Thứ Hai, 27/12/2027 · 30/11 ÂL

Thánh Gioan, Tông Đồ và Thánh sử (lễ kính)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Ga 1,1-4Thư 1 Gioan

1 Điều đã có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngắm và tay chúng tôi đã chạm đến, về Lời của sự sống —
2 vì sự sống đã được tỏ hiện, và chúng tôi đã thấy, xin làm chứng và loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống vốn ở cùng Chúa Cha và đã được tỏ hiện cho chúng tôi —

3 điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà sự hiệp thông của chúng tôi là với Chúa Cha và với Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 96,1-2.5-6.11-12

1 Đức Chúa là vua! Đất hãy hân hoan,
muôn hải đảo hãy vui mừng.

2 Mây và bóng tối mịt mù vây quanh Người,

công chính và công lý là nền ngai của Người.

5 Núi non tan chảy như sáp trước nhan Đức Chúa,

trước nhan Chúa Tể toàn cõi đất.

6 Các tầng trời loan báo đức công chính của Người,

và mọi dân tộc đều thấy vinh quang Người.

11 Ánh sáng đã được gieo cho người công chính,

và niềm vui cho những ai có lòng ngay thẳng.

12 Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong Đức Chúa,

và tạ ơn khi nhớ đến danh thánh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 20,1a.2-8Tin Mừng theo Gioan

1 Ngày thứ nhất trong tuần, sáng sớm khi trời còn tối, bà Maria Mácđala đến mộ.
2 Bà liền chạy đến gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ kia, người mà Đức Giêsu thương mến, và nói với các ông: "Người ta đã lấy Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để Người ở đâu."

3 Ông Phêrô và người môn đệ kia liền ra đi, và họ đến mộ.

4 Cả hai cùng chạy, nhưng người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đến mộ trước.

5 Ông cúi xuống và thấy những băng vải để đó, nhưng không vào.

6 Rồi ông Simon Phêrô theo sau cũng đến, và vào trong mộ; ông thấy những băng vải để đó,

7 còn khăn che đầu Người thì không để lẫn với băng vải, nhưng cuốn lại và đặt riêng một chỗ.

8 Bấy giờ người môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan không nói về một ý tưởng, mà về một con người: "điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngắm và tay chúng tôi đã chạm đến, về Lời của sự sống". Đức tin Kitô giáo bắt đầu từ lời chứng của những người đã gặp Đức Giêsu, và được trao lại để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Suy niệm. Đoạn mở đầu thư thứ nhất của Gioan dồn bốn động từ của giác quan: nghe, thấy, chiêm ngắm, chạm đến (1 Ga 1,1). Sự sống đời đời đã "được tỏ hiện", nghĩa là có thể gặp được bằng chính cơ thể con người. Mục đích của lời chứng ấy cũng được nói rõ: "để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà sự hiệp thông của chúng tôi là với Chúa Cha và với Con của Người là Đức Giêsu Kitô" (1 Ga 1,3). Đức tin không chỉ là niềm tin cá nhân; nó là một mối hiệp thông được lan rộng từ người này sang người khác.

Tin Mừng ngày lễ nhắc lại buổi sáng Phục Sinh: Phêrô và người môn đệ kia cùng chạy ra mộ, người kia chạy nhanh hơn nhưng chờ và rồi vào mộ; ông "đã thấy và đã tin" (Ga 20,8). Theo truyền thống, người môn đệ Chúa thương mến này được hiểu là chính Gioan. Điều đáng chú ý là ông tin khi chỉ thấy những băng vải được xếp lại, chưa gặp Chúa hằng sống. Đức tin bắt đầu từ những dấu chỉ nhỏ, được đọc bằng trái tim đã biết yêu.

Thánh vịnh 97 nói: "Ánh sáng đã được gieo cho người công chính, và niềm vui cho những ai có lòng ngay thẳng" (Tv 97,11). Ánh sáng và niềm vui là hoa trái của sự gặp gỡ ấy. Ngày lễ mời ta hỏi: điều gì tôi đã "nghe, thấy, chạm đến" nơi Chúa mà tôi có thể kể cho người khác, để niềm vui của họ cũng được trọn vẹn?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Lời của sự sống, Chúa đã tỏ mình cho các tông đồ, và qua lời chứng của họ Chúa đến với chúng con. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa trong Lời và trong anh chị em, và dám chia sẻ điều mình đã gặp để mọi người cùng được hiệp thông với Chúa và với Chúa Cha. Chúa là Đấng hằng sống muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới