Thứ Bảy, 08/01/2028 · 12/12 ÂL

Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Ga 5,14-21Thư 1 Gioan

14 Và đây là sự mạnh dạn chúng ta có đối với Người: nếu chúng ta xin điều gì theo ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta.
15 Và nếu chúng ta biết rằng Người nhậm lời chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã có những điều đã xin cùng Người.

16 Nếu ai thấy anh em mình phạm một tội không dẫn đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Người sẽ ban sự sống cho họ, tức những kẻ phạm tội không dẫn đến cái chết. Có tội dẫn đến cái chết; tôi không nói là phải cầu xin cho tội ấy.

17 Mọi sự bất chính đều là tội, và có tội không dẫn đến cái chết.

18 Chúng ta biết rằng bất cứ ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng Đấng đã được Thiên Chúa sinh ra gìn giữ người ấy, và Kẻ Dữ không đụng đến người ấy.

19 Chúng ta biết rằng mình thuộc về Thiên Chúa, còn toàn thể thế gian nằm trong quyền Kẻ Dữ.

20 Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến, và đã ban cho chúng ta trí hiểu để nhận biết Đấng Chân Thật; và chúng ta ở trong Đấng Chân Thật, trong Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Chính Đấng này là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời.

21 Hỡi các con bé nhỏ, hãy tránh xa các ngẫu tượng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 149,1-2.3-4.5-6a.9b

1 Alleluia!
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

lời ca ngợi Người vang lên trong cộng đoàn những người hiền đức.

2 Israel hãy vui mừng vì Đấng đã làm nên mình,

con cái Xion hãy hân hoan vì vua của mình.

3 Họ hãy ca ngợi danh Người bằng điệu múa,

hãy đánh trống, gảy đàn mà hát mừng Người.

4 Vì Đức Chúa hài lòng về dân Người,

Người tôn vinh những kẻ khiêm nhường bằng ơn cứu độ.

5 Những người hiền đức hãy hân hoan trong vinh quang,

hãy reo mừng ngay trên giường mình.

6 Lời tôn vinh Thiên Chúa ở trong cổ họng họ;

9 đó là vinh dự cho mọi người hiền đức của Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,16

16 dân đang ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn, và những kẻ ngồi trong miền bóng tối tử thần, ánh sáng đã mọc lên cho họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 3,22-30Tin Mừng theo Gioan

22 Sau đó, Đức Giêsu cùng các môn đệ đến miền đất Giuđê; Người ở lại đó với họ và làm phép rửa.
23 Ông Gioan cũng đang làm phép rửa tại Ênon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước; người ta đến và chịu phép rửa,

24 vì lúc ấy ông Gioan chưa bị tống ngục.

25 Bấy giờ có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của ông Gioan với một người Do Thái về chuyện thanh tẩy.

26 Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa Rabbi, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, người mà Thầy đã làm chứng, thì này, người ấy đang làm phép rửa, và mọi người đều đến với người ấy."

27 Ông Gioan đáp: "Người ta không thể nhận được gì, nếu không được ban cho từ trời.

28 Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đi trước Người.

29 Ai có tân nương thì là chú rể; còn bạn của chú rể, đứng đó và nghe chú rể, thì hết sức vui mừng vì tiếng của chú rể. Vậy niềm vui này của tôi đã được trọn vẹn.

30 Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan nhắc ta rằng điều ta xin theo ý Chúa thì Người nhậm lời, và dặn ta tránh xa các ngẫu tượng. Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng đưa ra một lời mẫu mực cho mọi người làm chứng: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi."

Suy niệm. Đoạn kết của thư Gioan nói về sự tin tưởng mạnh dạn khi cầu nguyện: nếu ta xin điều gì theo ý Chúa, Người nhậm lời. Điều quan trọng ở đây là "theo ý Người". Cầu nguyện không phải là bắt Chúa làm theo kế hoạch của ta, mà là để ý Chúa dần trở thành ý của ta. Thư cũng nhắc ta cầu nguyện cho anh em đang lỡ lầm. Rồi thư khép lại bằng một lời ngắn: "Hãy tránh xa các ngẫu tượng", nghĩa là đừng đặt bất cứ điều gì thay chỗ Thiên Chúa chân thật.

Tin Mừng đặt trước mắt ta một thử thách khác của lòng người: sự ganh tị. Các môn đệ của Gioan lo lắng vì mọi người đang đến với Đức Giêsu. Gioan không buồn. Ông ví mình như bạn của chú rể, đứng nghe tiếng chú rể và vui mừng trọn vẹn. Ông biết rằng người ta không nhận được gì nếu không được ban từ trời, và biết mình chỉ được sai đi trước Đấng Kitô. Niềm vui của ông không đến từ việc được nhiều người theo, mà đến từ việc Chúa được nhận ra. Ông chấp nhận lùi lại, để Chúa đứng ở trung tâm.

Trong gia đình, giáo xứ hay nơi làm việc, ta cũng dễ muốn được ghi nhận. Lời của Gioan mời ta hỏi: việc tôi làm có đưa người ta đến gần Chúa hơn không, hay chỉ đưa họ nhìn về mình?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu xin theo ý Chúa, và tránh xa mọi ngẫu tượng. Xin dạy chúng con vui mừng khi Chúa được cao trọng, dù chúng con phải nhỏ đi. Amen.

Bài đọc những ngày tới