giêsu ngẩng lên, không thấy ai ngoài người phụ nữ, liền nói với chị: "Này chị, những người tố cáo chị ở đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?"

11 Chị đáp: "Thưa Ngài, không có ai." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu không bênh vực tội, nhưng cũng không để người có tội bị ném đá. Người trả lại cho từng người sự thật về chính mình, rồi mở ra một con đường mới, đúng như lời Đức Chúa nói qua ngôn sứ Êdêkiel là Ngài không vui thích về cái chết của kẻ gian ác, nhưng vui khi họ trở lại mà được sống: "từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8,11).

Suy niệm. Người phụ nữ bị đẩy ra đứng giữa như một chứng cứ. Những người dẫn chị đến không thực sự quan tâm đến chị; họ muốn dùng chị để đặt bẫy Đức Giêsu. Người không trả lời ngay. Người cúi xuống, viết trên đất, và để im lặng làm việc của nó. Khi bị hỏi dồn, Người chỉ nói một câu: "Ai trong các ông không có tội thì cứ việc ném đá chị ấy trước" (Ga 8,7).

Câu ấy không xoá luật, nhưng quay ánh nhìn của người tố cáo vào chính họ. Họ lần lượt bỏ đi, và Tin Mừng ghi rằng họ bị lương tâm cáo trách. Cuối cùng chỉ còn hai người: người có tội và Đấng có thể kết án nhưng chọn tha. "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8,11). Lòng thương xót đi liền với lời mời sống khác đi.

Bài đọc I (Đn 13) đặt bên cạnh một người phụ nữ khác, bà Susanna, lần này bị tố cáo oan. Giữa hai kỳ mục đang đe doạ, bà nói: "Thà tôi không làm mà rơi vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Đức Chúa", rồi kêu lên: "Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng thấu suốt những điều kín ẩn… Chúa biết rằng họ đã làm chứng gian chống lại con." Bản văn ghi một câu ngắn: "Và Đức Chúa nhận lời bà." Cậu bé Đanien lên tiếng chặn đám đông: "Chưa tra xét, chưa nhận biết điều rõ ràng, mà các ông đã kết án một người con gái của Israel!" Hai người phụ nữ, một bị vu oan, một bị bắt quả tang, đều đứng giữa đám đông đang sẵn sàng kết án. Nơi cả hai, Thiên Chúa không để lời của đám đông có tiếng nói sau cùng: với bà Susanna, Người minh oan; với người phụ nữ ngoại tình, Người tha và mở đường. Còn Êdêkiel nói rõ vì sao: "Ta chẳng hề vui thích về cái chết của kẻ gian ác, nhưng Ta vui thích khi kẻ gian ác bỏ đường lối mình mà được sống."

Hôm nay ta cũng có những "hòn đá" trong tay: một lời bình phẩm, một tin đồn, một cái nhìn khinh miệt. Thánh vịnh 23 nhắc ta rằng Đức Chúa là mục tử dẫn ta "đi trên những đường ngay nẻo chính".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không kết án nhưng đã nâng người có tội đứng dậy. Xin cho chúng con biết buông những hòn đá trong tay, và biết nhận lòng thương xót của Chúa để làm lại cuộc đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới