Chủ Nhật, 09/05/2027 · 4/4 ÂL

Lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng — năm B

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 1,1-11Sách Công vụ Tông đồ

1 Thưa ông Thêôphilô, trong cuốn sách thứ nhất, tôi đã nói về mọi việc Đức Giêsu đã làm và đã dạy từ lúc khởi đầu
2 cho tới ngày Người được nâng lên trời, sau khi nhờ Thánh Thần mà truyền dạy các Tông Đồ Người đã chọn.

3 Sau cuộc khổ nạn, Người đã tỏ mình ra cho các ông thấy Người vẫn sống, bằng nhiều bằng chứng; suốt bốn mươi ngày Người đã hiện ra với các ông và nói về Nước Thiên Chúa.

4 Một hôm, khi ở với các ông, Người truyền cho các ông đừng rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều anh em đã nghe tôi nói tới:

5 vì ông Gioan đã làm phép rửa bằng nước, còn anh em, ít ngày nữa, anh em sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

6 Vậy những người đã tụ họp bên Người hỏi: "Thưa Chúa, có phải bây giờ là lúc Chúa khôi phục vương quốc Israel không?"

7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn mà Chúa Cha đã ấn định bằng quyền riêng của Người;

8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của tôi tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđê và Samari, cho đến tận cùng trái đất."

9 Nói xong, Người được nâng lên ngay trước mắt các ông, và một đám mây che khuất Người, không cho các ông thấy nữa.

10 Các ông còn đang chăm chú nhìn lên trời khi Người ra đi, thì kìa có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh các ông,

11 và nói: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu này, Đấng đã lìa các ông mà được rước lên trời, cũng sẽ đến như các ông đã thấy Người đi lên trời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 46,2-3.6-7.8-9

2 Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, hãy reo hò mừng Thiên Chúa bằng tiếng hoan ca.
3 Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, đáng kinh sợ, là Đại Vương cai trị toàn cõi đất.

6 Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Đức Chúa ngự lên giữa tiếng kèn.

7 Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng; hãy ca mừng Vua của chúng ta, hãy ca mừng.

8 Vì Thiên Chúa là Vua của toàn cõi đất, hãy ca mừng bài thánh ca.

9 Thiên Chúa cai trị các dân; Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 1,17-23Thư Êphêxô

17 xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em thần khí khôn ngoan và mặc khải, để anh em nhận biết Người cách sâu xa.
18 Xin Người soi sáng tận đáy lòng anh em, để anh em thấy rõ niềm hy vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho anh em, thấy rõ gia nghiệp vinh quang phong phú Người dành cho các thánh,

19 và thấy rõ quyền lực vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta là những kẻ tin, theo hiệu lực của sức mạnh uy dũng của Người.

20 Quyền lực ấy Người đã thi thố nơi Đức Kitô, khi làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết và đặt Người ngồi bên hữu Người trên trời,

21 vượt trên mọi quyền thế, quyền lực, uy lực, chủ quyền, vượt trên mọi danh hiệu được xưng tụng, không những ở đời này mà cả ở đời sau.

22 Người đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô, và đặt Đức Kitô làm đầu mọi sự cho Hội Thánh,

23 Hội Thánh là thân thể của Đức Kitô, là sự viên mãn của Đấng làm cho muôn vật được viên mãn trong mọi sự.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Ep 4,1-13Thư Êphêxô

1 Vậy tôi, người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà anh em đã nhận được:
2 hết sức khiêm tốn, hiền hòa và nhẫn nhục, lấy tình yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau,

3 ra sức giữ gìn sự hợp nhất của Thần Khí bằng dây bình an ràng buộc:

4 chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi trong một niềm hy vọng của ơn kêu gọi anh em;

5 một Chúa, một đức tin, một phép rửa;

6 một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng theo mức độ ân huệ của Đức Kitô ban.

8 Vì thế có lời chép: Người đã lên nơi cao, bắt theo một đoàn tù binh, và ban tặng phẩm cho loài người.

9 Mà "Người đã lên" nghĩa là gì, nếu không phải là Người cũng đã xuống những miền thấp hơn dưới đất?

10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên, vượt trên tất cả các tầng trời, để làm cho muôn loài được đầy đủ.

11 Chính Người đã ban cho người này làm Tông Đồ, kẻ khác làm ngôn sứ, kẻ khác làm người rao giảng Tin Mừng, kẻ khác làm mục tử và thầy dạy,

12 để trang bị cho các thánh làm công việc phục vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô,

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, đạt tới tầm vóc người trưởng thành, tới mức vóc dáng viên mãn của Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 28,19a.20b

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
20 Và đây, tôi ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 16,15-20Tin Mừng theo Máccô

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
16 Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; ai không tin sẽ bị kết án.

17 Những dấu lạ sau đây sẽ đi theo những người tin: nhân danh tôi, họ sẽ trừ quỷ, sẽ nói những tiếng mới lạ,

18 sẽ cầm rắn trong tay, và dù uống phải chất độc chết người, họ cũng sẽ không hề hấn gì; họ sẽ đặt tay trên những người bệnh, và những người này sẽ được khỏi."

19 Sau khi nói với các ông như thế, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

20 Còn các ông thì ra đi rao giảng khắp nơi; Chúa cùng hoạt động với các ông và xác nhận lời rao giảng bằng những dấu lạ đi kèm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa cùng hoạt động với các ông

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu lên trời không phải để bỏ các môn đệ lại một mình. Thánh Máccô kết thúc Tin Mừng bằng một câu rất đẹp: các ông ra đi rao giảng, và "Chúa cùng hoạt động với các ông". Người vắng mặt trước mắt, nhưng hiện diện trong mọi việc các môn đệ làm.

Bối cảnh. Lễ Thăng Thiên ở Việt Nam được mừng vào Chúa nhật VII Phục Sinh. Bài đọc I mở đầu sách Công vụ Tông đồ, kể lần cuối Đức Giêsu ở với các môn đệ. Bài đọc II, thư gửi tín hữu Êphêsô, chiêm ngắm Đức Kitô ngồi bên hữu Chúa Cha, làm đầu Hội Thánh. Năm B, Tin Mừng là đoạn kết sách Máccô.

Phân tích.

  • Công vụ ghi câu hỏi rất người của các môn đệ: "có phải bây giờ là lúc Chúa khôi phục vương quốc Israel không?" Đức Giêsu không trả lời về thời giờ, nhưng hứa: "anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần... và anh em sẽ là chứng nhân của tôi."
  • Hai người áo trắng hỏi: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời?"
  • Tin Mừng trao một sứ mạng không giới hạn: "Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."
  • Sau khi Chúa Giêsu "được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa", các ông "ra đi rao giảng khắp nơi; Chúa cùng hoạt động với các ông".
  • Thư Êphêsô cầu xin cho tín hữu "thấy rõ niềm hy vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại", vì Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô "làm đầu mọi sự cho Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đức Kitô".

Suy niệm. Câu hỏi "sao còn đứng nhìn lên trời?" vẫn đúng với chúng ta. Có những lúc đời sống đức tin chỉ còn là nhìn lên, chờ một điều kỳ diệu, mà quên việc phải làm dưới đất. Lễ Thăng Thiên không mời ta nhìn theo Chúa, nhưng mời ta bước đi thay Chúa.

Tin Mừng Máccô kết thúc mà như chưa kết thúc: các môn đệ ra đi, câu chuyện tiếp tục ngoài trang sách. Câu chuyện ấy nay đến lượt chúng ta viết tiếp, trong gia đình, nơi làm việc, trong khu xóm. Ta không làm một mình, vì "Chúa cùng hoạt động" với người môn đệ.

Thư Êphêsô nói Hội Thánh là thân thể của Đức Kitô. Đầu đã lên trời, nhưng thân thể còn ở trần gian. Đôi tay, đôi chân của Người hôm nay là chúng ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu lên trời, xin đừng để chúng con chỉ đứng nhìn lên mà quên sứ mạng Chúa trao. Xin ban Thánh Thần để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa ở bất cứ nơi nào chúng con sống, và tin rằng Chúa luôn cùng hoạt động với chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Còn các ông thì ra đi rao giảng khắp nơi; Chúa cùng hoạt động với các ông." (Mc 16,20)
Gợi ý trong tuần: làm một việc tốt cụ thể cho một người cần giúp, như một cách loan báo Tin Mừng không cần lời.

Thánh lễ khác trong ngày

Chúa nhật VII Mùa Phục Sinh — năm BDùng ở nơi mừng lễ Thăng Thiên vào thứ Năm (Việt Nam mừng vào Chúa nhật).

Bài đọc I

Cv 1,15-17.20a.20c-26Sách Công vụ Tông đồ

15 Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng dậy giữa các anh em - số người tụ họp độ một trăm hai mươi - và nói:
16 "Thưa anh em, cần phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà Thánh Thần đã dùng miệng ông Đavít để nói trước về ông Giuđa, kẻ đã làm người dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu,

17 vì ông ấy đã được kể vào số chúng ta và đã nhận được phần trong thừa tác vụ này.

20 Quả thật, có lời chép trong sách Thánh vịnh: 'Xin để người khác nhận lấy chức vụ coi sóc của nó.'

21 Vậy cần phải có một người trong số những người đã cùng đi với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu ra vào giữa chúng ta,

22 kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người được đưa lên khỏi chúng ta: người ấy phải cùng với chúng ta làm chứng về sự phục sinh của Người."

23 Họ đưa ra hai người: ông Giuse gọi là Barsabba, cũng có tên là Giútô, và ông Mátthia.

24 Rồi họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho thấy Chúa đã chọn ai trong hai người này,

25 để người ấy nhận lấy chỗ trong thừa tác vụ và sứ vụ tông đồ này, chỗ ông Giuđa đã bỏ đi để về nơi dành riêng cho mình."

26 Họ bỏ thăm cho hai ông; thăm trúng ông Mátthia, và ông được kể thêm vào số mười một tông đồ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 102,1-2.11-12.19-20

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

11 Vì như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tình thương của Người đối với những ai kính sợ Người cũng lớn bấy nhiêu.

12 Như phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu.

19 Đức Chúa đã đặt ngai Người trên trời, và vương quyền của Người thống trị muôn loài.

20 Hãy chúc tụng Đức Chúa, hỡi các thiên thần của Người, những dũng sĩ đầy sức mạnh, thi hành lời Người, để lắng nghe tiếng lời Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Ga 4,11-16Thư 1 Gioan

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
12 Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta nên hoàn hảo.

13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người làm Đấng cứu độ thế gian.

15 Ai tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16 Phần chúng ta, chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,18

18 Tôi sẽ không để anh em mồ côi, tôi sẽ đến với anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 17,11b-19Tin Mừng theo Gioan

11 Lạy Cha chí thánh, xin Cha nhân danh Cha mà gìn giữ họ, nhân danh Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta.
12 Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, danh Cha đã ban cho Con; Con đã canh giữ họ, và không ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con của sự hư mất, để Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13 Nhưng giờ đây Con đến với Cha, và Con nói những điều này khi còn ở trong thế gian, để họ được đầy tràn niềm vui của Con ở trong họ.

14 Con đã ban cho họ lời Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Dữ.

16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

17 Xin Cha thánh hoá họ trong sự thật: lời Cha là sự thật.

18 Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian;

19 và vì họ, Con tự thánh hoá chính mình, để chính họ cũng được thánh hoá trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin gìn giữ họ trong sự thật

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa lúc Đức Giêsu sắp về với Cha, và Hội Thánh còn đang chờ ơn Thánh Thần, Lời Chúa hôm nay nói về chuyện ở lại: ở lại trong tình yêu, ở lại với nhau, ở lại trong sự thật. Người đã ra đi, nhưng không bỏ môn đệ lại một mình: Người cầu nguyện cho họ, và Thiên Chúa vẫn "ở lại trong chúng ta" khi chúng ta yêu thương nhau.

Bối cảnh. Chúa nhật này đứng giữa hai biến cố: Đức Giêsu lên trời và lễ Hiện Xuống. Bài đọc I kể về cộng đoàn mười một tông đồ, sau khi Thầy đã được đưa lên, họp nhau lại và nghĩ đến việc bổ sung người thay chỗ ông Giuđa. Tin Mừng là một phần lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha trong bữa tối cuối cùng. Bài đọc II trích thư thứ nhất của thánh Gioan, nơi tình yêu được nói đến như dấu chỉ của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đáp ca là Thánh vịnh 103, lời chúc tụng Đức Chúa vì tình thương và ơn Người ban; câu tung hô Tin Mừng lấy lời hứa của Đức Giêsu: "Tôi sẽ không để anh em mồ côi, tôi sẽ đến với anh em."

Phân tích.

  • Công vụ Tông đồ. Ông Phêrô đứng dậy giữa khoảng một trăm hai mươi anh em, nêu điều kiện cho người được chọn: đã cùng đi với Thầy "kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người được đưa lên", để "cùng với chúng ta làm chứng về sự phục sinh của Người". Rồi họ cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho thấy Chúa đã chọn ai." Họ đưa ra hai người, bỏ thăm, và thăm trúng ông Mátthia.
  • Thánh vịnh 103. "Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban." Tình thương của Người lớn như khoảng cách giữa trời và đất, và Người "đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta" như phương đông xa phương tây.
  • Thư thứ nhất của thánh Gioan. "Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta." Rồi thư nói rõ nền của mọi sự: "Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa."
  • Câu tung hô. "Tôi sẽ không để anh em mồ côi, tôi sẽ đến với anh em." (Ga 14,18)
  • Tin Mừng Gioan. Đức Giêsu xin Cha ba điều cho các môn đệ: gìn giữ họ "để họ nên một như chúng ta"; cho họ đầy tràn niềm vui của Người; và gìn giữ họ "khỏi Kẻ Dữ" chứ không cất họ khỏi thế gian. Rồi Người xin: "Xin Cha thánh hoá họ trong sự thật: lời Cha là sự thật."

Suy niệm. Lời cầu của Đức Giêsu có một sự thật đáng để ý: Người không xin cho môn đệ được thoát khỏi thế gian. "Họ không thuộc về thế gian", nhưng "Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian." Thuộc về Thiên Chúa không có nghĩa là rút lui, mà là được sai đi với một căn tính khác: được gìn giữ, được thánh hoá, được hiệp nhất.

Cộng đoàn trong bài đọc I cho thấy sự hiệp nhất ấy được xây thế nào. Họ không tự tin vào tính toán của mình: sau khi nêu tiêu chuẩn, họ cầu nguyện, rồi phó cho Chúa chọn. Biết mình cần một người làm chứng về Đấng Phục Sinh, và biết rằng việc chọn không phải của riêng mình, đó là một thái độ khiêm tốn đáng học trong mọi quyết định của gia đình, của giáo xứ.

Lời đáp ca dạy ta một việc nhỏ mà quý: "đừng quên mọi ơn Người ban". Người môn đệ được gìn giữ là người nhớ ơn, và nhớ rằng tình thương ấy lớn như trời cao hơn đất. Còn câu tung hô nhắc lời hứa làm ta vững lòng giữa thế gian: Đức Giêsu không để các môn đệ mồ côi.

Còn thánh Gioan thì đưa chúng ta về chỗ giản dị nhất: không ai thấy Thiên Chúa, nhưng người ta có thể thấy những người yêu thương nhau. Tình yêu giữa anh em là nơi Thiên Chúa "ở lại" một cách có thể nhận ra được.

Cầu nguyện. Lạy Cha chí thánh, Con Cha đã cầu nguyện cho chúng con trước khi về với Cha. Xin gìn giữ chúng con khỏi Kẻ Dữ, thánh hoá chúng con trong sự thật của Lời Cha, và cho chúng con biết yêu thương nhau, để người đời nhận ra Cha đang ở lại giữa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy." (1 Ga 4,16)
Gợi ý trong tuần: trước một việc phải quyết định, dành vài phút cầu nguyện xin Chúa soi sáng, rồi mới bàn với người liên quan.

Bài đọc những ngày tới