Bài đọc I
1 V 8,22-23.27-30Sách 1 Các Vua22 Ông Salômôn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, đối diện toàn thể cộng đoàn Israel, và giơ hai bàn tay lên trời.
23 Ông nói: "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel, trên trời cao hay dưới đất thấp, không có Thiên Chúa nào như Ngài; Ngài giữ giao ước và lòng thương đối với các tôi tớ Ngài, những người hết lòng bước đi trước nhan Ngài.
27 Nhưng liệu Thiên Chúa có thật sự ngự trên mặt đất chăng? Này, trời và cả các tầng trời cũng không chứa nổi Ngài, huống chi nhà này con đã xây!
28 Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, xin Ngài đoái nhìn lời cầu nguyện và lời van xin của tôi tớ Ngài, mà lắng nghe tiếng reo và lời cầu nguyện hôm nay tôi tớ Ngài dâng lên trước nhan Ngài,
29 để mắt Ngài ngày đêm mở ra trên nhà này, trên nơi Ngài đã phán: Danh Ta sẽ ở đó; để Ngài lắng nghe lời cầu nguyện tôi tớ Ngài sẽ dâng hướng về nơi này.
30 Xin Ngài lắng nghe lời van xin của tôi tớ Ngài và của dân Israel của Ngài, những lời họ sẽ cầu nguyện hướng về nơi này; xin chính Ngài lắng nghe từ nơi Ngài ngự trên trời; xin lắng nghe và tha thứ."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain